Đâu rồi hàng công U.23 Việt Nam?
Sau 2 trận ra quân ở vòng bảng gặp 2 đối thủ dưới cơ hoàn toàn là U.23 Lào và U.23 Campuchia, dù có tuyệt đối 6 điểm để đứng đầu bảng, nhưng hàng công của U.23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự lợi hại cần thiết. 5 bàn thắng đã được ghi, chỉ có duy nhất 1 bàn đến từ hàng tiền đạo, liệu đây có phải là vấn đề đáng lo ngại cho hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò ông Kim Sang-sik?
Ngay trận ra quân gặp U.23 Lào, dù tỷ lệ kiểm soát bóng của U.23 Việt Nam lên tới hơn 75%, thế nhưng việc ghi nhiều bàn thắng như trước đây khi gặp đối thủ yêu thích này của các học trò ông Kim Sang-sik lại gặp vô vàn khó khăn.

Trung vệ Hiểu Minh (số 4) và Lý Đức (số 3) đã làm thay việc ghi bàn cho các tiền đạo U.23 Việt Nam một cách xuất sắc ở vòng bảng.
Trong cả hiệp 1, chỉ có 1 bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang, dẫu các chân sút của U.23 Việt Nam rất muốn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa vào lưới đối phương. Mãi cho đến gần cuối trận, khi U.23 Lào dần xuống sức thì U.23 Việt Nam mới có thêm 2 bàn thắng nữa, tuy nhiên khâu ghi bàn lại đến từ một trung vệ, đó là Hiểu Minh với cú đúp vô cùng ấn tượng!
Đáng lưu ý, ở trận này HLV Kim đã tung cùng lúc cả 2 tiền đạo được kỳ vọng nhất là Quốc Việt và Đình Bắc đá chính ngay từ đầu, nhưng cả 2 không ai ghi được bàn nào trước một đối thủ chỉ biết “trân mình” ra chịu trận trong suốt 90 phút!
Đến trận đấu cuối vòng bảng gặp U.23 Campuchia, U.23 Việt Nam có sự điều chỉnh trên hàng công khi đưa Viktor Lê đá nhô cao như một tiền đạo ngay từ đầu để tạo ra “chiếc đinh ba” gồm Văn Khang - Quốc Việt - Viktor Lê, nhưng việc phá vỡ thế bế tắc lại một lần nữa phải nhờ đến một trung vệ khác là Lý Đức!

Tiền đạo chủ lực của U.23 Việt Nam Quốc Việt vẫn chưa thể “mở tài khoản” cho riêng mình.
Khi trận đấu dần trôi về cuối trận thì Đình Bắc mới có được bàn thắng quý giá giúp U.23 Việt Nam có chiến thắng sát nút 2-1. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của một tiền đạo đúng nghĩa trước 2 đối thủ lép vế ở vòng bảng của nhà đương kim vô địch!
Trong bóng đá, nhất là bóng đá có sự toan tính về chiến thuật cao như hiện nay, nhiệm vụ ghi bàn đôi lúc không nhất thiết là của tiền đạo mà có thể đến từ tuyến 2, tuyến 3… nhằm tạo “cú đấm bất ngờ” cho đối phương. Biết là vậy, nhưng hàng công của U.23 Việt Nam không thể vịn vào lý do này để biện minh khi thế trận tạo ra trước 2 đối thủ vòng bảng gần như thế trận 1 chiều, những nhân sự chơi trên hàng công cũng có hàng tá cơ hội để chuyển hóa thành bàn nhưng kết quả thì lại chưa như ý.
Ngay cả tiền đạo chủ lực Quốc Việt cũng thất vọng với chính mình sau trận gặp Campuchia khi cho rằng: “Hôm nay U.23 Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội…. Cá nhân tôi cũng có cơ hội nhưng thực hiện chưa tốt, dù trong các buổi tập tôi được HLV Kim Sang-sik chỉ cho cách phá bẫy việt vị và di chuyển…”.
Hành trình bảo vệ ngôi vương của Quốc Việt, Đình Bắc cùng các đồng đội ở Giải vô địch Đông Nam Á chắc chắn còn rất cam go phía trước, nhất là từ vòng bán kết trở đi toàn gặp những đối thủ “xương xẩu”, khó hơn rất nhiều so với U.23 Lào, Campuchia.
Do vậy, nếu nhiệm vụ ghi bàn của các tiền đạo của U.23 Việt Nam vẫn là vấn đề thì liệu rằng những trung vệ như Lý Đức, Hiểu Minh có làm thay được hoài cho hàng công của ông Kim Sang-sik?