Dấu ấn Báo Công lý trên đất Quảng

Hoạt động tác nghiệp trên mảnh đất Quảng Ngãi, trong những năm qua, phóng viên Báokhông ngừng nỗ lực đấu tranh sai trái, tích cực góp phần trong công cuộc phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Bên cạnh đó, Báođem lại tình yêu thương đến học sinh nghèo với những chiếc xe đạp tiếp sức đến trường, cùng món quà ý nghĩa dịp Tết Trung thu.

Đấu tranh vì công lý!

Đầu năm 2019, ngành giáo dục và giới tri thức tỉnh Quảng Ngãi xôn xao trước việc “xã hội hóa” Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Trước nỗi lòng của giảng viên, cán bộ, người lao động, phóng viên Báo Công lý đã lên tiếng phản ánh những góc khuất đằng sau kế hoạch “xã hội hóa” của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Trong suốt thời gian đấu tranh giữ lại mái trường, phóng viên chịu áp lực từ nhiều phía nhưng vẫn vững vàng, lên tiếng vì những cán bộ lão thành tâm huyết hình thành nhà trường, giới tri thức, gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, giảng viên cống hiến vì nghề giáo và các thế hệ sinh viên nghèo hiếu học...

Sau hàng loạt phóng sự, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhìn ra vấn đề, quyết định hủy kế hoạch “xã hội hóa” và tập trung lập đề án phát triển Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Đến ngày 23/4, Báo Công lý kết thúc loạt bài đạt ý nguyện Nhân dân Quảng Ngãi với bài viết: “Xã hội hóa trường Đại học Phạm Văn Đồng: Giữ lại niềm tin qua sóng gió!”.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng (năm 2019), bày tỏ: “Trong hàng chục năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Báo Công lý luôn đồng hành cùng thầy trò nhà trường. Nhà trường rất biết ơn sự góp sức kịp thời của Báo Công lý, giúp nhà trường trình bày nguyện vọng của quý thầy cô, cùng nhiều thế hệ sinh viên của nhà trường trong việc bảo vệ lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường, để nhà trường giữ vững sự ổn định và phát triển như hiện nay. Nhưng không chỉ ở ngành giáo dục, chúng tôi mong muốn Báo Công lý tiếp tục đồng hành cùng các ngành khác, địa phương khác để cùng bảo vệ lẽ phải, đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật và phù hợp nguyện vọng Nhân dân địa phương”.

Cuối năm 2021, phóng viên nhận nguồn tin doanh nghiệp khai thác cát trên rừng phòng hộ ven biển, hoạt động rầm rộ thời gian dài nhưng chính quyền địa phương xã Phổ An, thị xã Đức Phổ “ngó lơ”. Sau khi nắm bắt địa hình chỉ có một con đường “độc đạo” vào nơi khai thác cát, giữa trưa nắng cháy da, phóng viên ngụy trang thành người đi viếng ở nghĩa địa. Khi lọt qua tầm mắt cảnh giới, phóng viên núp trong khu nghĩa địa bên khu rừng dương heo hút không bóng người qua lại, từ 11h đến 13h30, bất ngờ xuất hiện tiếng nổ của xe tải chở cát tiến dần đến nơi bãi cát trái phép. Âm thanh công trường vô cùng náo nhiệt, vang vọng khắp khu vực phòng hộ nhưng không có cán bộ nào xuất hiện.

Sau thời gian thu thập hình ảnh, tài liệu, ghi nhận ý kiến chính quyền cùng cơ quan chuyên môn thị xã Đức Phổ, phóng viên phản ánh hiện thực đa chiều vụ việc khai thác cát trái phép trên rừng phòng hộ ven biển.

Ngay khi Báo Công lý đăng bài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo hỏa tốc, lập tức có 4 đoàn kiểm tra khẩn trương vào hiện trường (gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh và UBND thị xã Đức Phổ). Các cơ quan chức năng xác định Báo Công lý đưa tin đúng sự thật, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hậu quả theo hiện trạng ban đầu (vì khai thác cát trên khu vực rừng dương bị chết) và xử phạt hành chính. Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã Phổ An bị kỷ luật cảnh cáo.

Đó là hai trong nhiều vụ việc phóng viên Báo Công lý vào cuộc, được dư luận hoan nghênh vì mục đích phát triển chung. Bên cạnh đó, Báo Công lý thường xuyên tuyên truyền về xây dựng Đảng, phòng chống Covid-19, hoạt động đoàn thanh niên, hệ thống Tòa án, Công an, Quân đội, cải cách tư pháp và những tấm gương đẹp giữa đời thường…

Đồng chí Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (phải) và đồng chí Phạm Trung Uy - Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi (trái) tham dự lễ trồng cây của Báo Công lý.

Đồng chí Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (phải) và đồng chí Phạm Trung Uy - Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi (trái) tham dự lễ trồng cây của Báo Công lý.

Mang lòng nhân ái đến học sinh nghèo

Song song hoạt động tuyên truyền và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, Báo Công lý không ngừng hoạt động từ thiện đến những học sinh nghèo từ vùng sâu vùng xa trên đại ngàn đến vùng ven biển cát trắng.

Báo Công lý mang quà Trung thu yêu thương đến trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.

Báo Công lý mang quà Trung thu yêu thương đến trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.

Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam (21/6), Báo Công lý vận động các nguồn lực xã hội, mang xe đạp yêu thương đến học sinh nghèo thuộc huyện Sơn Tịnh vào năm 2019. Sau giai đoạn khống chế dịch Covid-19, Báo Công lý phối hợp với đơn vị Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý các dự án công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi tặng xe đạp cho học sinh nghèo xã ven biển Phổ Châu, thị xã Đức Phổ vào năm 2022. Tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Báo Công lý phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng cây xanh cho nhà trường vào năm 2023.

Thượng tá Phạm Việt Hải - Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ: “Các chương trình đồng hành cùng Báo Công lý cũng là dịp thế hệ trẻ trong đơn vị hiểu sâu sắc những khó khăn, thiếu thốn, vất vả của người nghèo. Đơn vị cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của phóng viên Báo Công lý, góp sức giúp học sinh nghèo có điều kiện đến trường học tập tốt và xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn”.

Đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao khen thưởng cho sinh viên Phạm Văn Đồng cuối năm 2019.

Đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao khen thưởng cho sinh viên Phạm Văn Đồng cuối năm 2019.

Hướng về vùng cao Sơn Bua (huyện Sơn Tây) là địa phương thuộc diện nghèo nhất tỉnh Quảng Ngãi với trên 75% hộ nghèo, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số H’re và Xơ-đăng.

Thấu hiểu khó khăn ấy, Báo Công lý tích cực vận động các nhà hảo tâm, tổ chức và doanh nghiệp phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tây trao tặng 730 suất quà Trung thu cho trẻ em toàn xã (gồm bánh trung thu, sữa trái cây, bánh chocolate, kẹo sữa...), tặng 30 con lân và 61 áo ấm cho trẻ em làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua để các em vui tết Trung thu.

Không chỉ đặt dấu ấn trên quê hương Quảng Ngãi, Báo Công lý thường xuyên tổ chức nhiều chương trình nhân ái trên khắp mọi miền Tổ quốc, gắn liền với “Hành trình công lý và trái tim” và phong trào thi đua “Vì công lý”.

Dương Vương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dau-an-bao-cong-ly-tren-dat-quang-437066.html
Zalo