Đám cưới tập thể của 50 cặp đôi công nhân, người lao động trẻ

Sau nhiều năm đăng ký kết hôn, có con và cùng nhau vượt qua muôn vàn vất vả mưu sinh, 50 cặp đôi công nhân, lao động trẻ khó khăn hôm nay đã có thể nắm tay nhau trong một lễ cưới đúng nghĩa - nơi những ước nguyện giản dị được gọi tên thành hạnh phúc.

Sáng 24/10, tại Tp.HCM, 50 cặp đôi là công nhân, người lao động trẻ được tổ chức đám cưới tập thể. Tại chương trình, nhiều cặp đôi cho biết đã đăng ký kết hôn, chung sống, có con nhưng vẫn chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Với họ, ước nguyện một lần trong đời được mặc áo cưới đến nay mới thành hiện thực.

Trong bối cảnh Tp.HCM đang hướng đến xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững, thanh niên công nhân vẫn luôn là lực lượng quan trọng góp phần vào sự đổi thay của thành phố. Những hoạt động như lễ cưới tập thể chính là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để người lao động trẻ yên tâm lập nghiệp, gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống và cống hiến.

Các cặp đôi có mặt tại ga Metro

Các cặp đôi có mặt tại ga Metro

Với mỗi cặp đôi, khoảnh khắc được gọi nhau bằng “vợ - chồng” một cách đủ đầy là dấu mốc không thể quên trong hành trình yêu thương. Một đám cưới giản dị, nhưng là niềm hạnh phúc lớn lao khi hai người đã đi cùng nhau qua những ngày khó khăn nhất, để hôm nay sánh bước trong nụ cười chúc phúc của mọi người.

Ngày trọng đại của các cặp đôi bắt đầu bằng nghi thức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. 50 cặp đôi cô dâu - chú rể rạng rỡ di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng gồm xe điện, metro, buýt đường sông trước khi tiến về Trung tâm hội nghị tiệc cưới Claris Palace để thực hiện nghi thức cưới truyền thống trong không gian ấm cúng.

Các cặp dâu rể có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Các cặp dâu rể có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Anh Thanh Viếng và chị Kim Hoa (cùng sinh năm 1992, quê Ninh Thuận cũ) đã bên nhau tròn 15 năm, từ thuở học lớp 12. Anh làm thợ sửa xe ở quê, chị lên Tp.HCM làm công nhân. Họ đã có một bé gái gần một tuổi. “Hôm nay được cùng anh mặc lễ phục, chụp ảnh cưới, cảm giác như 15 năm chờ đợi mới đến lượt mình hạnh phúc”, chị Hoa nói, đôi mắt rạng rỡ và không giấu được xúc động bên cạnh chồng.

Anh Thanh Viếng và chị Kim Hoa (cùng sinh năm 1992, quê Ninh Thuận cũ) đã bên nhau tròn 15 năm, từ thuở học lớp 12. Anh làm thợ sửa xe ở quê, chị lên Tp.HCM làm công nhân. Họ đã có một bé gái gần một tuổi. “Hôm nay được cùng anh mặc lễ phục, chụp ảnh cưới, cảm giác như 15 năm chờ đợi mới đến lượt mình hạnh phúc”, chị Hoa nói, đôi mắt rạng rỡ và không giấu được xúc động bên cạnh chồng.

Anh Nguyễn Văn Út và chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng nhau làm công nhân tại một công ty đồ gỗ, trọ trong căn phòng nhỏ ở Hóc Môn, họ đã từng đi qua nhiều tổn thương để tìm lại niềm tin. “Anh Út chưa một lần mặc áo chú rể. Cha mẹ anh đều đã mất, nhưng tôi tin ba mẹ sẽ nhìn thấy niềm vui của chúng tôi hôm nay, dù ở nơi nào”, chị Lan nói nghẹn lại.

Anh Nguyễn Văn Út và chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng nhau làm công nhân tại một công ty đồ gỗ, trọ trong căn phòng nhỏ ở Hóc Môn, họ đã từng đi qua nhiều tổn thương để tìm lại niềm tin. “Anh Út chưa một lần mặc áo chú rể. Cha mẹ anh đều đã mất, nhưng tôi tin ba mẹ sẽ nhìn thấy niềm vui của chúng tôi hôm nay, dù ở nơi nào”, chị Lan nói nghẹn lại.

Cặp đôi tươi cười rạng rỡ khi lần đầu tiên được tổ chức đám cưới

Cặp đôi tươi cười rạng rỡ khi lần đầu tiên được tổ chức đám cưới

Các cặp đôi được di chuyển bằng Metro để đi đến các địa điểm diễn ra lễ cưới

Các cặp đôi được di chuyển bằng Metro để đi đến các địa điểm diễn ra lễ cưới

Theo anh Lê Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Tp.HCM (YEAC), lễ cưới năm nay đánh dấu chặng đường 18 năm của chương trình với 15 lần tổ chức, hỗ trợ cho hơn 1.200 cặp đôi công nhân, lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn được hiện thực hóa ước mơ về một lễ cưới đủ đầy.

Không chỉ có nghi thức cưới, các cặp đôi còn được tham gia chương trình “Hành trình hạnh phúc”, tọa đàm “Giữ lửa trong hôn nhân”, nhận tư vấn kỹ năng xây dựng gia đình, chụp ảnh cưới, hỗ trợ trang phục, bánh cưới và quà tặng từ nhiều doanh nghiệp đồng hành. Năm nay, dự án “Gia đình trẻ hạnh phúc” đã trao 50 cặp nhẫn cưới cho các đôi uyên ương.

Mỹ Hậu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dam-cuoi-tap-the-cua-50-cap-doi-cong-nhan-nguoi-lao-dong-tre-204251024105808476.htm