Đám ma bà Cầu
Hoàng Anh Tuấn
Tóc mây đội vành nón lá
Thân cò mặc tấm áo nâu
Chiều nay trời mưa to quá
Cả làng đưa ma bà Cầu
Đám rước kiệu son cờ tía
Đường quê rắc bạc rải vàng
Đoàn người trôi trên sóng lúa
Gió thổi bay vùng khăn tang
Nước mắt chảy loang gò má
Thoảng nghe vài tiếng khóc hờ
Bà nằm quan tài sơn đỏ
Tưởng rằng vừa khép giấc mơ
Ngón tay chẳng còn kéo nhị
Bàn chân đi chợ đã dừng
Bà giờ về chơi với cỏ
Nghìn giọt huê tình sau lưng
Chồng thì năm thê bảy thiếp
Con lại đem gửi người ta
Rượu suông uống nhiều cũng tỉnh
Căn buồng đêm trơ tiếng gà
Bà ngồi cất lên lời hát
Hạt mưa sa xuống ruộng cày
Sao không rơi vào vườn cấm
Để đời bớt niềm đắng cay
Cả làng nghỉ liềm nghỉ cuốc
Tiễn bà sang cõi hư không
Đề thơ gửi người thiên cổ
Mực nhòe trong mưa trắng đồng...




























