Dáng hình đất nước

Thơ

Đất nước tôi mang dáng chim câu

Với khao khát hòa bình, thống nhất

Đã bao đời chống quân xâm lược

Lũy tre xanh cũng hóa đằng ngà. (*)

Đất nước tôi thon thả áo bà ba

Duyên dáng áo dài bay mềm cả nắng

Nón trắng chao nghiêng, khăn rằm đằm thắm

Mỗi dòng sông bắt nguồn từ khúc hát dân ca.

Đất nước tôi cánh đồng rộng bao la

Lúa sinh từ mạ non, lúa có thì con gái

Bờ đê cong như vòng tay êm ái

Bão lũ qua rồi đọng lại ngấn phù sa.

Đất nước tôi mang dáng mẹ tảo tần

Eo thắt miền Trung gió lào, cát trắng

Núi thì giăng màn, sông thì ngắn

Câu hát ru luyến láy bao đời.

Đất nước tôi - Đất nước tôi ơi!

Sông Hồng - thanh gươm cài bên thành phố

Đất nước tôi mang hình ngọn lửa

Lại hóa thành dải lụa bay lên.

(*): Tre đằng ngà trong huyền thoại Thánh Gióng.

Nguyễn Ngọc Phú .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dang-hinh-dat-nuoc-462264.html