Đắm chìm trong 'sân khấu ma' của Halloween trường Báo

Đêm nhạc hội Halloween 2025: Ouroboros chính thức diễn ra tại Hội trường Lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với những phần trình diễn nghệ thuật ấn tượng, Halloween đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Halloween là sự kiện thường niên được tổ chức bởi sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tiếp nối thành công của các mùa trước, Halloween 2025 trở lại với chủ đề “Ouroboros” (Tạm dịch: Rắn tự ăn đuôi), một biểu tượng cổ đại diện cho vòng tuần hoàn vô tận.

Sau hơn hai tháng tổ chức sự kiện, chương trình đã khép lại với đêm đại nhạc hội cảm xúc. Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế cho hay: “Halloween lần thứ 21 đã chứng tỏ nỗ lực giữ gìn và kế thừa truyền thống của thầy và trò khoa Quan hệ quốc tế trong suốt nhiều năm qua. Chương trình không chỉ là sân chơi thể hiện niềm đam mê của sinh viên mà còn giúp các em rèn luyện được kỹ năng mềm. Đây là một điều rất đáng quý”.

Trong suốt hai thập kỷ phát triển, Halloween luôn là niềm tự hào của khoa Quan hệ quốc tế.

Trong suốt hai thập kỷ phát triển, Halloween luôn là niềm tự hào của khoa Quan hệ quốc tế.

Đến với phần hội, chương trình đã “chiêu đãi” khán giả bằng những tiết mục nghệ thuật mãn nhãn. Tiết mục múa hand mime đã khai mở “bữa tiệc” âm nhạc dành cho khán giả.

Phần biểu diễn nghệ thuật này được xem là món quà tri ân của sinh viên cuối khóa gửi đến thầy cô khoa Quan hệ quốc tế nói riêng và Học viện Báo chí Tuyên truyền nói chung.

Phần biểu diễn nghệ thuật này được xem là món quà tri ân của sinh viên cuối khóa gửi đến thầy cô khoa Quan hệ quốc tế nói riêng và Học viện Báo chí Tuyên truyền nói chung.

Những phần trình diễn tiếp theo đều xoay quanh mạch cảm xúc của vở kịch kinh dị “Huyết Trảo”. Thông qua kịch bản sáng tạo, thông điệp sâu sắc, sân khấu kịch luôn hướng khán giả đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Vở diễn “Huyết Trảo” xoay quanh hai cô đào Hồng Điệp - Trân Đài tại gánh hát Thời Đại. Trong khi Điệp có niềm tin mãnh liệt với nghệ thuật chân chính thì Trân Đài lại coi danh vọng và quyền lực mới là đích đến cuối cùng.

Qua vở kịch, Ban Tổ chức (BTC) muốn gửi gắm tới khán giả thông điệp: “Con người cần học cách giữ vững lương tri để không bị cuốn vào tội lỗi”.

Qua vở kịch, Ban Tổ chức (BTC) muốn gửi gắm tới khán giả thông điệp: “Con người cần học cách giữ vững lương tri để không bị cuốn vào tội lỗi”.

Đóng vai trò hỗ trợ cho vở kịch, các tiết mục văn nghệ được đan xen hợp lý vào giữa các tình tiết. Đặc biệt, âm nhạc được sử dụng trong chương trình đều được làm mới hoàn toàn. Chia sẻ về quá trình thực hiện hóa ý tưởng của mình, bạn Vũ Đào Khánh Linh, Trưởng ban Sân khấu cho biết: “Mọi thứ, từ chi tiết nhỏ trong hợp âm cho đến cách hát đều được chăm chút để ‘chạm’ được vào cảm xúc của người xem. Chúng mình mong muốn khán giả được nhìn thấy một Halloween mang màu sắc độc bản, nơi có kịch hay, trang phục đẹp và mạch truyện cuốn hút ngay từ giây phút đầu tiên”.

 Viết miêu tả ảnh ở đây

Viết miêu tả ảnh ở đây

Những điệu nhảy lôi cuốn được biên đạo bởi các bạn sinh viên đã khuấy động sân khấu Halloween.

Những điệu nhảy lôi cuốn được biên đạo bởi các bạn sinh viên đã khuấy động sân khấu Halloween.

Ngoài sân khấu kịch, sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời đã khiến bầu không khí đêm hội trở nên bùng nổ. Nếu như ca sĩ Phùng Khánh Linh và chàng “tân binh toàn năng” Lê Bin Thế Vĩ khiến khán giả lạc bước trong thế giới âm nhạc thì nghệ sĩ Đỗ Minh Đức đã làm nóng sân khấu bằng màn xiếc trăn nghệ thuật.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh mang đến sân khấu đêm hội loạt hit “Khóc Blóck”, “Hôm nay tôi buồn”, “Em đau”...

Ca sĩ Phùng Khánh Linh mang đến sân khấu đêm hội loạt hit “Khóc Blóck”, “Hôm nay tôi buồn”, “Em đau”...

Khán giả hát vang ca khúc “Chẳng sai đâu mà”, “Điện cao thế” cùng ca sĩ Lê Bin Thế Vĩ.

Khán giả hát vang ca khúc “Chẳng sai đâu mà”, “Điện cao thế” cùng ca sĩ Lê Bin Thế Vĩ.

Nghệ thuật diễn xiếc trăn đầu tiên trên sân khấu nhạc hội Halloween khiến khán phòng bùng nổ.

Nghệ thuật diễn xiếc trăn đầu tiên trên sân khấu nhạc hội Halloween khiến khán phòng bùng nổ.

Bằng sự sáng tạo và chỉn chu trong từng khâu sản xuất, BTC đã mang đến một “bữa tiệc” nghệ thuật hoành tráng cho khán giả. Đêm hội kết thúc tốt đẹp là minh chứng cho hành trình tự hào mà Halloween đã đi qua nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

Yến Thanh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/dam-chim-trong-san-khau-ma-cua-halloween-truong-bao-103170.html