Đau lòng ngôi sao Liverpool Diogo Jota qua đời 2 tuần sau ngày cưới
Ngày 3-7-2025 đã trở thành một ngày tang thương đối với bóng đá thế giới khi ngôi sao Liverpool Diogo Jota và đội tuyển Bồ Đào Nha, vĩnh viễn ra đi ở tuổi 28 trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ban Nha.
Cái chết bất ngờ của ngôi sao Liverpool Diogo Jota khiến người hâm mộ choáng váng và để lại khoảng trống lớn trong lòng những người yêu bóng đá thế giới.
Thảm kịch trên đường cao tốc A-52
Theo thông tin từ các nguồn báo địa phương và cơ quan chức năng vùng Castilla y Leon, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 3-7 trên đường cao tốc A-52, tại Km 65 thuộc địa phận thành phố Cernadilla, tỉnh Zamora, Tây Ban Nha.
Chiếc Lamborghini của ngôi sao Liverpool Diogo Jota - được cho là vừa mua sau đám cưới – đã nổ lốp khi đang vượt xe khác, đã khiến phương tiện mất lái, lao khỏi đường, đâm mạnh vào vệ đường và bốc cháy dữ dội. Trên xe lúc đó còn có Diogo Jota và em trai Andre Silva (26 tuổi). Cả hai đều tử nạn tại chỗ.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha luôn tận tụy trên sân cỏ. Ảnh: EPA.
Lực lượng cứu hộ bao gồm cảnh sát giao thông, lính cứu hỏa tỉnh Zamora và các đội y tế khẩn cấp đã lập tức có mặt, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phương tiện. Việc xác định danh tính nạn nhân cũng mất thời gian do tình trạng cháy nổ nghiêm trọng.
Hạnh phúc chưa tròn, bi kịch đã ập đến
Chỉ hai tuần trước, Diogo Jota vừa mới kết hôn với Rute Cardoso – người bạn gái lâu năm và là mẹ của ba đứa con của anh. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải một ngày trước tai nạn, ngôi sao Liverpool Diogo Jota gọi mình là “người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới”, chia sẻ niềm tự hào về cuộc sống gia đình và tương lai phía trước.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi đau khôn nguôi không chỉ cho Rute và ba con nhỏ, mà còn cho toàn bộ cộng đồng bóng đá quốc tế.

Thật đau lòng khi Diogo Jota qua đời chỉ khoảng hai tuần sau ngày cưới. Ảnh: EPA.
Sự nghiệp đầy tự hào của một chiến binh sân cỏ
Diogo Jota sinh năm 1996 tại Massarelos, Porto, Bồ Đào Nha. Bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ CLB Pacos de Ferreira, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Atletico Madrid trước khi được cho mượn tới Porto và Wolverhampton Wanderers, nơi anh để lại dấu ấn mạnh mẽ.
Năm 2020, Liverpool đưa Jota về với mức phí 41 triệu bảng. Trong màu áo đỏ, anh đã ra sân 182 trận và ghi 65 bàn thắng, góp công lớn vào cú ăn ba nội địa mùa 2021-2022 (FA Cup, Carabao Cup, và Siêu cúp nước Anh), và đặc biệt là chức vô địch Premier League mùa 2024-2025 – danh hiệu mà anh chờ đợi suốt nhiều năm.
Ở cấp độ quốc gia, ngôi sao Liverpool Diogo Jota có gần 50 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, góp mặt tại Euro 2020 và World Cup 2022. Anh được người hâm mộ bóng đá yêu mến bởi kỹ thuật và tốc độ trên sân bóng, cùng tinh thần thi đấu quả cảm, cống hiến hết mình trong từng pha bóng.

Thế giới bóng đá tiếc thương một chiến binh sân cỏ của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.
Sự tiếc thương từ cộng đồng bóng đá toàn cầu
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, Pedro Proenca, đã chính thức xác nhận sự ra đi của ngôi sao Liverpool Diogo Jota và em trai: “Không chỉ là một cầu thủ tuyệt vời, Diogo còn là một con người truyền cảm hứng, luôn mang đến niềm vui cho người khác. Đây là mất mát không thể bù đắp”.
UEFA cũng đã thông qua yêu cầu từ phía Liên đoàn Bồ Đào Nha về việc dành một phút mặc niệm cho Jota và Andre trước trận đấu của tuyển nữ Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại Euro 2025.
Liverpool FC, trong thông báo chính thức, khẳng định họ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm riêng biệt để vinh danh những đóng góp phi thường của Diogo Jota cho câu lạc bộ.

HLV Arne Slot mất đi một cậu học trò dễ mến cả trên sân cỏ lẫn đời thường. Ảnh: EPA.
Một tấm gương về nghị lực và tinh thần thể thao
Dù có vóc dáng nhỏ bé (cao 1m78), ngôi sao Liverpool Diogo Jota là hình mẫu cho những cầu thủ thi đấu bằng trái tim và niềm đam mê. Anh không ngại va chạm, không sợ thử thách và luôn sẵn sàng chiến đấu đến giây phút cuối cùng trên sân cỏ.
Nhiều người yêu mến anh không chỉ vì bàn thắng, mà còn bởi phong cách sống giản dị, tình cảm với gia đình và sự tận tụy với đội bóng.
Tạm biệt Diogo – người truyền lửa và niềm tin cho bóng đá hiện đại.

Các cầu thủ Liverpool không còn sát cánh bên người đồng đội đáng tin cậy. Ảnh: EPA.
Diogo Jota đã rời xa thế giới này khi còn đang trong thời kỳ đỉnh cao, khi anh vừa xây dựng gia đình và để lại bao kế hoạch dang dở. Nhưng hành trình của anh, từ một chàng trai Porto đến ngôi sao sân Anfield, sẽ luôn là câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Thể thao đôi khi khắc nghiệt. Nhưng chính những con người như Jota đã làm cho bóng đá trở nên nhân văn hơn, đáng trân quý hơn.
Ngủ yên, chiến binh đỏ. Liverpool, Bồ Đào Nha và thế giới sẽ không bao giờ quên tên anh.