Đảng viên trẻ Ngô Trọng Đức vì cộng đồng
Với 13 năm gắn bó với hoạt động tình nguyện, Ngô Trọng Đức (sinh năm 1995) - Bí thư chi đoàn Tổ dân phố Hàng Bồ 4, phường Hoàn Kiếm là tấm gương sáng của thanh niên Thủ đô về tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
Những đóng góp lặng thầm và bền bỉ đã được ghi nhận xứng đáng khi anh vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 và nhận danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp thành phố năm 2025.
Đảng viên trẻ năng động, sáng tạo
"Trước khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi là một đoàn viên, rồi sau đó trở thành Bí thư chi đoàn tại tổ dân phố nơi tôi sinh sống. Trong thời gian được tham gia các hoạt động của Chi bộ, đoàn thể, điều mà tôi vô cùng ấn tượng đó là thái độ, sự chỉn chu, nhiệt tình trong công việc chung của các bác đảng viên, dần dần, tôi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng", Ngô Trọng Đức chia sẻ.

Ngô Trọng Đức (ngoài cùng bên phải) cùng các đảng viên trong chi bộ. Ảnh: NVCC
Tình cảm ấy lớn dần và trở thành quyết tâm phấn đấu của Đức, để được kết nạp Đảng ngay tại tổ dân phố nơi mình sinh sống, để cùng cống hiến cho sự nghiệp: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Ngày 22-12-2023 là ngày Ngô Trọng Đức không bao giờ quên. Đó là ngày Đức vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại chi bộ tổ dân phố.
Là đảng viên trẻ nhất của Chi bộ, đầu năm 2025, tại Đại hội Chi bộ Tổ dân phố Hàng Bồ 4, Đức được tín nhiệm bầu làm Chi ủy viên Chi bộ. Là người trẻ có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Đức luôn ý thức trách nhiệm phải đi đầu, sẵn sàng tham gia và hỗ trợ các đồng chí đảng viên, nhân dân trong quá trình chuyển đổi số, tiếp cận các thủ tục hành chính qua các nền tảng như VNeID, iHanoi.

Ngô Trọng Đức hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: NVCC
Đặc biệt, Đức thực sự thể hiện tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" không chỉ bằng lời nói. Ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm lập tức triển khai đội hình "Thanh niên hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp" tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hoàn Kiếm.
"Không chỉ Chi đoàn Hàng Bồ 4, mà các chi đoàn ở phường Hoàn Kiếm rất ủng hộ mô hình này. Mọi người cùng nhau tham gia hết sức nhiệt tình, hiệu quả, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số ngay từ cấp cơ sở", Đức chia sẻ.
Hơn 3 tháng qua, Đức cùng chi đoàn đồng hành cùng chính quyền, tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ điền hồ sơ, biểu mẫu, phân luồng công dân theo nhóm dịch vụ để bảo đảm trật tự, tiết kiệm thời gian. Đồng thời, Đức cũng trực tiếp giải đáp kịp thời thắc mắc của công dân liên quan đến thủ tục hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Với Đức, đó là trách nhiệm của người đảng viên trẻ nhằm góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, gần dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ngô Trọng Đức (thứ 2 bên phải) cùng các tình nguyện viên hiến máu. Ảnh: NVCC

Ngô Trọng Đức tham gia hiến máu. Ảnh: NVCC

Chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện của Ngô Trọng Đức từ năm 2014. Ảnh: NVCC
Tuổi trẻ để cống hiến
Bên cạnh đó, Ngô Trọng Đức còn được biết đến là một người hoạt động tình nguyện không mệt mỏi. Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2013, khi anh 18 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Đó là lần đầu tiên Đức tham gia hiến máu tình nguyện, anh chưa biết đó sẽ trở thành một thói quen tốt kéo dài hơn một thập kỷ.
Năm 2014, Đức đăng ký trở thành tình nguyện viên chương trình Youthday 2014. Tại đây, anh được tham gia lớp tập huấn và tiếp cận nhiều kiến thức về máu, nhận thức được sự cần thiết của việc hiến máu.
"Hiến máu là mình cho đi để cứu được một sự sống. Nhưng mình cũng nhận lại được. Ngoài ra, hiến máu còn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe như kích thích cơ thể tạo máu mới, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch", anh chia sẻ.
Với những nhận thức đó, hằng năm, Đức duy trì hiến máu từ 2 đến 4 lần, kể cả thời điểm giữa lúc dịch Covid-19. Đến nay, anh đã hiến máu được 25 lần. Mỗi lần hiến máu, anh đều cảm thấy trân trọng, biết ơn và may mắn vì mình còn đủ sức khỏe để duy trì việc làm ý nghĩa này. Nhưng hiến máu chỉ là một phần trong hành trình tình nguyện của Đức...
Khi được hỏi điều gì đã thôi thúc Đức tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như vậy, anh tâm sự rằng, động lực bắt nguồn ngay từ khi còn là một học sinh cấp 2, hình ảnh các anh chị áo xanh thanh niên tham gia các hoạt động về phân luồng giao thông, tiếp sức mùa thi đã in đậm dấu ấn trong chàng trai trẻ này. Khi bước chân vào giảng đường đại học, Đức bắt đầu tìm hiểu và tham gia. Đức còn là nòng cốt trong các hoạt động thiện nguyện ở Hà Giang, Bắc Kạn, phát cơm tại Bệnh viện K và tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương…
"Càng tham gia, tôi càng thấy những ý nghĩa mà hoạt động tình nguyện mang lại, những bài học về cuộc sống, làm quen với những người có cùng lý tưởng là giúp người và giúp đời", Đức chia sẻ.



Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Ngô Trọng Đức. Ảnh: NVCC
Trong những lần làm thiện nguyện, có một điều khiến Đức luôn xúc động mỗi khi nhớ lại. Đó là khi chứng kiến những em nhỏ luôn phải làm bạn với giường bệnh, trong đó có những em hoàn cảnh vô cùng khó khăn. "Dù là đi khám bệnh hay tham gia các chuyến thiện nguyện, nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi luôn cảm thấy xót xa. Đó cũng là động lực để tôi phấn đấu trong công việc và tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện", Đức tâm sự.
Đức cho rằng mình may mắn khi gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bố mẹ không chỉ ủng hộ, mà còn cùng Đức tham gia các hoạt động tình nguyện. Mỗi lần anh báo sẽ đi hoạt động, bố mẹ rất vui, có khi còn đóng góp thêm quyển vở, cái bút, hay hộp bánh để anh mang đến chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.
"Vợ tôi cũng từng là Phó Bí thư Đoàn phường Chương Dương. Hai vợ chồng quen nhau qua công tác Đoàn nên vợ tôi rất ủng hộ các hoạt động tình nguyện mà tôi tham gia", Đức vui vẻ chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên phường Hoàn Kiếm chào mừng Quốc khánh 2-9. Ảnh: NVCC

Với Ngô Trọng Đức (thứ 2 bên trái), tình nguyện không phải là phong trào, không phải là cách để được ghi nhận hay khen ngợi. Ảnh: NVCC
Không chỉ bản thân tham gia tình nguyện, trong vai trò Bí thư chi đoàn, Đức còn biết cách huy động nguồn lực và sự tham gia của thanh niên, biến các hoạt động không chỉ là phong trào, mà là trách nhiệm xã hội thường xuyên.
Sau hành trình 13 năm gắn bó với các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, anh khẳng định hành trình này của mình sẽ vẫn tiếp tục, và sẽ trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn nữa. Đức tâm đắc câu nói: "Đừng để ai lấy đi sự lương thiện trong trái tim bạn, thị phi thời nào cũng có, khổ đau thì ai cũng phải gặp, nhưng lương thiện thì không phải ai cũng có thể giữ gìn".
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mà anh còn lan tỏa sự tử tế, nhiệt huyết ra cộng đồng. Hiện nay, anh công tác tại Phòng Kinh doanh, Chi nhánh Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam khu vực phía Bắc, nên quỹ thời gian dành cho các hoạt động xã hội có phần hạn chế. Tuy vậy, với các hoạt động thường xuyên như hiến máu tình nguyện, hay đóng góp các quỹ ủng hộ tại địa phương, anh vẫn luôn tích cực tham gia. Khi có hoạt động cần đến sự chung tay, dù là góp sức hay góp quà, Đức đều chủ động sắp xếp để có mặt. Chừng nào còn những hoàn cảnh cần được giúp đỡ, anh vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực và cống hiến.

Ngô Trọng Đức (thứ 2 bên phải) tìm thấy ý nghĩa trong mỗi giấy chứng nhận hiến máu, trong mỗi nụ cười của những em nhỏ được giúp đỡ. Ảnh: NVCC
Trong mỗi giấy chứng nhận hiến máu, trong mỗi nụ cười của những em nhỏ được giúp đỡ, trong mỗi lời cảm ơn của người dân được hỗ trợ thủ tục hành chính, Đức tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Và đó cũng là thông điệp mà anh muốn gửi đến những người trẻ khác: Hãy sống sao cho cuộc đời này có ý nghĩa, hãy giữ gìn sự lương thiện trong trái tim, và hãy cống hiến những gì mình có thể cho cộng đồng. Bởi vì, chỉ khi cho đi, chúng ta mới thực sự nhận được.
Với Ngô Trọng Đức, tình nguyện không phải là phong trào, không phải là cách để được ghi nhận hay khen ngợi. Đó là trách nhiệm tự nhiên của một người trẻ, là cách anh sống và thể hiện lòng biết ơn với cuộc đời. Danh hiệu "Người tốt việc tốt" cấp thành phố được trao tặng chỉ là một dấu mốc trên hành trình dài mà anh đã chọn. Và hành trình ấy, chắc chắn sẽ còn tiếp tục…