Dân tố trại lợn 'bức tử' người sống, xâm lấn nghĩa trang
Nhiều ngày qua, người dân tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa bức xúc, tập trung phản đối việc khu trại lợn trên địa bàn gây ô nhiễm nghiêm trọng. Theo người dân, trang trại thường xuyên xả thải trực tiếp ra môi trường, đến nghĩa trang cũng biến thành nơi xả thải.
Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính (trú tại xã Cẩm Long) thường xuyên xả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến cá tại đập Trà Bối (thuộc thôn Long Tiến) chết hàng loạt.

Người dân thôn Long Tiến, Cẩm Long, Cẩm Thủy tố chủ trang trại lợn"bức tử" người sống "xâm lấn" nghĩa trang.
"Việc trang trại xả thải trực tiếp ra môi trường đã xảy ra nhiều lần. Chúng tôi đã phản ánh, cơ quan chức năng tiếp nhận, chủ trại cũng hứa sẽ khắc phục, nhưng sau đó vẫn tái diễn. Quá bức xúc, chúng tôi mới tập trung để phản đối, mong ngành chức năng xử lý dứt điểm” - anh cao Văn Viên bức xúc cho biết.
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tiếp cận khu xả thải của trang trại nuôi lợn. Bên ngoài là đập Trà Bối thuộc quản lý của địa phương bị bèo phủ kín. Vào phía bên trong, con mương nhỏ dẫn nước từ phía trong trại lợn ra là dòng nước đen kịt nổi váng đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc. Máy xúc, xe tải cỡ nhỏ đang hối hả xúc và vận chuyển đất san lấp ao. Người dân cho biết, ao này đã chứa đầy phân lợn được xả trực tiếp từ chuồng nuôi ngay bên cạnh. Trước sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân, nay chủ trang trại đang "lấp liếm" phủ kín hòng qua mặt dân và cơ quan chức năng.

Ngày 10/6, Chủ trang trại đang huy động máy để san lấp ao, người dân người dân cho biết, ao này đã chứa đầy phân lợn được xả trực tiếp từ chuồng nuôi ngay bên cạnh, sau khi sự việc bị dân phản đối mạnh mẽ, nay chủ trang trại đang "lấp liếm" phủ kín hòng qua mặt dân và cơ quan chức năng.
Tiếp tục theo chân người dân, nhóm phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) có mặt tại khu nghĩa địa Lũng Chòi, tại đây rất đông người dân đang tụ tập, người cầm xẻng, người cầm thuổng đào bới, đứng bên cạnh là đoàn kiểm tra của UBND xã Cẩm Long và Công An xã Cẩm Long chứng kiến người dân tìm nguyên nhân nguồn nước "lạ" xâm nhập vào khu nghĩa trang, nơi người thân của họ đang yên nghỉ.
Cũng tại nơi đây, người dân đã đưa phóng viên mục sở thị đoạn cống bê tông được chủ trang trại đi ngầm dưới móng tường, phía đầu cống bê tông vươn về phía nghĩa trang, chỉ tay vào đoạn cống, người dân bức xúc cho biết: "Chủ trang trại làm đoạn cống bê tông ra phía này để làm gì? Nếu không nhằm mục đích xả trộm chất thải chẳng lẽ để làm cảnh!?".
Không giấu được nổi bức xúc, bà Phạm Thị Tiến cho biết: “Khu vực nghĩa trang Lũng Chỏi là nơi cao ráo người dân chúng tôi bao đời nay chọn là chôn cất người thân, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng ứ đọng nước. Bây giờ người sống phải gánh chịu ô nhiễm, chết đi cũng vẫn không thoát được ô nhiễm”.
Cùng chung bức xúc, cụ Nguyễn Thị Chín cho biết thêm: "Dân chúng tôi mới ra khỏi vùng 135 được ít năm, điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi chưa có nước sạch để sử dụng, chủ yếu dùng nước giếng khoan và giếng khơi. Nhưng thời gian gần đây, nước giếng khơi chuyển màu đen và có mùi lạ, chúng tôi nghi là do trang trại lợn xả thải. Bởi trang trại lợn ở phía đầu nguồn của con suối nơi cung cấp nước tưới tiêu cũng như sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân ở thôn này. Chúng tôi chỉ biết mua Clo về khử và cực chẳng đã vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm này”.

