Để xứng đáng với danh xưng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân, hai thế hệ - một cao niên, một trẻ tuổi, song đều có chung niềm tự hào và quyết tâm sống xứng đáng với danh xưng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.
Sáng 17/8, tại Thủ đô Hà Nội, đã trọng thể diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (CAND), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.
Thay mặt các thế hệ cựu cán bộ, chiến sĩ CAND phát biểu trong buổi lễ trọng thể, Thiếu tướng Phan Văn Lai - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam cho biết, với 95 năm tuổi đời, 75 năm năm tuổi Đảng và 76 năm tuổi ngành CAND, đã trải qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc; được chứng kiến và góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CAND, hôm nay, ngồi dưới khán đài, được xem lại những hình ảnh tái hiện về lịch sử của lực lượng CAND Việt Nam, nghe đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong suốt 80 năm qua, đồng chí thấy trào dâng niềm xúc động và tự hào.

Thiếu tướng Phan Văn Lai tại buổi lễ.
"Không tự hào sao được khi thế hệ chúng tôi, những người đi trước mở đường, đã xả thân vì độc lập, tự do của đất nước, vì sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, viết nên những trang sử vàng của lực lượng CAND, thì hôm nay, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩCAND - các đồng chí, đồng đội của tôi đang tiếp bước, vượt bao khó khăn, gian khổ, miệt mài xả thân, vì dân, vì nước; từng bước tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào thực tiễn công tác và chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND thật sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc", Thiếu tướng Phan Văn Lai bày tỏ.
Dù đã nghỉ hưu hơn 30 năm, nhưng Thiếu tướng Phan Văn Lai vẫn luôn dõi theo từng đổi thay, bước phát triển của lực lượng CAND. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, với những chiến công chói lọi, những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước, lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 - đây là sự ghi nhận, là phần thưởng xứng đáng cho những người Anh hùng.

"Chúng tôi, những người đi trước, tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng cũng xin hứa sẽ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, để làm gương cho con cháu và cũng để xứng đáng với danh xưng lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng", ông nhấn mạnh.
Thiếu tướng Phan Văn Lai mong muốn, các đồng chí, đồng đội, những CBCS CAND hôm nay sẽ luôn cố gắng phấn đấu, học tập và rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, vượt mọi khó khăn, thử thách để xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn một lòng một dạ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, đóng góp thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước và cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Suốt đời chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình; xứng đáng là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.

Thế hệ trẻ viết tiếp truyền thống anh hùng
Xúc động và tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ CAND phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng úy Trần Hà My - Đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định: "Thế hệ trẻ chúng tôi luôn tự hào về truyền thống Anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, truyền thống đó được kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ CBCS Công an từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.
Truyền thống đó cũng bắt nguồn từ việc thường xuyên, kiên trì học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ kính yêu đã dạy. Bởi đó là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mạng phải có, phải giữ cho đúng".

Thượng úy Trần Hà My - Đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong CAND, thanh niên Công an đã không ngừng rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt. Lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, công tác, chiến đấu và giúp đỡ nhân dân.
Hình ảnh người thanh niên Công an dũng cảm trên mặt trận phòng, chống tội phạm; tình nguyện "3 bám, 4 cùng" hướng về cơ sở; đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh…đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.
Thượng úy Trần Hà My bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nguyện xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; nỗ lực tự học, tự rèn, xung kích ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác Công an; mang tất cả tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, sức trẻ, lòng nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, kỷ nguyên mới.