Dám mơ và biết hành động
Dù hành trình tại World Cup 2026 dừng lại ở bất cứ cột mốc nào thì 'Cá mập xanh' cũng đã làm nên một kỳ tích tại sân chơi đỉnh cao nhất hành tinh. Hành trình ấy lại là minh chứng cho cái chân lý muôn đời: Khi bạn dám mơ, rồi mạnh dạn vạch lộ trình hiện thực hóa, giấc mơ ấy hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Sau khi Cape Verde tạo cơn chấn động trên đấu trường World Cup 2026 ở lần chào sân, người ta hay so “Cá mập xanh” với Iceland. Tuy nhiên, sự so sánh này chủ yếu mang màu sắc... dân số. Iceland có dân số chỉ hơn 400 nghìn người. Trong khi Cape Verde có khoảng 530 nghìn dân.
Trong lĩnh vực túc cầu giáo, Iceland và Cape Verde là hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Tổng cộng, tại Iceland có hơn 21.000 người đăng ký cầu thủ, 800 huấn luyện viên (HLV) có bằng của UEFA, đạt tỷ lệ 1 HLV chuyên nghiệp cho hơn 600 dân, trong khi Anh chỉ có tỷ lệ 1/11.000 dân. Với tỷ lệ HLV chuyên nghiệp này, các tài năng nhí của Iceland được tiếp cận với những HLV chuyên nghiệp từ 5-6 tuổi. Hiện tại, trên toàn đất nước Iceland có 179 sân bóng đạt chuẩn.

Các cầu thủ Cape Verde ăn mừng sau trận đấu hòa Tây Ban Nha. Ảnh: AP
Về thành tích, năm 2016, Iceland từng góp mặt tại Giải vô địch bóng đá châu Âu và gây chấn động lớn khi lọt vào vòng tứ kết. Năm 2018, lần duy nhất, tính đến nay, Iceland tham dự vòng chung kết World Cup và gây nên một cơn địa chấn khi thủ hòa trước Argentina với tỷ số 1-1. Dẫu rằng sau đó, các tuyển thủ “băng đảo” phải dừng bước ở vòng bảng (thua 2 trận trước Nigeria và Croatia), nhưng họ đã kịp ghi dấu ấn với kỳ tích: Đội tuyển quốc gia có dân số ít nhất thế giới tham dự Vòng chung kết World Cup và ghi được 1 bàn thắng + 1 điểm trước một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất thế giới.
Quay trở lại với Cape Verde. Về “hạ tầng” bóng đá, quốc đảo nhỏ bé này không có giải chuyên nghiệp hùng hậu, không sân vận động hiện đại. HLV đội tuyển quốc gia, ông Bubista không có phòng lab phân tích dữ liệu, không có trung tâm huấn luyện hiện đại. Thành tích đáng kể nhất của “Cá mập xanh” tại sân chơi quốc tế là lọt vào vòng tứ kết cúp châu Phi năm 2013.
Trước khi Vòng chung kết World Cup 2026 khai màn, “Cá mập xanh” chỉ là một cái tên xa lạ, là một “tấm thảm lót đường”. Thế rồi, chỉ cần 90 phút, Cape Verde đã làm cả thế giới phải sửng sốt.
Thế nhưng, kỳ tích ấy không từ trên trời rơi xuống. Đó là chiến quả ngọt ngào từ một giấc mơ mạnh mẽ và giải pháp hành động đúng hướng.
Giây phút “Cá mập xanh” hạ gục Eswatini, giành vé tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh, Tổng thống Cape Verde gửi lời chúc mừng: “Các bạn đã làm được điều mà thế hệ nào cũng mơ. Các bạn cho thế giới thấy rằng từ đại dương xanh, vẫn có thể vươn tới bầu trời”.

Thủ môn Vozinha của Cape Verde thực hiện pha cứu thua trong trận hòa Tây Ban Nha. Ảnh: AP
Từ Tổng thống, đến mỗi cậu bé chân trần trên đường phố Cape Verde đều mơ về một ngày “Cá mập xanh” quẫy sóng tại đấu trường World Cup. Và để hiện thực hóa giấc mơ ấy, năm 2005, Cape Verde xây dựng Học viện Thể thao Quốc gia đầu tiên, mở cánh cửa cho trẻ em nghèo tiếp cận bóng đá. Học viện là nơi phát hiện, đào tạo và cũng là cầu nối đưa nhiều cầu thủ xuất thân nghèo khó sang Bồ Đào Nha- quốc gia từng đô hộ Cape Verde- để học bóng đá chuyên nghiệp. Trong chiến dịch giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026, HLV Bubista đã đi khắp châu Âu để thuyết phục những cầu thủ gốc Cape Verde ăn tập tại các học viện hàng đầu cống hiến cho quê hương.
Từng bước bền bỉ, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde và HLV Bubista xây dựng nên một đội tuyển quốc gia kết hợp giữa tư duy chiến thuật, tính kỷ luật của bóng đá châu Âu và thể lực, tốc độ bùng nổ của dòng máu châu Phi. Dù không cá nhân nào vượt trội, nhưng cả tập thể “Cá mập xanh” đều biết cần làm gì. Điều đó tạo ra một “tập thể khôn ngoan”, thứ mà nhiều đội tuyển lớn ở châu Phi vẫn thiếu. Điều đó thể hiện trong trận đối đầu với Tây Ban Nha, “Cá mập xanh” chơi bóng lỳ lợm và rất mạnh mẽ. Các tuyển thủ pressing gần như không biết mệt và trói cứng các ngòi nổ của đối phương.
Ghi được 1 điểm trước ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng World Cup 2026, “Cá mập xanh” hoàn toàn có quyền mơ mộng. Nhất là, theo thể thức mới, sẽ có thêm 8 cơ hội vào vòng knock-out dành cho các đội đứng thứ ba vòng bảng. Thêm một trận hòa trước Uruguay vào ngày 22-6, cánh cửa đi tiếp của “Cá mập xanh” sẽ mênh mông phía trước.




























