Đằng sau cảnh cưa chân ám ảnh trong 'Mưa đỏ': Sự thật khiến ai cũng nghẹn lòng

Phim điện ảnh 'Mưa đỏ' gây ám ảnh với cảnh thương binh cụt chân trong hầm phẫu thuật. Ít ai ngờ, nhân vật ấy không phải hóa trang mà chính là cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị. Sự thật này khiến khán giả lặng người, càng thêm trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Phim điện ảnh “Mưa đỏ” đang trở thành một cơn sốt sục sôi trong lòng khán giả cùng câu chuyện bi tráng của những chiến sĩ Giải phóng quân làm nhiệm vụ trấn giữ Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm. Những trang sử oanh liệt được tái hiện bằng hình ảnh chân thực, ám ảnh trên màn ảnh rộng khiến người xem vừa cảm phục, vừa nghẹn ngào tiếc thương.

Trong số những phân cảnh gây ám ảnh nhất, cảnh thương binh bị cụt cả hai chân nằm lặng lẽ trên giường bệnh đã để lại dấu ấn mạnh. Nhiều người nghĩ đoàn làm phim sử dụng hóa trang hoặc kỹ xảo. Nhưng sự thật phía sau càng khiến khán giả lặng người hơn: nhân vật trong cảnh phim ấy chính là một thương binh thực thụ từ chiến trường Quảng Trị năm nào.

Tại hầm phẫu thuật của bác sĩ Lê, cảnh thương bệnh binh “nằm xếp lớp như cá”, tiếng rên la hòa cùng không gian ngột ngạt đã tái hiện sự khốc liệt chiến tranh. Chính trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của những thương binh thật càng khiến Mưa đỏ vượt khỏi một tác phẩm điện ảnh thông thường, chạm vào ký ức đau thương nhưng bi hùng.

Không ít cựu chiến binh khi đến phim trường còn tếu táo với ê-kíp: “Muốn cụt tay, cụt chân hay bị mù? Thương tật 1/4 hay 3/4?” Lời nói đùa lạc quan nghe qua nhẹ nhõm, nhưng lại khiến người nghe nhói lòng. Bởi với họ, được trở về đã là một may mắn, khi nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm lại mảnh đất Thành cổ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Các bác cựu chiến binh luôn đến phim trường từ rất sớm, có người đi bằng xe ba bánh tự chế. Thời điểm quay ‘Mưa đỏ’ là lúc thời tiết ở Quảng Trị đang rét buốt, nhưng các ông, các bác không ngại khó khăn đã nằm yên cho chúng tôi hóa trang trong trang phục lính mùa hè rất mỏng, rồi lại quay phim khá lâu. Trời lạnh như thế hẳn là các vết thương cũ sẽ đau buốt. Chúng tôi thật sự cảm phục tinh thần người lính bộ đội Cụ Hồ của các bác, và trong lòng luôn tràn ngập sự biết ơn với những người đã sẵn sàng cùng chúng tôi làm sống lại một trang lịch sử của dân tộc”.

Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy cũng cho biết: “Chúng tôi tâm niệm phải cố gắng hết sức để có được những thước phim chân thực nhất, vì vậy đoàn làm phim đã nảy ra ý định táo bạo là mời các bác thương binh thật đến hỗ trợ ghi hình. Và rất may mắn là các ông, các bác đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình. Các bác không chỉ là tham gia đóng phim, mà đây còn là cơ hội để dàn diễn viên trẻ của ‘Mưa đỏ’ được gặp gỡ người thật việc thật, giúp họ càng hiểu rõ hơn nhân vật và lý tưởng của những người trấn giữ Thành cổ năm đó”.

Cựu chiến binh Quảng Trị góp thân mình tái hiện lịch sử trong “Mưa đỏ”

Cựu chiến binh Quảng Trị góp thân mình tái hiện lịch sử trong “Mưa đỏ”

Sự thật sau cảnh thương binh cụt chân không chỉ làm người xem bàng hoàng mà còn góp phần làm "Mưa đỏ" vượt khỏi ranh giới giữa điện ảnh và hiện thực. Bộ phim không chỉ tái hiện những ngày tháng bi tráng, mà còn mang đến minh chứng sống động về sự hy sinh của thế hệ cha anh.

Chính sự hiện diện của những thương binh đã giúp "Mưa đỏ" trở thành cánh cửa giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Đó không chỉ là ký ức, mà là sự tiếp nối của lòng biết ơn, để thế hệ hôm nay thêm trân trọng hòa bình, thêm hiểu giá trị của độc lập, tự do.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/dang-sau-canh-cua-chan-am-anh-trong-mua-do-su-that-khien-ai-cung-nghen-long-post1225288.vov
Zalo