Dấu ấn HLV Kim Sang-sik: U22 Việt Nam hạ Philippines phút cuối

U22 Việt Nam giành vé vào chung kết SEA Games 33 sau chiến thắng 2-0. Hai cầu thủ dự bị tỏa sáng ở phút 89 và 90+2, khẳng định tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik.

Kịch tính đến phút chót

Tưởng chừng như trận bán kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala sẽ phải bước vào hiệp phụ, U22 Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt định mệnh chỉ trong vòng vài phút cuối trận. Khi đồng hồ chỉ sang phút 89, cầu thủ vào sân thay người Văn Thuận đã phá vỡ thế bế tắc bằng một pha dứt điểm quyết đoán, khai thông thế trận sau gần 90 phút thi đấu căng thẳng.

Chưa dừng lại ở đó, vào phút bù giờ thứ hai (90+2), một "quân bài tẩy" khác của HLV Kim Sang-sik là Thanh Nhàn đã ấn định chiến thắng 2-0, dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của U22 Philippines và chính thức đưa U22 Việt Nam vào trận chung kết tranh huy chương vàng.

Chiến thắng kịch tính của U22 Việt Nam trước U22 Philippines tại bán kết SEA Games 33.

Chiến thắng kịch tính của U22 Việt Nam trước U22 Philippines tại bán kết SEA Games 33.

Bước ngoặt từ băng ghế chỉ đạo

Chiến thắng của U22 Việt Nam mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, điều được chính truyền thông Philippines thừa nhận. Trong suốt hiệp một, U22 Philippines đã trình diễn một lối chơi quả cảm, tạo ra thế trận đôi công sòng phẳng và nhiều lần gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam. Sự xuất sắc của thủ thành Nicholas Guimaraes cũng góp phần giữ vững mành lưới cho đội nhà.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi sau giờ nghỉ. Kênh truyền hình ABS-CBN Sports phân tích rằng những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở tuyến giữa của HLV Kim Sang-sik đã giúp U22 Việt Nam dần lấy lại quyền kiểm soát bóng, gia tăng sức ép và dồn ép đối thủ. Quyết định tung Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân trong hiệp hai đã chứng tỏ khả năng đọc trận đấu nhạy bén của nhà cầm quân người Hàn Quốc, khi cả hai cầu thủ này đều trực tiếp ghi bàn.

Sự tiếc nuối và tôn trọng từ đối thủ

Thất bại ở những phút cuối cùng khiến các cầu thủ trẻ Philippines không giấu được sự thất vọng. Trang Inquirer mô tả hình ảnh nhiều cầu thủ đã gục ngã và bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Dù vậy, báo chí nước này vẫn bày tỏ sự tự hào về hành trình lịch sử của đội nhà.

Việc lọt vào đến bán kết một kỳ SEA Games sau 34 năm chờ đợi đã là một thành tích đáng ghi nhận. Tờ Remate thẳng thắn thừa nhận U22 Việt Nam là một tập thể được tổ chức tốt, có kỷ luật và xứng đáng giành chiến thắng. Dù giấc mơ vào chung kết đã tan vỡ, thầy trò HLV Garrath McPherson vẫn còn mục tiêu phía trước là trận tranh huy chương đồng.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dau-an-hlv-kim-sang-sik-u22-viet-nam-ha-philippines-phut-cuoi-410561.html