Đàn cá gỗ: Hãy để tình yêu khai sáng cho bạn
Phim ngắn Đàn cá gỗ do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn, từng đoạt Giải Cánh diều vàng 2024 hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất. Dù chỉ dài 30 phút, bộ phim vẫn được hệ thống rạp chiếu trong nước tạo cơ hội tiếp cận khán giả kể từ ngày 15-7-2025.

Đàn cá gỗ là phim ngắn chiếu rạp nên có giá vé đặc biệt chỉ 39 ngàn đồng/vé.
Ca sĩ trẻ Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Minh Hà vào vai đôi vợ chồng miền biển rất ăn ý, tình cảm trong phim Đàn cá gỗ, bao gồm các trường đoạn hạnh phúc gia đình ấm áp lẫn lúc tranh cãi bất đồng để tìm ra lối thoát cho cuộc sống của họ và tương lai của đứa con.
Làm ngư dân hay nghệ sĩ?
Phim kể về hành trình của Cường (Nguyễn Quốc Hùng đóng) - chàng trai quê miền biển, có năng khiếu lẫn niềm đam mê âm nhạc. Anh muốn trở thành nghệ sĩ nhưng cha anh không thích, vì muốn con mình thực tế hơn. Sau khi cha Cường qua đời, giấc mơ âm nhạc của anh buộc phải gác lại để chăm lo cho gia đình. Cường mưu sinh bằng nghề đánh cá, kết hôn với Hoa - người yêu thanh mai trúc mã cùng quê và hạnh phúc với gia đình nhỏ.
Thế rồi một ngày nọ, người ngư dân này đứng trước sự lựa chọn giằng xé là giữ cuộc sống êm đềm hiện tại hay theo đuổi cơ hội trở thành ca sĩ - khát vọng tuổi trẻ lớn lao từng dang dở của mình. Người vợ xinh đẹp, dịu dàng và hiểu chuyện của Cường ủng hộ anh quay trở lại với âm nhạc, bởi trước đây chính cô yêu Cường khi nhìn thấy anh đàn hát trên sân khấu.
Đàn cá gỗ được quay với những khung hình, những khoảnh khắc đời thường từ sinh hoạt gia đình ấm áp đến nghề đánh cá ngoài biển khơi của ngư dân khá đẹp và nghệ thuật. Tựa phim Đàn cá gỗ mang đến suy ngẫm khá thú vị: chúng ta cam chịu là “cá gỗ” cứng nhắc cả về tư duy lẫn hành động hay là “đàn cá” tự do bơi lội và hướng về phía mặt trời? Một ý nghĩa sâu xa khác từ tựa phim liên đới đến nhạc cụ gõ trong chùa chiềng phương Đông, biểu trưng cho chánh niệm và tỉnh thức.
Diễn viên NGUYỄN MINH HÀ mời khán giả trẻ “hãy tới rạp và cảm nhận bộ phim Đàn cá gỗ. Mặc dù đây chỉ là một bộ phim ngắn nhưng nó chứa đựng rất nhiều đam mê, tình yêu của chúng tôi với điện ảnh”.
Thuận vợ, thuận chồng
Phim không cố ép người xem tin vào một sự lựa chọn nào, mà mở ra không gian để mỗi người tự tìm câu trả lời thỏa đáng theo ý mình. Dù nhân vật Cường lựa chọn như thế nào thì lòng can đảm dám nhìn lại giấc mơ vẫn là điều cần thiết. Chưa kể nếu Cường dám một lần nữa bước về phía đam mê thì anh vẫn giữ trách nhiệm của một người chồng, người cha kia mà?
Sẽ có lúc nội tâm chúng ta tỉnh thức trước những khó khăn nơi trần thế “bốn bề sóng gió”. Vợ chồng Cường và Hoa bấp bênh với kế sinh nhai khi các chuyến ra khơi đánh cá gặp khó. Họ mâu thuẫn và tranh cãi vì Hoa cần chồng mình mạnh mẽ “trở lại là chính mình” chứ không phải bế tắc và bất đắc chí.

Diễn viên Minh Hà (vai Hoa).
Điều may mắn nhất là Cường có một người vợ thương anh hết mực và chịu khó chờ đợi sự thay đổi từ chồng chứ không phán xét hay khiến anh tự ti, lạc lối hơn. Ông bà ta có câu “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” là vậy. Cuộc hôn nhân nào cũng có thăng trầm, quan trọng là cả hai thấu hiểu, bao dung, cùng nương tựa lẫn nhau để giải quyết khó khăn và hướng về phía trước.
Hình ảnh nhân vật Hoa “đồng cam cộng khổ” với chồng, không để giấc mơ của Cường bị cuốn trôi theo chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ, rất phù hợp với lời ca khúc Phép màu trong phim Đàn cá gỗ: “Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê. Dìu tôi đi lúc quên lối về. Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau”.