Đào Hoa Ánh Giang Sơn: Lưu Học Nghĩa, Mạnh Tử Nghĩa hóa 'sói và trà xanh' đấu trí

Khởi đầu của 'Đào Hoa Ánh Giang Sơn' hấp dẫn bởi cuộc đấu trí đặt cược cả tính mạng của Khương Đào Hoa với Thẩm Tại Dã. Nhan sắc của Lưu Học Nghĩa và Mạnh Tử Nghĩa được chứng thực bởi góc quay cực cận.

* Bài viết có tiết lộ nội dung

Tối 25/6, Đào Hoa Ánh Giang Sơn lên sóng 4 tập đầu tiên. Tình tiết bắt đầu được đẩy nhanh và dồn dập hơn kể từ tập 2. Khán giả bị cuốn hút bởi nhan sắc và tài trí của Khương Đào Hoa (Mạnh Tử Nghĩa). Nàng bị kéo vào cuộc tranh đấu giữa phe Thái tử và Thẩm Tại Dã (Lưu Học Nghĩa). Để ở lại nước Đại Kỳ, chứng minh bản thân còn giá trị với Lữ hậu để bà ta không làm hại em trai của nàng - Trường Quyết, Đào Hoa xin chúa thượng cho nàng lấy "gian tướng".

Là trưởng công chúa, con gái ruột của tiên Hoàng hậu Bắc Uyển nhưng chấp nhận làm thiếp, sẵn sàng nhún nhường, quỳ gối dâng trà cho thê thiếp Thẩm Tại Dã - chi tiết này tạo nên điểm khác lạ khác biệt cho Khương Đào Hoa.

Là trưởng công chúa, con gái ruột của tiên Hoàng hậu Bắc Uyển nhưng chấp nhận làm thiếp, sẵn sàng nhún nhường, quỳ gối dâng trà cho thê thiếp Thẩm Tại Dã - chi tiết này tạo nên điểm khác lạ khác biệt cho Khương Đào Hoa.

Từ những bước chân vào phủ đầu tiên của Đào Hoa, cuộc đấu trí của nàng và phu quân Tại Dã kịch tính, cuốn khán giả theo màn đẩy - đưa của họ. Thẩm Tại Dã lộ rõ sự tàn nhẫn, lạnh lùng như loài sói, không giấu ý định sẵn sàng giết chết Đào Hoa bất cứ lúc nào. Cái bẫy của "gian tướng" Thẩm càng lắt léo, kín kẽ càng tôn lên sự cẩn trọng, cơ trí của công chúa. Vỏn vẹn hơn 1 tuần ở phủ, nàng "giả ngơ" và thông minh đúng lúc, đặt cược cả tương lai và tính mạng của mình để lấy được lòng tin của Thẩm Tại Dã.

Khán giả gọi Khương Đào Hoa là "trà xanh" - vẻ ngoài thông minh, sắc sảo nhưng luôn tỏ ra vô hại, đơn thuần.

Khán giả gọi Khương Đào Hoa là "trà xanh" - vẻ ngoài thông minh, sắc sảo nhưng luôn tỏ ra vô hại, đơn thuần.

Khởi đầu của Đào Hoa Ánh Giang Sơn còn cho khán giả nếm một chút yếu tố gia đấu trong cách công chúa khiến thiếp thất nơi hậu viện của Tại Dã "cứng họng". Tranh đấu ngầm giữa "gian tướng" và chính thê Trăn Trăn hay nói đúng hơn là phía Mạnh gia - Thái tử được nhen nhóm từ tập 3. Cuối tập 4, Khương Đào Hoa hết muốn dùng "bài trà", lộ rõ sự sắc sảo, đề nghị hợp tác với Thẩm Tại Dã đã kéo chú ý cho tập 5 và 6, đánh dấu màn bắt tay đầu tiên của "sói và trà xanh".

 Dù chưa chính thức phải lòng đối phương, nhưng cảnh chung giữa hai diễn viên đã bắt đầu có "tia lửa", được kỳ vọng sẽ có "phản ứng hóa học" bùng nổ ở các tập tiếp theo.

Dù chưa chính thức phải lòng đối phương, nhưng cảnh chung giữa hai diễn viên đã bắt đầu có "tia lửa", được kỳ vọng sẽ có "phản ứng hóa học" bùng nổ ở các tập tiếp theo.

Khán giả dành nhiều lời khen về nội dung loạt tập đầu của Đào Hoa Ánh Giang Sơn. Nhưng nếu so sánh với dòng ngôn tình cổ trang, đấu trí, "cưới trước yêu sau" tương tự thì cách triển khai hay tạo mâu thuẫn của phim chưa đột phá. Những ai đã quen nghe giọng thật của diễn viên có thể thấy "hơi cấn" ở tập 1, nhưng các tập sau sẽ ổn hơn. Tạm thời, chưa thấy chi tiết bị bôi dài hay dư thừa vì mỗi nhân vật xuất hiện đều mang vai trò và bí ẩn nhất định.

Góc quay ổn nhưng không đủ xuất thần. Đạo diễn lạm dụng hiệu ứng quay chậm và quay cận, zoom vào mặt các diễn viên quá nhiều, nhất là bộ đôi chính "song Nghĩa". Một số khán giả cho rằng góc máy này khiến đôi mắt to tròn của Mạnh Tử Nghĩa trông bị trợn trừng đáng sợ, khẩu hình miệng cũng lộ vài đoạn nhả thoại không đẹp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận dù "zoom-in" tới từng chi tiết, nhan sắc của cô cũng như Lưu Học Nghĩa đều không bị dìm nhiều.

Một số bình luận của Cnet về phim trên Douban:

"Kịch bản thậm chí còn nhàm chán và không có sự mới lạ hay đổi mới. Có rất nhiều phim như thế này trên thị trường hiện nay. Tôi không biết tại sao đội ngũ này lại chọn kịch bản này, sao mà nó có thể đánh bại được mấy bộ phim ngắn?

"Sau khi xem 3 tập, nhân vật nữ chính tuyệt vọng tìm cách sinh tồn rất xuất sắc, diễn xuất của nam chính khiến tôi bất ngờ."

"Xem hay. Nói thật thì khán giả bây giờ chán xem phim tình cảm rồi. Cốt truyện hay. Nữ chính cố gắng hết sức để tự cứu mình. Cô ấy là một người mưu mô từ ngoài vào trong. Nam chính và nữ chính giờ đang đấu đá nhau, không ai tin tưởng ai. Cảm giác couple của Mạnh Tử Nghĩa đa dạng."

"Cho 4/5 sao. Lồng tiếng không được tốt lắm, nhưng không hiểu sao về sau lại khá cảm động, và khớp với khuôn mặt, vừa đủ để tách biệt hai nhân vật này với các vai diễn trước đây của họ."

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dao-hoa-anh-giang-son-luu-hoc-nghia-manh-tu-nghia-hoa-soi-va-tra-xanh-dau-tri-post1754907.tpo
Zalo