Đậm sâu nghĩa tình quân dân nơi đảo ngọc

Không chỉ là một nội dung huấn luyện thường kỳ, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân gần dân, sát dân, hiểu dân hơn.

Cán bộ, chiến sĩ trên đường hành quân về cơ sở thực hiện công tác dân vận. Ảnh: Văn Định

Cán bộ, chiến sĩ trên đường hành quân về cơ sở thực hiện công tác dân vận. Ảnh: Văn Định

Giữa những ngày mưa dầm ở Suối Mây (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), những phần việc cụ thể, thiết thực mà bộ đội Hải quân thực hiện đã để lại trong lòng nhân dân niềm tin, sự xúc động và tình cảm chân thành.

Trung tuần tháng 7, khi mùa mưa ở đảo ngọc Phú Quốc đang vào giai đoạn cao điểm, những cơn mưa rào nặng hạt nối nhau trút xuống, đường sá trơn trượt, cây cối rậm rạp, lối xóm lầy lội. Thế nhưng, trên những con đường đất đỏ quanh co thuộc khu phố Suối Mây, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân vẫn hiện diện, âm thầm, cần mẫn góp sức cùng bà con làm đẹp xóm làng.

Vượt qua thời tiết mưa nắng thất thường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563 và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 đã hành quân dã ngoại về khu phố Suối Mây, thực hiện nhiều phần việc cụ thể: Dọn vệ sinh công cộng; khơi thông hệ thống cống rãnh với tổng chiều dài hơn 12km; san lấp ổ gà; quét vôi tường rào Trường mầm non Hồ Thị Nghiêm; hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Dù thời tiết mưa nắng thất thường, các phần việc vẫn được thực hiện chu đáo, an toàn và hiệu quả. Ai nấy đều kiên trì, tận tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Mười, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Suối Mây chia sẻ: “Bà con ở đây quý bộ đội. Các chú đến sớm, về muộn, cần mẫn không nghỉ tay. Có đoạn đường nước ngập ngang ống chân, vẫn thấy các chú xắn quần, xúc đất, dọn rác. Nhìn các chú làm lặng lẽ, tận tụy, ai cũng cảm động và thêm tin yêu”.

Không chỉ lao động giúp dân, các cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân.

Bộ đội Hải quân chung tay cùng địa phương giữ gìn cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Văn Định

Bộ đội Hải quân chung tay cùng địa phương giữ gìn cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Văn Định

Binh nhì Nguyễn Văn Tài, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 25, Tiểu đoàn 563 cho biết: “Lúc đầu tôi nghĩ hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận chỉ đơn thuần là làm vài công việc đơn giản. Nhưng khi trực tiếp cùng bà con khơi thông cống, rãnh thoát nước, chằng chống nhà cửa, tôi mới hiểu được đời sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Qua đợt hành quân này, tôi thấy mình trưởng thành và hiểu hơn về trách nhiệm của người lính trong thời bình”.

Ngoài những phần việc thiết thực giúp dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn dành sự quan tâm đặc biệt tới các gia đình thương binh, liệt sĩ. Điểm nhấn đầy ý nghĩa trong đợt hành quân là hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 4 gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm tri ân của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Huỳnh Hoàng Em, thân nhân một liệt sĩ xúc động nói: “Tôi rất bất ngờ khi các chú bộ đội ghé tận nhà thắp hương, hỏi thăm sức khỏe, động viên và tặng quà. Đây là tình cảm khó có thể đong đếm. Gia đình tôi rất xúc động”.

Để đợt hành quân đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã chỉ đạo cơ quan Chính trị và Tiểu đoàn 563 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần, dụng cụ lao động và phương án bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Hữu Trường, Chính trị viên Tiểu đoàn 563 cho biết: “Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, nêu cao tinh thần đoàn kết, tận tâm giúp dân. Chúng tôi coi đây là một nội dung huấn luyện thực tế, vừa để rèn luyện ý chí bộ đội, vừa góp phần thắt chặt tình quân - dân trên địa bàn đóng quân”.

Đợt hành quân khép lại nhưng để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn tốt đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Những con đường sạch sẽ hơn, những căn nhà chắc chắn hơn trước mưa bão, và cả những cái bắt tay thân tình, những ánh mắt rưng rưng lúc chia tay là minh chứng cho nghĩa tình quân dân sâu nặng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn Phú Quốc. Ảnh: Văn Định

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn Phú Quốc. Ảnh: Văn Định

Trời Phú Quốc lại bất chợt đổ mưa, từng tốp chiến sĩ lặng lẽ thu dọn vật dụng, xếp hàng hành quân trở về đơn vị. Trên áo họ lấm lem đất đỏ, vương bụi đường, nhưng trong ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Bởi họ biết, mình vừa góp phần nhỏ bé làm nên một điều tốt đẹp bằng chính đôi tay, tấm lòng và trách nhiệm của người lính biển trong thời bình.

Kết thúc đợt hành quân, cán bộ, chiến sĩ trở lại đơn vị, mang theo nhiều trải nghiệm khó quên. Những bước chân rời Suối Mây để lại sau lưng những con đường sạch sẽ, những hàng cây được tỉa gọn, những mái nhà đã vững vàng hơn trước mưa bão. Nhưng điều đọng lại sâu nhất, có lẽ là tình cảm, thứ không thể cân đo, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim.

Chia sẻ về những việc làm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại Suối Mây, Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của người lính với nhân dân. Qua mỗi phần việc cụ thể, cán bộ, chiến sĩ học được cách gần dân, hiểu dân, và sống có trách nhiệm với nhân dân. Chính từ những việc làm bình dị ấy mà bộ đội trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và thêm yêu những tháng năm gắn bó, rèn luyện, cống hiến trong quân ngũ”.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/dam-sau-nghia-tinh-quan-dan-noi-dao-ngoc-20250718170235779.htm
Zalo