Đạo đức ai bán mà mua
Đạo đức không phải triết lý xa vời, mà là sự lựa chọn giản dị giữa đúng và sai. Triết học gọi đó là 'hành vi có ý thức hướng thiện'.
Tác giả: Trà Bình
Trong cuộc đời, có những thứ ta có thể mua được bằng tiền: như ngôi nhà, chiếc xe, danh vọng, hay cả những lời khen giả tạo..., có những điều, dù có chất cao tiền vàng lên như núi, vẫn chẳng thể mua nổi, một trong những thứ đó chính là đạo đức.
Đạo đức không nằm trong chợ đời để người ta mặc cả, mà nằm trong từng hành động, từng lựa chọn của mỗi con người. Nó không vang lên ồn ào, không phô trương, nhưng lại là cốt lõi âm thầm nâng đỡ cả nhân cách.
Người có thể nghèo tiền bạc, nhưng không thể nghèo đạo đức. Vì khi đánh mất đạo đức, con người chẳng còn gì đáng giá.
Có người hỏi: “Thời nay, cái gì cũng quy ra tiền, liệu đạo đức còn tồn tại được không?”, câu trả lời nằm ngay trong cách ta sống mỗi ngày: như khi một đứa trẻ biết nhường chỗ cho người già, khi người nông dân trung thực bán bó rau sạch, khi người viên chức từ chối phong bì để giữ lòng trong sáng, ấy mới là đạo đức đang hiện hữu, đang được giữ gìn trong đời thường.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (sưu tầm).
Đạo đức không phải triết lý xa vời, mà là sự lựa chọn giản dị giữa đúng và sai. Triết học gọi đó là “hành vi có ý thức hướng thiện”. Con người sinh ra vốn không hoàn hảo, nhưng có khả năng hướng thiện, và đó chính là giá trị khiến ta khác muôn loài.
Có kẻ cho rằng lừa lọc khôn ngoan là “biết sống”, như bán hàng giả, trốn thuế… Nhưng không! Kẻ khôn ngoan thật sự là người biết sống ngay thẳng giữa dòng đời nghiêng ngả. Bởi luật nhân quả, dù chậm hay nhanh vẫn không bỏ sót ai. Một hành động gian dối hôm nay, có thể là hạt giống khổ đau gieo cho ngày mai.
Trong dòng chảy của đời người, đạo đức chính là chiếc la bàn, nó dẫn ta đi qua cơn bão của danh lợi, giữ cho tâm không lạc lối. Kẻ tham lam có thể đạt được nhiều thứ, nhưng chẳng bao giờ có được sự bình yên. Người sống tử tế, dù cơ cực, vẫn có một thứ giàu sang không ai lấy mất, đó là sự thanh thản trong lòng.
Hãy cứ sống giản đơn, sống ngay thẳng, đừng lo thiệt hơn. Bởi sau những đám mây đen vẫn là bầu trời trong sáng. Đừng đánh đổi nhân cách để lấy một chút lợi danh để rồi hối hận. Đừng để lương tâm bị đem ra bàn tán, phanh phui giữa chợ đời. Bởi đạo đức, đâu có ai bán mà mua? Mà chỉ có thể tự vun trồng bằng sự thật thà, lương thiện và sống bằng trái tim biết yêu thương.
Tác giả: Trà Bình