Đánh con riêng của người tình tử vong vì khóc mãi không nín
Do bực tức con riêng 3 tuổi của người tình khóc khi đang ngủ, nam thanh niên 25 tuổi đã dùng tay đánh nhiều lần khiến cháu bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi cháu bé 3 tuổi bị nam thanh niên đánh tử vong. Ảnh: BBT
Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Đức Bình (25 tuổi, ngụ Thành phố Phan Thiết) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, vào ngày 27/5, chị Ngô Thị Loan (35 tuổi, ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết) đã trình báo Công an phường Mũi Nè về việc con mình là cháu N.T.M.N. (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành.
Theo trình báo của chị Loan, vào sáng cùng ngày chị gọi cháu N. dậy thì phát hiện cháu mê man nên đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu.
Tại bệnh viện, cháu N. được xác định có nhiều vết thương nghiêm trọng. Sau đó, người nhà đã đưa cháu N. vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) để tiếp tục điều trị.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Mũi Né đã cử lực lượng đến để điều tra và mời những người có liên quan lên làm việc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, ba mẹ cháu N. đã ly hôn, mẹ cháu đang sống cùng với Đỗ Đức Bình.
Vào khoảng 6h ngày 27/5, cháu N. thức dậy và không thấy mẹ nên đã khóc, lúc này Đỗ Đức Bình thức dậy và dỗ nhưng cháu vẫn khóc.
Do cháu N. khóc nhiều khiến Bình bực tức nên đã dùng tay đánh nhiều lần vào cơ thể cháu N.
Sau khi đi ra ngoài về, chị Loan gọi cháu N. dậy nhưng cháu nằm im, hôn mê nên đưa đi cấp cứu. Đến trưa ngày 28/5, do chấn thương sọ não quá nặng, cháu N. đã tử vong và gia đình đã làm thủ tục đưa thi thể về lo hậu sự.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.