Dạy các em cách sống tử tế, nhân ái
Cô giáo Nguyễn Biền Thương Thương - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) ươm lên trong học trò những hạt giống của lòng nhân ái, của cách sống tử tế và sẻ chia.

Cô giáo Nguyễn Biền Thương Thương được vinh danh là “Thanh niên sống đẹp” năm 2025
Bắt đầu sự nghiệp với chuyên môn tiếng Anh, ít ai ngờ cô giáo Nguyễn Biền Thương Thương lại tìm thấy đam mê thật sự trong màu khăn quàng đỏ. Những ngày đầu đứng lớp, cô nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc dạy tiếng Anh, vốn quen thuộc với một giáo viên trẻ yêu ngôn ngữ và thích giảng dạy.
Nhưng tiếng trống rộn ràng trong mỗi buổi sinh hoạt Đội, ánh mắt học trò háo hức dưới màu cờ đỏ thắm đã khơi dậy trong cô một niềm vui khác, niềm vui được đồng hành với học trò trên hành trình trưởng thành. Khi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội, cô từng lo lắng, bỡ ngỡ nhưng càng dấn thân, cô càng nhận ra đây chính là môi trường để dạy các em cách sống tử tế, nhân ái và tự tin hơn mỗi ngày.
“Khi đã chọn đồng hành với thiếu nhi, người giáo viên phải dạy bằng cả trái tim và tấm gương sống của mình”, cô giáo Thương chia sẻ. Câu nói giản dị ấy là kim chỉ nam cho hành trình gắn bó với công tác Đội của cô.
Kỷ niệm khiến cô nhớ mãi là lần đầu cùng học trò tham dự Hội thi Nghi thức Đội tại địa phương. Dưới cái nắng gắt, những đội viên nhỏ vẫn miệt mài tập luyện morse, semaphore, nút dây, sơ cứu đến tận khuya. Có em khóc vì mệt, có em sợ làm sai, cô kiên nhẫn động viên từng chút một. Khi kết quả được công bố, Liên đội đạt giải Nhì, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má học trò khiến cô hiểu rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng. Điều quý nhất là được nhìn thấy học sinh trưởng thành qua thử thách.
Từ những trải nghiệm đầu tiên ấy, cô càng gắn bó sâu sắc với công tác Đội, nơi cô được nhìn thấy nụ cười, sự tự tin và lòng nhân hậu nảy nở trong từng đứa trẻ. Với cô giáo Thương Thương, liên đội mạnh không phải vì nhiều giải thưởng, mà vì mỗi đội viên biết yêu trường, yêu bạn và sống tốt hơn mỗi ngày.
Để phong trào bền vững, cô luôn gắn hoạt động Đội với đời sống học sinh. Các mô hình như: “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Giờ ra chơi trải nghiệm”, “Ngày hội sáng tạo xanh”, “Cây việc tốt”, “Hộp thư điều em muốn nói” hay “Ngày hội em yêu Tổ quốc Việt Nam” đã trở thành nét riêng của Liên đội Trưng Vương. Mỗi hoạt động gửi gắm một bài học nhỏ về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc, giúp học sinh học mà chơi, chơi mà học trong không khí vui tươi, gần gũi.
Dưới sự dẫn dắt của cô, Liên đội Tiểu học Trưng Vương 5 năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh, nhiều năm được khen thưởng trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Từ những sân chơi nhỏ của trường, cô đã ươm mầm nhiều học sinh tỏa sáng ở cấp tỉnh, cấp Trung ương: giải Nhất cuộc thi Sưu tầm và tìm hiểu tem bưu chính toàn quốc năm 2025, giải Ba toàn quốc 2 năm liền 2023 - 2024 và 2024 - 2025, cùng nhiều giải thưởng trong các hội thi vẽ tranh, viết chữ đẹp, chỉ huy đội giỏi, giới thiệu sách trực tuyến, thể thao, văn nghệ, tiếng Anh. Mỗi thành tích là minh chứng cho sự tận tâm và sáng tạo của người giáo viên trẻ.
Song hành với việc hướng dẫn học sinh, cô giáo Thương Thương luôn tự nhủ phải học hỏi để hoàn thiện mình. Từ giáo viên giỏi chuyên môn tiếng Anh, cô trở thành giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh, huấn luyện viên cấp I, II Trung ương tại Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc, được Hội đồng Đội Trung ương trao Huy hiệu “Phụ trách giỏi” và có sáng kiến đổi mới sinh hoạt Đội được UBND địa phương công nhận, triển khai hiệu quả tại nhiều trường học. “Công tác Đội giúp tôi hiểu sâu hơn ý nghĩa của nghề dạy học. Ở đó, mỗi học sinh không chỉ học chữ, mà còn học cách yêu thương và sẻ chia. Chỉ cần các em biết nói lời cảm ơn, biết giúp đỡ bạn bè, với tôi đó đã là phần thưởng quý giá nhất”, cô giáo Thương nói.
Năm 2025, những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng Giải thưởng “Cánh én hồng” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôn vinh giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc. Cùng năm, cô còn được vinh danh là 1 trong 20 “Thanh niên sống đẹp” của Việt Nam.
































