Dành trọn tình yêu cho nghệ thuật múa

Bằng nhiệt huyết và niềm đam mê dành cho nghệ thuật múa, Nguyễn Tố Uyên (SN 1993), quê ở xã Hải Lăng đã không ngừng nỗ lực trau dồi, khẳng định tên tuổi của mình với nhiều thành tích xuất sắc. Không chỉ là một diễn viên, biên đạo múa, cô còn là người truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu môn múa đến thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Nỗ lực khẳng định mình

Trở về từ Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025 từ tháng 8, nhưng đến nay, cô giáo Nguyễn Tố Uyên và các học sinh của mình vẫn còn giữ trọn vẹn những kỷ niệm đẹp khi đã đoạt nhiều thành tích xuất sắc. Ngoài niềm vui khi có thành tích cao, các em còn được giao lưu, gặp gỡ với bạn bè đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, có cơ hội thể hiện bản lĩnh, tài năng trên sân khấu lớn. Từ đó, góp phần lan tỏa tình yêu, niềm đam mê nghệ thuật trong thế hệ trẻ.

Tố Uyên cho hay, gắn bó với bộ môn múa từ khi còn rất nhỏ, hơn ai hết cô hiểu khát khao được đứng trên sân khấu, có sân chơi để thể hiện mình và có môi trường để rèn luyện năng khiếu. “Tôi tham gia lớp học múa của Nhà Thiếu nhi tỉnh từ nhỏ. Đến năm 2007, khi được thầy Hoàng Vĩnh Thắng (lúc đó là Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị cũ) cho biết tin Trường cao đẳng Múa Việt Nam có cuộc sơ tuyển, tôi đã ấp ủ giấc mơ sẽ thi vào trường”, cô Uyên kể lại.

Nguyễn Tố Uyên đã vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi đam mê với bộ môn múa - Ảnh: NVCC

Nguyễn Tố Uyên đã vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi đam mê với bộ môn múa - Ảnh: NVCC

Sau một năm tự tìm tòi, ôn luyện, Tố Uyên trúng tuyển vào ngôi trường mà mình hằng mơ ước và chính thức “bén duyên” với bộ môn múa. Xa gia đình khi mới 15 tuổi, một mình tự lập nơi đất khách, Tố Uyên đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là những chấn thương trong quá trình học tập. “Lúc bấy giờ, có những ngày bàn chân tôi rướm máu, các khớp xương và toàn cơ thể mỏi nhừ, đau nhức vì tập luyện. Thế nhưng, chính niềm đam mê và khát khao được gắn bó với nghệ thuật đã giúp tôi vượt qua tất cả”, cô nói.

Trong quá trình học tập, cô gái nhỏ nhắn đến từ Quảng Trị luôn được đánh giá cao về sự kiên trì, tinh thần cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc. Cô liên tục đạt thành tích xuất sắc, được nhận nhiều học bổng của trường. Cũng trong thời gian này, Tố Uyên có cơ hội tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình, sự kiện lớn của đất nước và từng bước khẳng định tên tuổi.

Từ năm 2012, trở về quê hương sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Múa Việt Nam, cô tiếp tục tham gia biểu diễn với tư cách diễn viên múa tại nhiều sự kiện lớn như liên hoan ca múa nhạc toàn quốc, các chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp tỉnh và quốc gia; tham gia làm ban giám khảo trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ cấp tỉnh.

Những năm gần đây, ngoài công việc chính tại Nhà Thiếu nhi tỉnh (nay là Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh), Tố Uyên còn tham gia cộng tác với các cá nhân, đoàn múa, các nhà hát cấp tỉnh, Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam mỗi khi có sự kiện lớn tại Quảng Trị và trên toàn quốc.

Cô Uyên bộc bạch, bản thân may mắn khi được làm việc chung, học hỏi từ những anh chị dày dặn kinh nghiệm trong nghề như: NSƯT Quỳnh Dương, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, biên đạo Nguyễn Hải Trường, Thái Khánh Ly, Mai Len, Uyên Chi…

5 năm trở lại đây, cái tên của biên đạo Tố Uyên được nhiều người biết đến hơn khi cô thường xuyên tham gia biên đạo, dàn dựng cho những chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn trong và ngoài tỉnh như: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Trị năm 2025; lễ hội thống nhất non sông, chương trình Khát vọng hòa bình năm 2022; lễ hội Văn hóa-Ẩm thực Việt Nam 2023, các hoạt động nghệ thuật tại Lễ hội vì Hòa bình năm 2024 và mới đây nhất là Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Trị hội tụ và tỏa sáng” năm 2025.

Cô Nguyễn Tố Uyên và các thành viên của CLB Chim Khuyên tham gia chương trình nghệ thuậtđặc biệt “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” - Ảnh: NVCC

Cô Nguyễn Tố Uyên và các thành viên của CLB Chim Khuyên tham gia chương trình nghệ thuậtđặc biệt “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” - Ảnh: NVCC

Góp sức “ươm mầm” tài năng

Có dịp đến với lớp học múa của Câu lạc bộ (CLB) Chim Khuyên, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, ai nấy đều cảm nhận được niềm say mê, hứng thú của các em nhỏ và sự tận tâm của cô giáo Tố Uyên. Gắn bó với công tác đào tạo năng khiếu tại đây từ năm 2012, cô đã thực sự trở thành “người mẹ hiền”, luôn động viên, đồng hành để các tài năng nhí vững bước theo đuổi đam mê.

Theo cô, múa là môn nghệ thuật đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe như về hình thể, năng lực cảm thụ âm nhạc, diễn xuất và nhiều kỹ năng khác trên sân khấu. Vì vậy, chỉ những ai có năng khiếu và tình yêu thực sự thì mới “sống” được, theo đuổi được bộ môn này. “Mỗi khi đến lớp, tôi lại nhớ về chính mình thời còn bé. Vì thế, tôi luôn cố gắng hết sức để các em có động lực theo đuổi đam mê, không bỏ cuộc”, Tố Uyên cho biết.

“Cô Nguyễn Tố Uyên là một cán bộ luôn nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc. Ngoài đảm nhận công tác giảng dạy bộ môn múa, cô còn làm tốt nhiệm vụ quản lý, bồi dưỡng các tài năng nhí trong CLB Chim Khuyên dự thi và đạt nhiều thành tích cao tại các cuộc thi, hội diễn; liên hoan nghệ thuật các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc, Festival nghệ thuật thiếu nhi... Làm việc với tinh thần cầu tiến, nỗ lực và niềm đam mê cháy bỏng, cô được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen và danh hiệu khác”, Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Nguyễn Thế Hùng cho biết.

CLB Chim Khuyên hiện có 50 em sinh hoạt thường xuyên, thực sự là nơi “ươm mầm” nhiều tài năng nhí cho bộ môn múa. Suốt 10 năm tham gia quản lý CLB, cô Tố Uyên đã định hướng, chắp cánh cho nhiều em học sinh lựa chọn con đường trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Các bạn nhỏ trong CLB Chim Khuyên qua bàn tay đào tạo của cô ngày càng tự tin, tham gia nhiều hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh đạt thành tích cao. Các em cũng là “hạt nhân” trong các chương trình nghệ thuật và phong trào thiếu nhi của tỉnh, đặc biệt là trong bộ môn múa.

Minh Đức

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202510/danh-tron-tinh-yeu-cho-nghe-thuat-mua-5910e43/