Đầu đạn ẩn mình 60 năm trong cơ thể cựu chiến binh hơn 80 tuổi: Điều vô cùng kinh ngạc sau ca phẫu thuật
Sau khoảng 60 phút căng thẳng, ê-kíp đã tiếp cận và lấy ra thành công đầu đạn. Đáng kinh ngạc, đầu đạn vẫn sáng bóng và gần như nguyên vẹn sau hơn 60 năm nằm trong cơ thể vị cựu chiến binh.

Người cựu chiến binh hồi phục tốt sau mổ, tay cầm đầu đạn nằm trong cơ thể suốt 6 thập kỷ (Ảnh: CTV).
Theo báo Dân trí, ngày 4/7, BSCKII Phạm Hồng Hà, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Quân y 7B, Cục hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 7 cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy đầu viên đạn nằm trong cơ thể bệnh nhân hơn 60 năm.
Bệnh nhân là ông N.V.Đ. (83 tuổi, An Giang). Ông là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu vào năm 1964. Trong một trận chiến, ông bị trúng đạn vào vùng hông đùi phải.
Thời điểm đó, do điều kiện y tế hạn chế và vị trí đầu đạn nằm sâu, các bác sĩ khi đó không thể lấy được dị vật ra khỏi cơ thể ông. Từ đó, đầu đạn trở thành một phần cơ thể của ông Đ. suốt hơn sáu thập kỷ.
Dù đã thăm khám tại nhiều bệnh viện, các bác sĩ đều nhận định việc phẫu thuật gắp đầu đạn là gần như không thể do nguy cơ cao dẫn đến biến chứng như liệt chi hoặc tổn thương nghiêm trọng. Ông Đ. đành chấp nhận sống chung với cơn đau âm ỉ, đặc biệt là những lúc trái gió trở trời.
Tuy nhiên, trong 2 tuần gần đây, tình trạng đau đớn tăng nặng, kèm theo viêm nhiễm và chảy mủ ở vùng hông đùi phải, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Ngày 2/7, ông nhập viện tại Bệnh viện Quân y 7B.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ thống nhất phương án phẫu thuật sử dụng máy C-ARM để định vị chính xác đầu đạn. Phương pháp này tận dụng đường rò ở vùng mông và đùi làm hướng dẫn, kết hợp với tính chất cản quang của dị vật để tăng độ chính xác.
Ngày 3/7, ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự dẫn dắt của Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành từng bước với sự thận trọng tối đa.
Sau khoảng 60 phút căng thẳng, ê-kíp đã tiếp cận và lấy ra thành công đầu đạn. Đáng kinh ngạc, đầu đạn vẫn sáng bóng và gần như nguyên vẹn sau hơn 60 năm nằm trong cơ thể vị cựu chiến binh.
Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật, tình trạng của ông Đ. đã có những cải thiện rõ rệt. Ông có thể vận động bình thường, gần như không còn dấu hiệu của một ca mổ phức tạp vừa trải qua. Dự kiến, ông Đ. sẽ được xuất viện vào ngày 10/7.
Báo Công lý thông tin chi tiết hơn, ngày 03/7/2025, ê kíp phẫu thuật do BS.CKII Nguyễn Thành Trung, Trưởng Khoa ngoại, tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.
Việc định vị được tiến hành tỉ mỉ, thận trọng vì chỉ cần lệch một chút viên đạn sẽ nằm ngoài phẫu trường, độ khó cuộc mổ sẽ thay đổi hơn rất nhiều lần … Các bác sĩ phải rạch da, dò từng chút một vào để tiếp cận đến tổn thương, rồi định vị bằng C-ARM, bóc tách và cầm máu. Sau khoảng 60 phút, ê kip mổ đã tiếp cận và lấy thành công đầu đạn ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Đầu đạn này vẫn sáng bóng và tương đối nguyên vẹn.
Chúc mừng gia đình và kíp mổ, Bác sĩ Nguyễn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đây là ca mổ khó, nhưng với sự yêu nghề, và chuyên môn cao, ca mổ không chỉ là tình cảm của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện để tri ân các chiến sĩ đã chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc mà còn là lời khẳng định về chất lượng và quyết tâm của Bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân.