Đào Hoa Ánh Giang Sơn tập 6, 7, 8: Đào Hoa, Thẩm Tại Dã lừa Thái tử, suýt lâm nguy

Thẩm Tại Dã và Khương Đào Hoa lần lượt gặp nguy hiểm tính mạng khi đối đầu với Thái tử, tìm ra manh mối của vụ tiền giả. Khán giả hy vọng các tập sau của 'Đào Hoa Ánh Giang Sơn' sẽ không lan man.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Đầu tập 5, Thẩm Tại Dã (Lưu Học Nghĩa) đồng ý hợp tác với Đào Hoa (Mạnh Tử Nghĩa) để dẫn dụ Mạnh Trăn Trăn (Lưu Lệnh Tư) giao ra bức tranh của Tiết Nhiên. Cả hai giả vờ ân ái, ngọt không thấy, chỉ thấy hài khi công chúa và tướng gia đều mượn cơ hội để cho đối phương "ăn hành sương sương".

Đào Hoa và Tại Dã tổ chức lại tiệc cưới, mời Thái tử Mục Vô Cấu đến dự. Trăn Trăn muốn nhân bữa tiệc hỗn loạn đưa bức tranh ra ngoài, giao cho người của Thái tử. Thẩm Tại Dã và Đào Hoa biết nàng ta sập bẫy, cho người theo sát mọi động thái của cả nha hoàn thân cận. Công chúa nhanh chân hơn, kịp chặn tì nữ của Trăn Trăn, lấy được bức tranh. Ngay khi Thẩm tướng đến, cô giả vờ làm rơi tranh vào chậu than, cháy rụi.

Đào Hoa biết Tại Dã chưa hoàn toàn tin tưởng cô. Vì thế, cô cố ý tiêu hủy tranh chữ, còn bản thân đã sớm nhớ hết từng chi tiết nhỏ. Lấy lý do chỉ có bản thân mới phục chế không sai sót bức họa, Đào Hoa ra 3 điều kiện với Thẩm tướng, nhằm bảo toàn tính mạng. Nhưng cô không ngờ, Tại Dã lạnh lùng từ chối.

Hôm sau, Đào Hoa mô phỏng lại dấu ấn trong tranh, sai Thanh Đài đi tìm hiểu. Cô muốn biết được bí mật sau bức họa để tăng sức nặng lợi ích, dễ đạt được thỏa thuận với Thẩm Tại Dã hơn. Thanh Đài tra đến sòng cược Kim Ngân thì một đi không trở lại. Đào Hoa sốt ruột, đành đến cậy nhờ Tại Dã. Một lần nữa, cô lại bị từ chối. Bởi Thẩm tướng đã cho người theo dõi và sớm biết chuyện Thanh Đài tìm đến sòng cược.

Phu quân không giúp, Đào Hoa bèn chạy đi nhờ Thanh Ảnh, lừa cô giúp mình trốn ra khỏi phủ. Dù bị Tại Dã phát hiện, công chúa vẫn kịp trốn để đến sòng cược. Cô giả làm nha hoàn tiếp trà, vừa đến nơi đã phát giác tướng gia cũng có mặt nhờ mùi hương quen thuộc. Sau khi đi đến tầng 3, biết là khó qua được canh phòng cẩn mật của nơi này, Đào Hoa tìm đến Tại Dã. Chàng lần ra được mật thất nhưng không có cách vào trong.

Trailer tập 7 tiết lộ, Thẩm Tại Dã và Đào Hoa tiếp tục hợp tác với nhau. Họ biết Thái tử chính là người đứng sau sòng cược này, phân phối lượng lớn bạc giả ra ngoài thị trường. Một nữ nhân đặt cược lớn, quậy tung ở sòng cược sẽ buộc Thái tử phải lộ diện. Đào Hoa đeo mặt nạ đến, cược lớn với Thái tử để câu giờ cho Tại Dã xuống mật thất.

Thẩm tướng không biết cấu trúc bẫy giăng trùng trùng của kho bạc, hết bị tên bắn đến rơi xuống hố chông suýt mất mạng. Suy đoán, Tại Dã sẽ trộm được ngọc bội để mở kho, tìm được manh mối về vụ án tiền giả và nhiều vết nhơ khác của Thái tử cùng phe cánh.

Thành công ở sòng cược Kim Ngân, nhưng Khương Đào Hoa bị Thái tử "ghim thù". Hắn tức giận vì thua cược hoặc sinh nghi cô có liên quan đến người lẻn vào mật thất, nắm thóp mình, nên mới truy tìm bằng được, giết chết cô? Đào Hoa vô tình để lộ vết bớt anh đào trên tay khi chơi, là dấu hiệu khiến Thái tử biết được thân phận thật của cô.

Thanh Ảnh biết chủ nhân bị truy sát, vội về tìm Tại Dã cứu công chúa. Tướng gia tìm được vị trí của nàng ở rừng sâu, cứu nguy lúc nàng lẩn trốn suýt trúng bẫy thú. Thời gian sau đó, cả hai tạm thời lánh nạn ở một thôn nhỏ.

Đào Hoa Ánh Giang Sơn gồm 36 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV, VieON

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dao-hoa-anh-giang-son-tap-6-7-8-dao-hoa-tham-tai-da-lua-thai-tu-suyt-lam-nguy-post1755138.tpo
Zalo