Ông Hàn Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Long cho biết: Vụ việc mới xảy ra sáng nay, nội dung có trong "biên bản làm việc" những gì nói tôi sẽ nói trong biên bản và cung cấp biên bản làm việc cho phóng viên.
Sau buổi làm việc kết thúc giữa đại diện UBND xã Cẩm Long, Công an xã Cẩm Long và bà con nhân dân thôn Long Tiến, phóng viên đã có mặt tại trụ sở UBND xã Cẩm Long để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Tại đây, ông Hàn Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Long cho biết: Vụ việc mới xảy ra sáng nay, nội dung có trong "biên bản làm việc" những gì nói tôi sẽ nói trong biên bản và cung cấp biên bản làm việc cho phóng viên.
Tại nội dung biên bản làm việc thể hiện, qua kiểm tra thực tế ghi nhận, khu nghĩa trang cách hàng rào trang trại lợn khoảng 60m, đoàn kiểm tra đã nhờ người dân dùng xẻng đào phần huyệt đã được bốc mộ (cải táng) phát hiện có nước ngầm chảy ra (nước không xác định chảy ra từ đâu). Kiểm tra khu vực hàng rào của trang trại phát hiện 1 ống cống bằng bê tông, đường kính 30cm, được lắp từ phía trong hàng rào của trang trại hướng ra khu nghĩa địa Lũng Chỏi.
Như vậy những phản ánh của người dân nơi đây về việc chủ trang trại xả thải ra môi trường, xả thải ra nghĩa trang thôn là hoàn toàn có cơ sở.
Để làm sáng tỏ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên & môi trường, nhóm phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã làm việc với ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cẩm Thủy.
Ông Hiệp cho biết: "Ngay khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Cẩm Thủy và UBND xã Cẩm Long đã có mặt tại hiện trường kiểm tra. Qua ghi nhận tại ao chứa nước giáp đập Trà Bối, gần khu vực trại lợn, lực lượng chức năng phát hiện nguồn nước có màu đen, bốc mùi hôi thối. Rãnh nước gần đập, diện tích khoảng 350m² (dài 70m, rộng 5m), cũng ghi nhận nước có màu đen, nồng nặc mùi hôi. Tại khu vực người dân phản ánh, lực lượng chức năng đã phát hiện một đường ống dẫn nước thải từ trại lợn chảy ra đập Trà Bối. Nước thải có màu đen, bốc mùi hôi. Những ngày trước đó, tại đập Trà Bối đã xuất hiện hiện tượng cá chết".
"Hiện tại mẫu nước lấy tại khu vực xả thải của trang trai đang được sở Nông nghiệp và Môi trường phân tích, sau khi có kết quả sẻ trả lời người dân vào ngày 15/6 tới. Căn cứ vào kết quả kiểm tra tùy vào mức độ vi phạm sẽ xử lý chủ trang trại theo đúng quy định của pháp luật" - ông Hiệp cho biết.
Khi phóng viên hỏi, nếu chủ trang trại tiếp tục vi phạm về lĩnh vực môi trường thì Phòng Nông Nghiệp & Môi trường huyện Cẩm Thủy sẽ tham mưu, xử lý như thế nào? Về vấn đề này, ông Hiệp cho biết: "Tùy vào hành vi, mức độ vi phạm trong lĩnh vực môi trường chúng tôi sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy định".
Theo tìm hiểu được biết, trang trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính có quy mô nuôi 2.400 con lợn nái gần 4800 con lợn thịt/lứa, chia thành 2 khu nuôi, hoạt động từ năm 2018 và trang trại này đã từng bị dân tố xả thải ra môi trường làm cá chết hàng loạt vào năm 2023.
Một số hình ảnh của nhóm phóng viên Báo Điện tử Tiếng Nói Việt nam tại khu vực trang trại lợn và nghĩa trang Lũng Chỏi xã Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Trang trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính có quy mô nuôi 2.400 con lợn nái gần 48.000 con lợn thịt/lứa, chia thành 2 khu nuôi, hoạt động từ năm 2018 và trang trại này đã từng bị dân tố xả thải ra môi trường làm cá chết hàng loạt vào năm 2023 và đến nay tiếp tục bị dân tố “bức tử” người sống "xâm lấn" nghĩa trang.

Ao chứa phân, nước thải chăn nuôi của trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Con mương màu đen kịt, đặc quánh, mùi hôi thối, nhưng vẫn không dấu được những ống dẫn mà chủ trại lợn lắp thêm để đưa ra đập Trà Bối xã Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Đập Trà Bối là đập đầu nguồn, tích nước và điều phối nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nay đã biến thành nơi chứa chất thải trang trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính.

Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam được người dân dẫn đi thực địa cho thấy, giáp ranh đất nghĩa trang và phía sau trại lợn được ngăn cách bởi bức tường gạch, phía dưới tường gạch chủ trang trại lợn cho đi đường cống bê tông, đầu miệng cống về phía đất nghĩa trang. Chính vì vậy người dân tố chủ trang trại lợn lén xả chất thải.

Sáng 10/6, sau khi phát hiện dưới hố chôn cải táng có nước "lạ" nghi là nước thải của trang trại lợn, nhiều người dân đã báo cáo với UBND xã, Công an xã Cẩm Long ra hiện trường chứng kiến.

Sau ghi nhận tại nghĩa trang, đoàn kiểm tra của UBND , Công an xã Cẩm Long, Cẩm Thủy cùng người dân về văn hóa thôn Long Tiến để lập biên bản vụ việc.

Nhóm phóng viên ghi nhận phản ánh của người dân thôn Long Tiến, xã Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa.