Để đường đến trường bớt xa

Một năm học mới lại sắp bắt đầu, những ngày nay, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đang nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng. Mỗi nơi một cách làm, nhưng chung một mong muốn giúp các em có thêm điều kiện đến trường, yên tâm học tập và vững tin theo đuổi ước mơ.

Học sinh khó khăn ở xã Bạch Thông được trao tặng xe đạp trước thềm năm học mới.

Học sinh khó khăn ở xã Bạch Thông được trao tặng xe đạp trước thềm năm học mới.

Mong ước thành hiện thực

Mấy ngày nay, chiếc xe đạp mới trở thành món đồ được em Nông Quang Trọng, học sinh lớp 5 nâng niu nhất. Chiếc xe dựng ngay ngắn bên hiên nhà, lúc rảnh em dắt ra tập, đạp được một đoạn lại quay đầu nhìn mẹ, khuôn mặt không giấu được niềm vui. Em Trọng là một trong 15 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Quang Thuận (xã Bạch Thông) vừa được trao xe đạp trước thềm năm học mới.

Gia đình Trọng ở thôn Bình An thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Bố mắc bệnh gan, mẹ bị rối loạn tuần hoàn não, thường xuyên đau đầu. Nhà không có đất sản xuất, những lúc nông nhàn, bố mẹ Trọng lại lên rừng tìm măng hoặc đi làm thuê. Cuộc sống chật vật xoay xở từng ngày.

Bên chiếc xe đạp mới, Trọng hào hứng kể: Mấy hôm nay con tập đi xe đạp, đi chơi cùng các bạn trong làng, còn đạp xe đến nhà văn hóa thôn, con thích lắm. Mẹ bảo sẽ đi cùng con mấy ngày rồi cho con tự đạp xe đi học.

Trước đây, mỗi buổi đến trường của Trọng phụ thuộc khá nhiều vào công việc của bố mẹ. Có hôm mẹ đi tìm măng về muộn, em phải chờ ở sân trường. Nay có xe mới, Trọng sẽ tự đi xe cùng các bạn đến trường. Chị Hà Thị Hiện, mẹ của Trọng, không giấu được niềm vui: Gia đình chưa có điều kiện để mua xe mới nên con đi tạm chiếc xe cũ của anh trai nhưng không đảm bảo an toàn. Nay con được tặng xe, gia đình vui lắm.

Cùng nhận xe trong dịp này còn có em Hứa Nhật Minh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Quang Thuận. Nhà cách trường khoảng 4km, trước đây mỗi lần nhìn bạn bè tự đạp xe đến trường, Minh cũng mong mình có một chiếc xe riêng.

Bố mất vì tai nạn giao thông, ba năm qua, mẹ một mình nuôi hai anh em Minh. Hiện, cả gia đình em chỉ trông vào ít ruộng, mọi khoản chi tiêu đều phải tính toán. Trước đó, Minh cũng từng mượn xe của hàng xóm để tập đi thử, vì thế, chiếc xe mới được trao đến tay, em gần như không rời mắt.

Chị Nông Thị Thúy, mẹ Minh, chia sẻ: Con thích xe đạp này lắm, mấy hôm nay cứ tập rồi lại lau xe cho sạch. Con bảo rằng sẽ cố gắng học tốt hơn nữa.

Minh và Trọng là 2 trong 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Quang Thuận được trao tặng xe đạp trong dịp này. Chương trình do Đoàn Thanh niên xã Bạch Thông phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà - CTCP thực hiện với  tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.

Với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, một chiếc xe đạp sẽ giúp các em có phương tiện đi học. Những ngày này, các em đang háo hức bên món quà, chờ khai giảng để lần đầu tiên tự đạp xe đến trường.

Tiếp sức em đến trường

Nếu những chiếc xe đạp mới giúp các em học sinh ở xã Bạch Thông có thêm phương tiện đến trường, thì ở phường Đức Xuân, Đoàn Thanh niên lại bắt đầu từ những món đồ đã qua sử dụng. Từ ngày 5-7, Đoàn phường kêu gọi đoàn viên, thiếu nhi và người dân gom những chiếc ba lô, cặp sách cũ còn dùng được để tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới.

Học sinh mang ba lô, cặp sách còn sử dụng tốt đến tặng lại cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh mang ba lô, cặp sách còn sử dụng tốt đến tặng lại cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 20 chiếc ba lô, cặp sách đã được mang đến căn phòng nhỏ của Đoàn thanh niên phường, đa số được chủ nhân giữ gìn cẩn thận nên đều còn sử dụng tốt. Trước khi trao đi, những chiếc ba lô, cặp sách được giặt sạch, kiểm tra lại quai, khóa rồi phân loại theo lứa tuổi, giới tính. Để món quà đến đúng người cần, các bí thư chi đoàn ở tổ dân phố đã rà soát danh sách để trao tặng đến các bạn nhỏ phù hợp.

Tự tay đem đến chiếc ba lô màu hồng đã được giặt sạch, em Lỹ Vũ Minh Thư, học sinh lớp 3A3, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cười tươi: Chiếc ba lô đã theo con từ lớp 1, con đã sử dụng được hai năm. Ba lô giúp con đựng sách, vở, hộp bút trong những buổi đến trường. Con thấy ba lô của con vẫn còn đẹp và dùng tốt, con muốn tặng bạn nào đó còn khó khăn.

Chị Lê Thanh Phương, Bí thư Đoàn phường Đức Xuân, cho biết điều chị ấn tượng nhất trong quá trình vận động là sự tham gia của các em thiếu nhi. Nhiều bạn nhỏ tự mang chiếc cặp đã dùng nhưng còn tốt đến trao tặng. Từ hành động nhỏ đó, đã nối thêm biết bao vòng tròn yêu thương từ lứa tuổi măng non. Hoạt động sẽ được Đoàn phường tổ chức trong dịp tổng kết hè tại khu dân cư. Nếu cách làm này hiệu quả, từ những năm học sau, Đoàn phường dự kiến tiếp tục vận động trao tặng ba lô, sách giáo khoa và đồ dùng học tập để có thêm những phần quà gửi đến học sinh khó khăn.

Còn ở xã Nghĩa Tá, trước thềm năm học mới, Trường THCS & THPT Bình Trung phối hợp với UBND xã và các đoàn thiện nguyện đến từ Hà Nội, Bắc Ninh tổ chức chương trình “Trao yêu thương - Tiếp sức đến trường”, trao xe đạp, áo, cặp sách, sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Với những việc làm ở mỗi xã, phường, sự sẻ chia đang được nối dài trên khắp các địa phương trong tỉnh. Sự sẻ chia ấy có thể từ người không quen biết nhau, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, được học tập và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202608/de-duong-den-truong-bot-xa-d4a4b49/