Danh ca Tuấn Vũ giao lưu tại Tây Thạnh, bày tỏ mong muốn tổ chức đêm nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung
Tối 19/11/2025, khuôn viên một quán ăn tại phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) bất ngờ trở nên rộn ràng và ấm cúng khi ca sĩ Tuấn Vũ xuất hiện giao lưu cùng đông đảo khán giả nhân dịp Ngày Quốc tế Đàn ông. Dù không phải sân khấu lớn hay chương trình được tổ chức bài bản, buổi gặp gỡ vẫn thu hút rất nhiều người dân xung quanh và khán giả hâm mộ tìm đến chỉ để được nghe lại giọng hát quen thuộc của nam danh ca.
Với phong thái giản dị, Tuấn Vũ chỉ cần một chiếc micro và cây đàn ghi-ta quen thuộc là đủ để làm bừng sáng cả không gian. Anh thể hiện nhiều ca khúc và liên khúc đã gắn liền với sự nghiệp của mình, từ những bản bolero trữ tình đến các ca khúc mang âm hưởng quê hương. Mỗi lần tiếng đàn vang lên, cả khuôn viên như lắng lại; nhiều khán giả hòa giọng theo, tạo nên một buổi tối đầy cảm xúc và gần gũi.
Không chỉ hát, nam ca sĩ còn vui vẻ giao lưu, hát karaoke cùng khán giả với tinh thần thoải mái, tự nhiên. Đặc biệt, sau mỗi bài hát, anh đều bước xuống, bắt tay, ôm từng khán giả như những người thân quen lâu ngày gặp lại. Chính sự chân tình ấy khiến nhiều người xúc động, bởi sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tuấn Vũ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc và lòng biết ơn dành cho khán giả.
Chia sẻ trong buổi giao lưu, Tuấn Vũ cho biết chuyến trở về Việt Nam lần này kéo dài ba tháng theo lời mời lưu diễn từ Bắc vào Nam. Anh nói bản thân rất trân trọng tình cảm yêu thương mà khán giả trong nước dành cho mình; đó cũng là động lực lớn để anh trở lại sân khấu Việt Nam sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều khiến Tuấn Vũ nhiều ngày nay canh cánh trong lòng chính là tình hình bão lũ đang gây thiệt hại cho đồng bào miền Trung. “Mình đã đóng góp một phần nhỏ để hỗ trợ người dân vùng thiên tai, nhưng tấm lòng thì còn muốn làm nhiều hơn nữa. Vì vậy, nếu có đơn vị tổ chức hay cơ quan báo chí nào đứng ra hỗ trợ, mình rất sẵn lòng tham gia một vài đêm diễn để gây quỹ ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn”, nam ca sĩ bộc bạch.
“Nhìn thấy những thảm họa thiên tai xảy ra mỗi ngày, mình rất xót xa. Với khả năng của mình, tôi chỉ mong có cơ hội dùng lời ca tiếng hát để góp phần giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn”, Tuấn Vũ chia sẻ.
Buổi giao lưu kết thúc trong những tràng pháo tay dài và ánh mắt lưu luyến của khán giả. Nhiều người bày tỏ mong muốn các chương trình thiện nguyện của Tuấn Vũ sớm được thực hiện, bởi tiếng hát của anh không chỉ mang lại sự hoài niệm mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia đầy ý nghĩa.





























