Để Ngày quốc tế phụ nữ thực sự trọn vẹn
Theo tư liệu lịch sử, vào ngày 8-3-1857, các nữ công nhân ngành dệt tại thành phố New York (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh chống lại điều kiện làm việc tồi tệ, với mức lương rẻ mạt. Ngay sau đó, mặc dù bị đàn áp nhưng ngọn lửa ấy vẫn không hề dập tắt. Đúng 50 năm sau, vào ngày 8-3-1908, 15 ngàn phụ nữ New York lại tiếp tục xuống đường đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi quyền bầu cử.
Năm 1910, tại Hội nghị Phụ nữ quốc tế được tổ chức ở Đan Mạch, một thủ lĩnh phong trào phụ nữ Đức đã đề nghị chọn một ngày để kỷ niệm những cuộc đấu tranh và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Hội nghị với sự tham dự của 100 phụ nữ đến từ 17 quốc gia đã nhất trí chọn 8-3 là Ngày quốc tế phụ nữ. Từ đó, ngày 8-3 trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới.
Theo đó, hàng năm vào ngày này, nhiều quốc gia trên thế giới dành để tôn vinh và kỷ niệm cuộc đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ. Trong ngày này, phụ nữ nhận được sự quan tâm và tôn trọng hơn từ “nửa thế giới” còn lại.
Ở nước ta, các cơ quan, đoàn thể, gia đình thường tổ chức kỷ niệm ngày 8-3 đầy ấm áp, yêu thương. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn vào những góc khuất, ta vẫn thấy đâu đó còn có những người phụ nữ chưa một lần biết đến đóa hoa hồng hay lời chúc mừng ngọt ngào. Đó là những người mẹ, người chị vẫn đang nhọc nhằn với gánh nặng mưu sinh, là những người phụ nữ còn chịu thiệt thòi về tiếng nói, về quyền được yêu thương và tôn trọng ngay trong chính gia đình mình.
Cũng bởi vậy, để ngày 8-3 thực sự “đúng nghĩa”, sự tri ân không nên chỉ dừng lại ở hình thức. Thay vì những món quà xa xỉ, chúng ta hãy biến tình cảm thành hành động cụ thể. Ngày 8-3 có thể là dịp để tôn vinh những tấm gương phụ nữ bình dị mà cao quý, với những đóng góp, hy sinh thầm lặng của phụ nữ trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, y thuật, kinh tế, chính trị, giáo dục, quân sự, quốc phòng…
Thực tế cho thấy, trong xã hội ngày nay, bước ra khỏi cánh cửa gia đình, người phụ nữ đã và đang khẳng định được mình trên hầu hết các lĩnh vực. Đó là hình ảnh các nữ thủ tướng quyết đoán, nữ chủ tịch tập đoàn kinh tế bản lĩnh hay nữ phi hành gia đầy dũng cảm, can trường... Phụ nữ hiện đại sở hữu sự quyết đoán của một nhà lãnh đạo nhưng vẫn giữ được sự mềm mỏng, linh hoạt trong đàm phán. Họ đã chứng minh rằng trí tuệ và năng lực không hề có định kiến về giới tính.
Phụ nữ là để yêu thương! Hãy để phụ nữ được là chính mình, được theo đuổi đam mê, được trân trọng và tự do tỏa sáng. Và hơn hết, hãy để sự trân trọng ấy kéo dài suốt 365 ngày trong năm, chứ không chỉ gói gọn trong một ngày duy nhất.


























