Dấn thân để lan tỏa những câu chuyện đẹp của ngành giáo dục

Phóng viên lội bùn lầy cùng nhân vật, ghi lại những hình ảnh chân thực nhất của cô giáo trên con đường đến gieo chữ vùng lòng hồ tỉnh Đồng Nai.

Phóng viên Lê Thành Nhân trong một lần tác nghiệp cùng lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: NVCC.

Phóng viên Lê Thành Nhân trong một lần tác nghiệp cùng lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: NVCC.

Với đề tài “Chuyện cô giáo từ TPHCM đến gieo chữ ở lòng hồ Trị An”, hai phóng viên Lê Thành Nhân và Trương Đức Huy (Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai) là một trong những gương mặt được tôn vinh tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Chia sẻ về đề tài, anh Lê Thành Nhân cho biết vào năm ngoái, trong một chuyến đi tình nguyện, anh tình cờ biết được câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan (giáo viên Trường Mầm non Họa Mi 3), lặn lội từ nhà ở TPHCM vào vùng lòng hồ thủy điện Trị An gieo chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp này đến công chúng, anh lên kế hoạch thực hiện phóng sự truyền hình kể về hành trình gian nan gieo chữ vùng lòng hồ của cô Lan.

“Lớp học tình thương đã được nhiều báo, đài đăng tải, nhưng phóng sự kể về hành trình của cô Lan thì chưa có đơn vị nào làm. Nên tôi quyết định kể câu chuyện con đường đến lớp học của cô dưới góc nhìn truyền hình để đặc tả chân thực nhất”, anh Nhân chia sẻ.

 Phóng viên Thành Nhân đỡ xe cô giáo bị ngã trên hành trình gieo chữ. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Phóng viên Thành Nhân đỡ xe cô giáo bị ngã trên hành trình gieo chữ. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Vốn không được đào tạo về truyền hình, nhưng anh Nhân cùng quay phim Trương Đức Huy đã vượt qua nhiều khó khăn để mang đến một tác phẩm báo chí chất lượng. Anh cùng đồng nghiệp chọn thời điểm hồ thủy điện Trị An vào mùa khô để thực hiện phóng sự, vì thời gian này nước xuống thấp, có thể đi lại bằng xe máy trong lòng hồ.

Tuy nhiên, anh Nhân và quay phim Huy không ngờ chuyến đi lại vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng. Để có được những thước phim chân thực về hành trình cô Lan đến điểm dạy học, anh Nhân và anh Huy phải chạy xe máy theo sau chiếc xe của cô giáo.

Đường đến lớp học của cô Lan cũng như hành trình của hai phóng viên đều vô cùng gian nan, khi phải di chuyển trên con đường không có lối đi, xung quanh chỉ toàn cỏ dại và bùn lầy. Có những đoạn, cô giáo ngã nhào vì không giữ được thăng bằng.

Anh Nhân chạy đến đỡ cô dậy rồi cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Dưới lớp cỏ um tùm ở lòng hồ Trị An còn sót lại nhiều gốc cây. Khi xe của hai phóng viên đi qua, những khúc gỗ mắc vào chân phanh xe máy. “Nếu không xử lý kịp, chúng tôi có thể bị những khúc gỗ làm gãy chân khi phanh xe. May mắn là hai anh em không sao”, anh Nhân kể.

Hai phóng viên, cũng như cô giáo Lan, không ít lần ngã xe khi đến lớp học trên quãng đường dài 12 km trong lòng hồ. Họ chọn dấn thân vì hiểu rằng nếu không trực tiếp trải nghiệm, bạn đọc sẽ khó hình dung hết những gian nan, vất vả mà cô giáo phải đối mặt để đến với học trò nghèo ở làng bè.

"Những vất vả của chúng tôi chẳng là gì so với những gì suốt 7 năm qua cô giáo Lan đã mang đến cho những học trò nghèo", anh Nhân tâm sự.

 Phóng viên Thành Nhân (phải) đang công tác tại Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: NVCC.

Phóng viên Thành Nhân (phải) đang công tác tại Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: NVCC.

Lần đầu tham gia Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”, anh Nhân bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều hình ảnh thầy cô giáo với tấm lòng vì cộng đồng, không quản ngại khó khăn, vất vả, đi đến những nơi xa xôi để lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí cho người dân. Đó cũng là hình ảnh đậm chất giáo dục vì cộng đồng, mang tính nhân văn, cần được truyền thông rộng rãi để lan tỏa đến xã hội.

Phúc Uyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dan-than-de-lan-toa-nhung-cau-chuyen-dep-cua-nganh-giao-duc-post756721.html