Đánh bom liều chết tại nhà thờ ở Syria làm ít nhất 22 người tử vong

Syria vừa trải qua vụ tấn công đẫm máu chưa từng có kể từ sau khi chính quyền của ông Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm ngoái.

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Thánh Elias ở khu Dweilaa, Damascus, Syria, ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Thánh Elias ở khu Dweilaa, Damascus, Syria, ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Một đối tượng đánh bom liều chết đã nổ súng vào đám đông rồi kích hoạt đai thuốc nổ bên trong một nhà thờ Chính thống giáo ở trung tâm Damascus, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo Bộ Nội vụ Syria, kẻ khủng bố có liên quan tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã xông vào nhà thờ Thánh Elias ở khu Dwelaa khi nơi đây đang chật kín tín đồ, bao gồm cả trẻ em và người cao tuổi. Đối tượng này rút súng bắn loạn xạ trước khi kích hoạt đai thuốc nổ.

Truyền thông quốc tế dẫn lời các nhân chứng cho biết nội thất gỗ của nhà thờ bị phá tan, các bức tượng thiêng liêng bị xô đổ và máu loang khắp sàn.

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Thánh Elias ở khu Dweilaa, Damascus, Syria, ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Thánh Elias ở khu Dweilaa, Damascus, Syria, ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đài Quan sát nhân quyền Syria, đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên xảy ra bên trong một nhà thờ kể từ khi xung đột Syria nổ ra vào năm 2011.

Thượng phụ Chính thống giáo ở Damascus đã yêu cầu chính quyền mới tại Syria phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm nghiêm trọng sự linh thiêng của các nơi thờ tự” và kêu gọi đảm bảo an toàn cho mọi công dân.

Liên hợp quốc (LHQ), Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và nhiều quốc gia khác đã ngay lập tức lên án vụ tấn công. Đặc phái viên LHQ về Syria - ông Geir Pedersen bày tỏ phẫn nộ trước tội ác này, đồng thời kêu gọi điều tra toàn diện. Mỹ cam kết sát cánh cùng Syria trong cuộc chiến chống lại các thế lực gây bất ổn. Trong khi đó, Pháp nhấn mạnh cần có một tiến trình chuyển tiếp hòa bình, nơi mọi người dân Syria - bất kể tôn giáo - đều được sống trong an toàn. Học viện Hồi giáo hàng đầu của Ai Cập Al-Azhar thì gọi vụ việc là “hành động tấn công trắng trợn vào quyền được sống và quyền tự do tín ngưỡng”.

Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tại nhà thờ Thánh Elias ở khu Dweilaa, Damascus, Syria, ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tại nhà thờ Thánh Elias ở khu Dweilaa, Damascus, Syria, ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kể từ khi chính quyền mới lên nắm quyền sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ hồi tháng 12/2024, vấn đề đảm bảo an ninh cho các nhóm thiểu số - đặc biệt là người Cơ đốc giáo và Hồi giáo dòng Shiite - luôn là thách thức lớn. Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Khattab cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã mở cuộc điều tra toàn diện. Ông khẳng định: “Các hành vi khủng bố này sẽ không thể ngăn cản nỗ lực của nhà nước Syria trong việc tái lập hòa bình dân sự”.

Trước đó, ông Khattab từng cảnh báo rằng IS đã chuyển sang tấn công có chủ đích vào các mục tiêu chiến lược, trong đó có cộng đồng Cơ đốc giáo và Hồi giáo dòng Shiite.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/danh-bom-lieu-chet-tai-nha-tho-o-syria-lam-it-nhat-22-nguoi-tu-vong-20250623080927204.htm
Zalo