Đất Mỏ ngày hội bầu cử
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ 'Đất Mỏ ngày hội bầu cử' của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương
Đất Mỏ ngày hội bầu cử
Quảng đại lòng dân hướng nước nhà
Ninh yên bờ cõi rộn lời ca
Hân hoan nhịp bước người thợ mỏ
Hoan hỉ cờ bay rợp sắc hoa
Bầu chọn hiền tài xoay vận hội
Cử người đức độ dựng sơn hà
Quốc gia hưng thịnh dân cùng Đảng
Hội tụ anh tài giúp nước nhà
Và đây ý chí từ muôn phương
Hội tụ niềm tin khắp phố phường
Đồng lòng chung sức xây cơ nghiệp
Nhân nghĩa bền lâu giữ kỷ cương
Dân lấy làm gốc nên bền vững
Non nước huy hoàng đẹp mến thương
Sông dài sóng cuộn ngàn năm sử
Việt Nam vững bước vượt trùng dương
Nam Bắc một nhà chung ý chí
Rạng rỡ tiền đồ khắp bốn phương
Ngời sáng tương lai hồng vận nước
Hùng tâm bền chí dựng quê hương
Cường thịnh muôn đời vững giang sơn.
Hồng Gai, ngày 15/3/2026 (Quảng Ninh hân hoan bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, non sông Việt Nam rạng ngời, hùng cường)































