Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga - Người Thầy luôn chỉ bảo từ công việc đến cuộc sống hàng ngày

Gần 15 năm trên cương vị Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương (Vụ HTKTĐP), Cố vấn Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, những tư duy, chính sách và bước triển khai quan trọng của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế và hợp tác đa phương có lẽ đều có dấu ấn 'Nguyễn Nguyệt Nga'.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga trong một lần trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga trong một lần trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga - Dấu ấn nâng tầm đối ngoại đa phương, tư duy 'đóng góp, xây dựng, định hình'

Nhắc đến Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga không thể không nhắc đến đóng góp vào những chủ trương, chính sách quan trọng của Việt Nam về hội nhập quốc tế và đối ngoại đa phương. Nổi bật trong số đó có thể kể đến Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương...

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga còn có nhiều đóng góp quan trọng trong những sự kiện đa phương lớn Việt Nam tổ chức từ đầu những năm 2000, từ Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 5 (2004), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 (2009), Hội nghị toàn quốc lần đầu tiên về “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 - khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam” (2014), Năm APEC 2017 mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị Bộ trưởng TPP trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017….

Đại sứ còn để lại dấu ấn sâu đậm trong thúc đẩy những sáng kiến lớn tầm khu vực và quốc tế, trong đó có tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thúc đẩy hình thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thúc đẩy EU thiết lập cơ chế hợp tác với tiểu vùng Mekong (Mekong-Danube) trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), xây dựng Tầm nhìn APEC đến năm 2040...

Luôn trăn trở, đau đáu với sự nghiệp hội nhập quốc tế của đất nước, vẫn bảo rằng "Chị chẳng biết gì về kinh tế và hội nhập, lại được phân công về Vụ HTKTĐP", thực sự Chị đã dành biết bao công sức, trí tuệ để nghiên cứu, đúc kết và thúc đẩy những tư tưởng lớn về hội nhập quốc tế và đối ngoại đa phương. Đúc kết chặng đường hội nhập của Việt Nam từ năm 1995 khi Việt Nam gia nhập ASEAN, Chị là người đã đẩy mạnh tư duy cần chuyển từ "ký kết, tham gia" sang tư duy "đóng góp, xây dựng, định hình". Đúc kết từ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đầu tiên Việt Nam tham gia là AFTA đến những FTA Việt Nam đàm phán, ký kết sau này, Chị là người đã nhấn mạnh với các địa phương, doanh nghiệp, giai đoạn năm 2018 đến 2030 là giai đoạn phải tập trung cho "triển khai, thực thi".

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cùng các cán bộ ngoại giao nữ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cùng các cán bộ ngoại giao nữ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong quá trình dự thảo Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, Chị đã trăn trở, suy nghĩ, không biết bao nhiêu ngày đêm chỉnh sửa. Chị bảo "bọn em phải nhớ 3 chữ cốt lõi của Chỉ thị 25 là nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải". Xây dựng Tầm nhìn APEC trên cương vị Phó Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC, không biết bao nhiêu nghiên cứu, đánh giá, làm các bản slides trình chiếu, đọc các tài liệu, Chị bảo bắt buộc APEC phải có "hòa bình, tự cường, kết nối", phải có các ưu tiên về thương mại và đầu tư, số hóa và đổi mới sáng tạo, thịnh vượng vì người dân trong khu vực…. Những tư tưởng đó đã đóng góp vào việc định hình những chủ trương, chính sách của Việt Nam về hội nhập quốc tế và đối ngoại đa phương trong hơn một thập kỷ qua, cũng như định hình tầm nhìn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và APEC.

Chị luôn là trung tâm gắn kết chị em, hình thành Mạng lưới các nữ Đại sứ - Vụ trưởng qua các thời kỳ

Chị Nga là người say sưa, tâm huyết với công tác nữ, cả hợp tác quốc tế về bình đẳng giới, đoàn kết nữ ASEAN, đến gắn kết chị em nữ của ngành Ngoại giao. Chị là người đã thành lập Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (ACWH) và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Nhóm, với biết bao sáng kiến, dấu ấn của "lần đầu tiên".

Chị dẫn dắt, quy tụ, đoàn kết chị em, thành lập Mạng lưới các Đại sứ và Vụ Trưởng nữ của Bộ. Chị tâm huyết cùng các chị em ở Bộ làm cuốn Kỷ yếu "75 năm truyền thống Ngoại giao Việt Nam: Các nhà ngoại giao nữ và chặng đường đổi mới, hội nhập của đất nước". Chị bảo “kỷ yếu này rất có ý nghĩa em ạ, để truyền cảm hứng cho các thế hệ cán bộ nữ sau này vì phụ nữ làm ngoại giao là vất vả”. Gần đây nhất, khi được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần đầu tiên gặp mặt đại diện các nhà ngoại giao nữ quốc tế và Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ của Liên hợp quốc và Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, chị em ở Bộ đều có chung suy nghĩ và tâm sự với nhau, những dịp thế này ai cũng nghĩ đến Chị Nguyệt Nga, đến công sức, tâm huyết, sự nhiệt thành của Chị để tập hợp, gắn kết chị em.

Người Thủ trưởng tài năng, gương mẫu, tận tâm, tận lực, nghiêm khắc và không tiếc công sức rèn dũa, đào tạo các thế hệ sau

Nghĩ đến đây thấy trào nước mắt. Khoảng 10 năm gắn bó, được làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chị, hình ảnh một người Thủ trưởng trí tuệ, tầm nhìn, chiến lược, sát sao mọi công việc từ lớn nhất đến nhỏ nhất; một Người Chị nghiêm khắc nhưng gần gũi, mắng nhưng chỉ vì "muốn đào tạo bọn em", "không muốn bọn em cứ ngớ ngẩn thế này". Một Người Thầy luôn chỉ bảo từ công việc đến cuộc sống hàng ngày.

Chị giáo dục, chia sẻ về nhân cách, về sống phải có trước có sau, có tình có nghĩa. Chị kỹ càng bắt phải viết lại từng lá thư cảm ơn các đối tác và bạn bè quốc tế, từng công văn cảm ơn các cơ quan đã hỗ trợ mình. Chị chia sẻ cuộc sống riêng với bọn em, dạy mấy đứa nữ về làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, dạy con thế nào, nấu ăn thế nào, làm thế nào để nấu ăn nhanh vì làm đa phương bận lắm... Làm việc căng thẳng quá Chị bảo trưa nay đi mua vải may váy, đi cắt tóc, không làm nữa...

Những dòng suy nghĩ cứ miên man không thể nào dứt. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về, viết bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, nói bao nhiêu cũng thấy chưa hết những đóng góp và công sức của Chị.

Vài dòng như một lời tri ân, tưởng nhớ và yêu kính Chị, Người Thủ trưởng, Người Thầy, Người Chị của nhiều anh chị em cán bộ Vụ Kinh tế đa phương chúng em. Nghĩ đến Chị, mãi mãi là lòng biết ơn, ngưỡng mộ, cảm phục, kính trọng và tình Chị em son sắt, không bao giờ nhạt phai.

Nguyễn Minh Hằng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nguyen-nguyet-nga-nguoi-thay-luon-chi-bao-tu-cong-viec-den-cuoc-song-hang-ngay-321442.html
Zalo