'Đàn anh' rơi lệ

Dù bị bắt quả tang khi đang cùng đàn em tổ chức đá gà ăn tiền, nhưng Võ Hoàng Hiếu (biệt danh Hiếu 'xì po'), ngụ xã Hội An vẫn bật khóc, nghẹn ngào kêu oan tại phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đủ chứng cứ xác định Hiếu là người cầm đầu, tổ chức đá gà để thu tiền xâu.

Võ Hoàng Hiếu và đồng phạm tại tòa. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Võ Hoàng Hiếu và đồng phạm tại tòa. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tái phạm

Nhắc đến Hiếu “xì po”, nhiều người ở huyện Chợ Mới cũ đều biết vì Hiếu từng là một giang hồ cộm cán, từng “xưng hùng xưng bá” với những trận đá gà lên đến hàng tỷ đồng. Năm 2012, Hiếu bị Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 17 năm tù về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, bắt người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Hiếu chấp hành xong án phạt ngày 26/11/2022. Thế nhưng, khi trở về địa phương, y không hối cải mà tiếp tục phạm tội.

Khoảng 11 giờ ngày 8/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương bắt quả tang Hiếu cùng 18 đàn em trong và ngoài địa bàn tổ chức cho nhiều người đánh bạc dưới hình thức đá gà tại một vườn sơ ri ở ấp An Thái, xã Hòa Bình (nay là xã Hội An). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 16 con gà, 29 cặp cựa, 9 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan khác và hơn 70 triệu đồng trên người các đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị bắt, Hiếu là người cầm đầu, rủ rê, thuê hàng chục đối tượng tham gia tổ chức đá gà để thu tiền xâu. Các đối tượng được phân công cụ thể, người cảnh giới, dẫn dắt khách, cân gà, ghi sổ sách, người thu tiền, làm trọng tài, nhận cược…

Hiếu yêu cầu mỗi trận đá gà xổ 2,4 triệu đồng, thu tiền xâu 400.000 đồng; nếu đá qua biên, bên thắng nhận 1 triệu đồng thì thu xâu 20.000 đồng. Mỗi ngày, tiền xâu được chia cho những người tham gia tổ chức đá gà. Hiếu trả công cho đồng bọn từ 50.000 - 100.000 đồng/người. Riêng ngày 8/12/2024, Hiếu tổ chức 7 trận đá gà, mỗi trận khoảng 35 người tham gia, số tiền cá cược hơn 67,8 triệu đồng (trong đó, tiền thu lợi bất chính 3,82 triệu đồng) thì bị bắt quả tang.

Khóc kêu oan, nhưng không thành

Trước và sau khi bị lực lượng công an bắt giữ, Hiếu luôn trả lời và đối đáp bằng những câu từ ngạo mạn, quanh co. Tuy nhiên, khi đứng trước bục khai báo, đối diện với Hội đồng xét xử, bị cáo Hiếu trở nên “yếu ớt” bất ngờ. Những lời phân bua cho sự “uất ức” của mình khi bị bắt được thốt ra trong nghẹn ngào, ngắt quãng, nước mắt rơi lã chã. Hình ảnh ấy khiến nhiều người dự phiên tòa sơ thẩm ngỡ ngàng. Ít ai ngờ rằng, một “đàn anh” từng khét tiếng, lại rơi lệ trước mặt hàng chục đàn em đang đứng phía sau.

Bị cáo Hiếu liên tục khẳng định không liên quan đến vụ án và cho biết sau khi chấp hành án xong đã nhận thức rõ những sai lầm trước đây và quyết tâm sửa đổi, làm lại cuộc đời. Hiếu một mực cho rằng mình bị các “đàn em” đổ oan, ép buộc thành người chủ mưu và mong hội đồng xét xử xem xét để trả lại sự “trong sạch”. Tuy nhiên, với tất cả chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cùng lời khai của 18 bị cáo liên quan (trong đó có Võ Minh Chí - con ruột của Hiếu), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa đã khẳng định hành vi phạm tội của Hiếu, đồng thời giữ nguyên nội dung cáo trạng truy tố bị cáo và đồng phạm.

Sau thời gian “khóc kêu oan” tại tòa không thành, lời nói sau cùng của Hiếu cũng không khác gì những lần trước - chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt. Khi Hội đồng xét xử tuyên phạt 3,5 năm tù, nét mặt bình thản vốn có của Hiếu lập tức trở lại. Dường như bản án không khiến bị cáo quá bất ngờ, bởi đây không phải là lần đầu tiên Hiếu phải hầu tòa.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-dan-anh-roi-le-a463254.html