Đằng sau những đứa trẻ hư
Tình trạng học sinh vi phạm đạo đức và pháp luật vẫn chưa có giải pháp giải quyết triệt để. Mới nhất, hai học sinh ở Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình ẩu đả khiến một em bị đâm tử vong, một em phải đối diện lao tù.

Những vụ bạo lực quá mức liên quan đến học sinh đã từng xảy ra những năm trước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến dư luận đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn từ gia đình, nhà trường, xã hội để ngăn ngừa, ngăn chặn được tình trạng này, nhưng vẫn chưa có giải pháp như kỳ vọng.
Năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi ấy, các ngành và đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử văn hóa trong và ngoài trường học. Đặc biệt, yêu cầu thủ trưởng đơn vị giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra tình trạng bạo lực học đường tại đơn vị mình phụ trách. Nhưng rồi bạo lực liên quan đến học sinh vẫn cứ xảy ra. Ngày 5/10/2024, trên địa bàn huyện Nông Cống đã xảy ra vụ đánh nhau liên quan đến nhiều học sinh thuộc Trường THPT Nông Cống và Trường THPT Nông Cống 2, khiến một học sinh bị chấn thương nặng phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hai học sinh khác phải điều trị tại bệnh viện địa phương. Và vụ việc xảy ra mới đây liên quan đến học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai như giọt nước tràn ly. Rõ ràng là những yêu cầu từ Chủ tịch UBND tỉnh chưa được ngành giáo dục và các địa phương thực hiện hiệu quả.
Dư luận xã hội nhức nhối trước các vụ việc bạo lực ở lứa tuổi học sinh. Nhưng về cơ bản nhiều người thường chỉ nhìn vào hiện tượng thay cho bản chất, ngọn nguồn sự việc. Họ thường đổ lỗi trực tiếp cho học sinh. Nhưng người lớn đã thực sự công bằng hay chưa? Đằng sau những đứa trẻ hư, người lớn không thể vô cảm, vô can, thoái thác trách nhiệm như thế được. Những đứa trẻ hư là hệ quả của quá trình giáo dục sai cách cả trong gia đình và ở nhà trường, thiếu đi sức đề kháng trước những mặt trái của xã hội. Khi bố mẹ không sát sao cùng con cái, uốn nắn từng hành vi, tư tưởng thì sẽ khó mà kịp thời phát hiện và ngăn chặn những “mầm mống” bạo lực từ khi mới manh nha, nảy nở. Để ngăn chặn tình trạng bạo lực ngoài xã hội liên quan đến học sinh, trường học phải xác định rõ nhiệm vụ giáo dục toàn diện. Nếu như nhà trường tăng cường giáo dục đạo đức, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm sống cho học sinh; phối hợp thường xuyên cùng gia đình học sinh và cơ quan chức năng để giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, một khi có biện pháp giáo dục, ngăn chặn hiệu quả từ trong trường học thì học sinh sẽ không “hẹn nhau” ra bên ngoài để giải quyết “ân oán” như vụ việc xảy ra ở huyện Nông Cống năm 2024 và mới đây là vụ việc liên quan đến học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai. Mất mát là rất lớn, nhưng chí ít đã có thêm những bài học được rút ra. Ngay lập tức, hãy bịt lại những lỗ hổng thay cho việc công kích và đổ lỗi để không còn những vụ việc đáng tiếc.






























