Danh hài Hải Mẫn qua đời
Nam diễn viên hài Hải Mẫn rơi lầu tử vong tại Paris, hưởng dương 43 tuổi. Trước đó, anh được gọi là 'Lý Tiểu Long của giới hài kịch'.
Theo tờ ETtoday, nam diễn viên hài Hải Mẫn (Bun Hay Mean) được phát hiện tử vong dưới chân một tòa chung cư tại quận 17, Paris hôm 10/7. Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, anh đã rơi từ tầng 8 xuống đất và qua đời. Thông tin Hải Mẫn qua đời ở tuổi 43 gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ tiếc thương, chia buồn với gia đình nam diễn viên.
Công ty quản lý của Hải Mẫn sau đó đã ra thông cáo tiết lộ nguyên nhân dẫn đến bi kịch này. Theo đó, nam diễn viên được cho là đang cố gắng trèo ra ống thoát nước ngoài ban công để lấy lại điện thoại, thì bị trượt chân và rơi xuống đất. Một nguồn tin từ phía cảnh sát cho hay: “Điện thoại của nam nghệ sĩ được tìm thấy trong máng xối ban công, bên cửa sổ còn có một gạt tàn thuốc lá". Báo cáo cũng xác nhận không có thư tuyệt mệnh trong căn hộ. Viện kiểm sát Paris thông báo đang tiến hành điều tra chi tiết vụ việc, hiện ưu tiên giả thuyết “tai nạn do ngã từ trên cao”.

Danh hài Hải Mẫn rơi lầu tử vong ở tuổi 43. Ảnh: Weibo.
Hải Mẫn sinh năm 1981 tại Lormont, Pháp. Anh có cha là người gốc Campuchia và mẹ là người Trung Quốc. Sau khi theo học ngành khoa học máy tính, anh chuyển đến Paris năm 24 tuổi để theo đuổi giấc mơ hài kịch.
Show diễn cá nhân đầu tiên đưa tên tuổi anh đến gần với khán giả có tựa Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean (2014). Theo truyền thông Pháp, Hải Mẫn được yêu thích nhờ khả năng nói liến thoắng, cùng nét diễn hài hước, dí dỏm với nhiều ý tưởng hài hước về con người, văn hóa châu Á. Một số tờ báo còn gọi anh là “Lý Tiểu Long của giới hài kịch”. Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu hài, Hải Mẫn còn lấn sân điện ảnh, từng đóng cùng tài tử Jean Reno trong bộ phim Le Chef.
Thời gian gần đây, anh vừa trở lại sân khấu với chương trình mới, dự kiến biểu diễn tại Montreal, Canada. Nội dung vở diễn khai thác chủ đề sức khỏe tâm thần - vấn đề từng gắn liền với cuộc đời nam diễn viên.
Có thời gian, Hải Mẫn từng rơi vào cảnh khốn khó, sống vô gia cư. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, nam diễn viên kể: “Tôi có thể khiến 2.000 hay 3.000 người trong khán phòng bật cười, nhưng chỉ một giờ sau đó, tôi lại phải nằm cô độc ở trạm tàu điện".