Dậy từ sáng sớm, mang theo cơm nắm, bánh mì để đợi xem màn luyện tập diễu binh lịch sử

Mặc dù buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 sẽ được diễn ra vào 20 giờ ngày 24/8. Nhưng từ sáng sớm, bất kể trời Hà Nội nắng gắt, hàng nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh đã có mặt từ sớm, trải chiếu, căng bạt, hào hứng chờ đón buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân lúc 12 giờ ngày 24/8/2025 tại khu vực đường Kim Mã, Liễu Giai, hàng nghìn người dân với cờ đỏ sao vàng cùng nhau "nhuộm đỏ" một góc Hà Nội, nơi có đoàn diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 đi qua.

Những nụ cười xoa dịu không khí nắng nóng buổi trưa ngày 24/8/2025.

Những nụ cười xoa dịu không khí nắng nóng buổi trưa ngày 24/8/2025.

3 mẹ con chị Nguyễn Thu Hằng, Hà Nội có mặt từ 10 giờ sáng tại ngã tư Kim Mã - Vạn Phúc.

3 mẹ con chị Nguyễn Thu Hằng, Hà Nội có mặt từ 10 giờ sáng tại ngã tư Kim Mã - Vạn Phúc.

Cô Đặng Khánh Nguyên, đến từ Lào Cai hòa mình chung vui cùng các bạn trẻ Hà Nội, cô chia sẻ đã bỏ lỡ buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 nên dù chưa liên hệ thuê được phòng nghỉ nhưng vẫn quyết tâm xuống Hà Nội để xem buổi hợp luyện lần 2.

Cô Đặng Khánh Nguyên, đến từ Lào Cai hòa mình chung vui cùng các bạn trẻ Hà Nội, cô chia sẻ đã bỏ lỡ buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 nên dù chưa liên hệ thuê được phòng nghỉ nhưng vẫn quyết tâm xuống Hà Nội để xem buổi hợp luyện lần 2.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung quyết tâm đón bố mẹ từ Nông Cống, Thanh Hóa lên Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung quyết tâm đón bố mẹ từ Nông Cống, Thanh Hóa lên Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Bác Minh Lê, 75 tuổi đến từ Bắc Ninh đã có mặt từ 10 giờ sáng để chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Bác Minh Lê, 75 tuổi đến từ Bắc Ninh đã có mặt từ 10 giờ sáng để chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để bảo đảm an ninh và hướng dẫn người dân nơi để xe.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để bảo đảm an ninh và hướng dẫn người dân nơi để xe.

12 giờ trưa, trời nắng gắt nhưng người dân vẫn hào hứng, kiên nhẫn xếp hàng chờ xem màn hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.

12 giờ trưa, trời nắng gắt nhưng người dân vẫn hào hứng, kiên nhẫn xếp hàng chờ xem màn hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.

Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ thời tiết Hà Nội bất chợt xuất hiện cơn mưa nhưng nhiều người vẫn kiên trì "bám chốt" tiếp tục chờ đợi để chờ đón xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.

Người dân quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa" để chờ xem buổi hợp luyện.

Người dân quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa" để chờ xem buổi hợp luyện.

Bất kể trời nắng hay mưa, bữa ăn chỉ là những chiếc bánh mì, miếng giò và chai nước nhưng ở đây luôn có lòng tự hào dân tộc cùng hàng nghìn nụ cười đến từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc cùng hướng về ngày Lễ trọng đại của dân tộc.

Bất kể trời nắng hay mưa, bữa ăn chỉ là những chiếc bánh mì, miếng giò và chai nước nhưng ở đây luôn có lòng tự hào dân tộc cùng hàng nghìn nụ cười đến từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc cùng hướng về ngày Lễ trọng đại của dân tộc.

An Nhiên - Bách Hợp

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/day-tu-sang-som-mang-theo-com-nam-banh-mi-de-doi-xem-man-luyen-tap-dieu-binh-lich-su-10384459.html
Zalo