Đắk Lắk ấm tình quân dân bên những căn nhà mới

Những ngày đầu năm mới 2026, tại xã, phường bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí vui tươi đã dần hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười của bà con và bộ đội, khi những ngôi nhà mới đang được hoàn thiện cuối cùng. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là niềm vui vật chất, mà ở đó những ngôi nhà mới được xây lên bằng nghĩa tình của người lính đối với nhân dân như là một dấu mốc quan trọng trong một chặng đường mới, chặng đường của sự ổn định và phát triển.

Hạ sĩ Đặng Nhật Hoàng, chiến sĩ Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) tô chống thấm tường nhà.

Hạ sĩ Đặng Nhật Hoàng, chiến sĩ Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) tô chống thấm tường nhà.

Ngay từ những ngày đầu khởi công xây nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Quân khu 5 “cùng ăn, cùng ở, cùng làm" đã không còn xa lạ với người dân. Dù trời nắng gắt hay mưa dầm, hình ảnh người lính vẫn luôn miệt mài nơi công trường, mỗi viên gạch được đặt xuống, từng bức tường được xây lên, không chỉ bằng sức lực, mà còn bằng cả tinh thần, trách nhiệm, là tình cảm của người lính đối với người dân vùng lũ.

Tại gia đình ông Võ Cọng ở xã Hòa Thịnh, nơi hiên nhà vẫn còn đang vương mùi xi măng, vợ chồng ông vẫn lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà. Nhìn thấy ngôi nhà đang dần hiện hữu, ông cùng vợ không giấu được sự xúc động: “Bộ đội về giúp dân dựng nhà như giúp chính nhà mình. Có các chú ở đây rồi, gia đình tôi yên tâm lắm!”. Những lời chia sẻ đầy mộc mạc nhưng lại trọn vẹn tình cảm quân – dân keo sơn, gắn bó. Nhất là khi, chỉ vài ba ngày nữa, gia đình ông Cọng sẽ có nhà mới để ở.

 Bộ đội tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận giường để trao tặng bà con về nhà mới.

Bộ đội tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận giường để trao tặng bà con về nhà mới.

Những ngôi nhà mới được xây dựng hôm nay, là minh chứng rõ nét cho vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong thực hiện công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân. Không chỉ góp phần giúp bà con ổn định chỗ ở, các đơn vị Quân đội còn mang đến niềm tin và trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để người dân an tâm lao động, sản xuất. Trung tá Đinh Hữu Duẩn, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 chia sẻ: “Chúng tôi thể hiện quyết tâm bằng hành động, cố gắng hoàn thành những căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung thần tốc sớm nhất có thể, để kịp thời bàn giao cho bà con ngay trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”.

Bên cạnh việc xây dựng nhà ở, lực lượng vũ trang Quân khu 5 còn quan tâm, hỗ trợ bà con những vật dụng cần thiết ổn định cuộc sống ban đầu. Từ chiếc giường, bộ bàn ghế, đến những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều được bộ đội trao tận tay người dân. Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng lại chứa đựng tình cảm của người lính, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, từng bước hồi sinh cuộc sống mới bền vững.

Những ngày đầu năm mới 2026, không khí lao động trên các công trình xây dựng nhà ở cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk thêm khẩn trương, hối hả; và ở đó còn có sự ấm áp bởi tình cảm gắn bó, sẻ chia giữa bộ đội và nhân dân. Trong quá trình thi công, các “Chiến sĩ Quang Trung” không chỉ hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, mà còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình để cùng chia sẻ những khó khăn của bà con, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình sớm nhất có thể.

 Niềm vui của gia đình ông Võ Cọng ở xã Hòa Thịnh bên căn nhà mới sắp hoàn thành.

Niềm vui của gia đình ông Võ Cọng ở xã Hòa Thịnh bên căn nhà mới sắp hoàn thành.

Chính sự gần gũi và trách nhiệm ấy, đã làm cho mỗi ngôi nhà không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà trở thành “ngôi nhà của tình quân – dân cá nước”, được dựng lên bởi tình yêu thương và sự tin tưởng. Hạ sĩ Đặng Nhật Hoàng, chiến sĩ Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ: “Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục gần như đã hoàn thành và anh em chúng tôi đang dồn sức để hoàn thiện các phần việc cuối cùng để trao nhà cho bà con. Tuy công việc vất vả, nhưng khi thấy bà con sắp có nhà mới khang trang, ai nấy cũng đều vui vẻ và càng phải quyết tâm, hăng say lao động hơn nữa!”.

Từ những ngôi nhà mới đang hoàn thiện trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc, niềm vui của bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk hôm nay không chỉ là niềm vui an cư, mà còn là sự khẳng định cho mối quan hệ gắn bó, keo sơn giữa Quân đội và nhân dân. Những mái nhà được dựng lên bằng bàn tay và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 sẽ tiếp tục lan tỏa niềm tin, tiếp sức cho người dân vững vàng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới càng được khắc sâu trong lòng nhân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn chiến lược của cả nước.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dak-lak-am-tinh-quan-dan-ben-nhung-can-nha-moi-1019617