Dân quân Bến Cừ giúp dân bằng những việc làm thiết thực
Đến xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh, ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ dân quân Chốt dân quân thường trực (DQTT) biên giới Bến Cừ trong màu áo xanh cần mẫn bên ruộng vườn của bà con. Không chỉ chắc tay súng canh giữ biên cương, các anh còn là những người bạn gần gũi, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân mỗi khi gặp khó khăn.
Gia đình anh Lê Thanh Tòng, cư trú tại cụm dân cư liền kề Chốt DQTT biên giới Bến Cừ có 1ha đất trồng dưa. Đầu vụ thu hoạch, dưa đang độ chín, hứa hẹn một mùa bội thu thì mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến ruộng bị ngập nặng. Chỉ trong vài giờ, nước đã lên cao, nếu không kịp thu hoạch thì toàn bộ dưa sẽ hư hỏng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Trước tình huống trên, Chốt DQTT biên giới Bến Cừ đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình anh Tòng thu hoạch, vận chuyển dưa ra khỏi vùng ngập. Công việc nặng nhọc, phải lội nước, vác những bao dưa nặng nhưng ai nấy đều khẩn trương, tận tình. Sau 3 ngày làm việc liên tục, toàn bộ dưa đã được thu hoạch kịp thời.

Các chiến sĩ dân quân giúp gia đình chị Nguyễn Thị Diệu thu hoạch mướp.
Anh Lê Thanh Tòng xúc động chia sẻ: “Nếu không có các đồng chí dân quân, gia đình tôi chắc chắn mất trắng. Tôi thật sự biết ơn!”. Không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ bà con lúc khó khăn, Chốt DQTT biên giới Bến Cừ còn luôn đồng hành với người dân trong sản xuất mùa vụ. Vào thời điểm thu hoạch mướp, gia đình chị Nguyễn Thị Diệu - hộ dân sống gần chốt-cũng nhận được sự giúp đỡ của dân quân. Những bàn tay rắn rỏi quen với nắng gió thao trường trở nên thoăn thoắt, cẩn thận buộc từng cây, vắt từng dây leo lên giàn, cắt từng trái mướp, xếp gọn vào túi để kịp cho thương lái vào thu mua. Chị Diệu chia sẻ: “Nhà tôi neo người, 1ha mướp vào vụ mà không kịp hái thì mướp sẽ già, không ai mua. May mắn là lần nào vào vụ, các chiến sĩ dân quân cũng đều tới giúp, chỉ trong hai ngày là xong...”.
Đồng chí Huỳnh Thanh Long, Chốt trưởng Chốt DQTT biên giới Bến Cừ cho biết: “Giúp dân là trách nhiệm, cũng là niềm vui của chúng tôi. Bà con yên tâm lao động sản xuất thì địa bàn mới vững, biên giới mới bình yên”.































