Danh ca Khánh Ly lặng lẽ gửi lời tri ân trong ngày sinh Trịnh Công Sơn ở Huế
Ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly xuất hiện với tư cách người thân của gia đình cố nhạc sĩ và để lại dư âm...
Chiều 28.2, tại công viên Trịnh Công Sơn, TP.Huế, chương trình nghệ thuật Chiều trên quê hương tôi diễn ra trong không khí kỷ niệm 87 năm ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là hoạt động nối tiếp mạch gặp gỡ, tưởng niệm được tổ chức tại Huế nhân dịp sinh nhật cố nhạc sĩ, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu nhạc Trịnh.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại chương trình - Ảnh: Tiểu Vũ
Trong không gian tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly có mặt từ đầu chương trình và thu hút sự chú ý theo một cách rất riêng. Bà không tham gia biểu diễn. Phần lớn thời gian, bà ngồi lặng lẽ theo dõi các ca sĩ trẻ thể hiện những ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn.
Cuối chương trình, danh ca Khánh Ly được gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mời lên sân khấu phát biểu. Giọng bà mệt nhưng xúc động. Bà cho biết mình không đủ sức khỏe để hát, vì không muốn làm khán giả thất vọng khi cất tiếng trong tình trạng không tốt.

Danh ca Khánh Ly dự chương trình sinh nhật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Tiểu Vũ
Danh ca Khánh Ly bày tỏ: “Ngày hôm nay tôi đến đây và tôi thực sự cảm ơn, tôi cảm ơn thành phố này, cảm ơn Huế, cảm ơn gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho tôi đến đây, không phải đến với tư cách của ca sĩ mà đến với tư cách một người con em trong một gia đình".
Danh ca Khánh Ly xúc động nói lời tri ân đến gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Trong phần chia sẻ ngắn ngủi, danh ca Khánh Ly cũng tự nhận mình là “một bà già 82 tuổi đến đây để được nghe các em hát”. Cách nói mộc mạc, chân tình, ít lời khiến khoảnh khắc cuối chương trình lắng lại giữa không gian âm nhạc tưởng niệm.
Giữa những ca khúc quen thuộc vang lên trong ngày sinh lần thứ 87 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hình ảnh danh ca Khánh Ly ngồi lặng lẽ theo dõi chương trình, rồi bước lên nói lời cảm ơn Huế và gia đình cố nhạc sĩ, đã để lại một dư âm riêng cho buổi chiều ở công viên Trịnh Công Sơn.

Ông Nguyễn Trung Trực giới thiệu cuốn sách về Trịnh Công Sơn và Bob Dylan - Ảnh: Tiểu Vũ
Trong chuyến về nước lần này, trước khi có mặt tại Huế, danh ca Khánh Ly cũng đã đến TP.HCM để viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và thân mẫu của ông. Sau đó, bà trở lại Huế để dự chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày sinh của cố nhạc sĩ. Những lần hiện diện ấy không đặt nặng phần trình diễn, mà gợi rõ hơn sự tri ân, sự thủy chung trong tình cảm và mối gắn bó bền lâu của bà với gia đình Trịnh Công Sơn trong một dịp giàu ý nghĩa.





























