Đang phun thuốc sâu, nghe tin lũ lớn, chàng trai mang UAV hỗ trợ Bắc Ninh
Nghe tin lũ lớn khiến nhiều khu dân cư Bắc Ninh bị cô lập, Nguyễn Đại Phát (Nghệ An) tạm gác công việc phun thuốc sâu ở Thái Bình, mang theo máy bay không người lái (UAV) đến vùng lũ, giúp vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con.
Những ngày qua, nước lũ trên sông Cầu, sông Thương dâng nhanh vượt báo động 3, có thời điểm cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m, gây áp lực lớn cho hệ thống đê điều. Trước dự báo lũ sông Cầu đạt đỉnh đêm 9/10, hàng loạt tuyến đê tả được gia cố, đắp trạch chống tràn. Nhiều địa bàn của tỉnh Bắc Ninh cũng ngập chìm trong biển nước.

Đang phun thuốc sâu cho lúa ở Thái Bình, nghe tin bão lũ ngập nặng ở Bắc Ninh, Nguyễn Đại Phát (sinh năm 2006, Nghệ An) cùng đồng nghiệp đã mang theo UAV nông nghiệp lên đường đến Hiệp Hòa (Bắc Giang cũ) để hỗ trợ bà con vận chuyển nhu yếu phẩm vào những vùng bị cô lập.
Là người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, đã đầu tư máy bay không người lái (UAV) để phun thuốc trừ sâu trên các cánh đồng lớn, Phát hiểu rằng những “cỗ máy” này có thể giúp ích rất nhiều trong tình huống thiên tai.
Nói là làm, 4 giờ sáng ngày 8/10, Phát cùng bạn mình sắp xếp đồ đạc, lên xe di chuyển đến Hiệp Hòa. Tại đây, em đứng trên đê sông Cầu, cách khu dân cư bị ngập khoảng hơn 1 km.
Sáng sớm, người dân thường tập kết hàng hóa - chủ yếu là nước uống, lương thực, thực phẩm… Phát dùng chính UAV của mình để vận chuyển những nhu yếu phẩm này đến tay các hộ dân bị cô lập trong vùng lũ.

Nguyễn Đại Phát bên "cỗ máy" UAV nông nghiệp
Chiếc UAV mà Phát sử dụng là DJI Agras T50, dòng máy bay nông nghiệp có thể nâng tối đa 50 kg.
“Ở quê, em đầu tư 3 chiếc UAV như thế này. Khi ra Thái Bình, em chỉ mang theo một chiếc. Em mua để phục vụ sản xuất nông nghiệp là chính. Mỗi chiếc UAV nặng khoảng 30-40 kg, nhưng có thể nâng tối đa đến 50 kg” Phát cho biết.
Để định vị chính xác vị trí nhà dân hoặc điểm tập kết hàng hóa, Phát dùng một chiếc flycam bay trước để xác định tọa độ, sau đó điều khiển UAV nông nghiệp bay theo để đưa hàng đến tận nơi.
“Việc sử dụng UAV trong cứu trợ mang lại hiệu quả thực tế rất cao, nhất là trong điều kiện lũ lụt hiện nay. Trong quá trình vận hành, bọn em không gặp khó khăn gì, vì trước đó em đã từng dùng máy này để vận chuyển hàng hóa trong công việc nông nghiệp, nên khi hỗ trợ vùng lũ cũng khá thuận lợi” Phát nói.
Sau hơn ba ngày giúp bà con vận chuyển hàng hóa, mỗi ngày UAV thực hiện hàng chục chuyến, mang theo số lượng lớn nhu yếu phẩm đến cho người dân bị cô lập.

UAV nông nghiệp có thể nâng tối đa 50kg
“Bọn em bắt đầu công việc lúc 7 giờ sáng. Khi ra đê thấy người dân đã tập kết đồ, ai cần thì em vận chuyển vào. Nhờ UAV nên công việc vận chuyển đồ mỗi lượt chỉ mất 5-7 phút, trung bình một ngày vận chuyển từ 120-150 chuyến” -Phát nói.
Trong quá trình hỗ trợ tại xã Hiệp Hòa, nhóm của Phát nhận được sự phối hợp tích cực từ chính quyền địa phương. Họ giúp liên hệ với các hộ dân cần hỗ trợ, hướng dẫn cách nhận hàng khi UAV đến, tổ chức điểm tập kết và lập danh sách các khu vực nhận hàng cụ thể.
Với Phát, công việc này tuy vất vả nhưng mang lại nhiều niềm vui, bởi em cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn. Em và đồng đội dự định sẽ rút về khi tình hình ở đây được cải thiện.
Được biết, trước khi đến với vùng lũ Bắc Giang, Phát cũng từng lên Thái Nguyên góp sức trong “Bếp ăn 0 đồng”. Khi đó, khu vực này đã rút nước, nên em không sử dụng UAV nông nghiệp tại đây.