Đà Nẵng: Khẩn trương dọn dẹp trường học sớm tổ chức dạy học bình thường
Nhiều lực lượng được huy động để dọn dẹp sau lũ, trong đó ưu tiên dọn dẹp tại các trường học để sớm đưa học sinh quay trở lại trường, không để gián đoạn công tác dạy và học của các em.

Mặc dù nước chưa rút hết khỏi sân trường nhưng các cô giáo trường Tiểu học Kim Đồng, phường Điện Bàn đã đến trường để dọn dẹp vệ sinh. (Ảnh: Anh Dũng/TXVVN)
Trong đợt mưa lũ lịch sử, nhiều xã phường của thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu, nhiều công trình, nhà cửa bị ngâm trong nước nhiều ngày. Ngay sau khi ngớt mưa, nước rút, thành phố Đà Nẵng đã huy động tổng lực để khắc phục hậu quả thiên tai.
Nhiều lực lượng được huy động để dọn dẹp sau lũ, trong đó ưu tiên dọn dẹp tại các trường học để sớm đưa học sinh quay trở lại trường, không để gián đoạn công tác dạy và học của các em. Đà Nẵng phấn đấu đến ngày 3/11, công tác dạy và học sẽ trở lại bình thường.
Tất cả vì học sinh
Sáng 31/10, mặc dù nước chưa rút hết khỏi sân trường, nhưng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Điện Bàn, đã đến từ sớm để tập trung dọn dẹp trường lớp sau gần 1 tuần trường "ngâm mình" trong nước.
Cô Trần Thị Phương Trâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết nước lũ đã ngập quá nửa tầng 1, kéo dài nhiều ngày, cuốn trôi và làm hư hỏng nặng nhiều đồ dùng dạy học, bàn ghế học sinh, ti vi, thiết bị phục vụ công tác giáo dục...
Những vật dụng chứa đựng bao tâm huyết của thầy trò giờ đây chìm trong bùn đất và nước. Nhưng trong khó khăn, tinh thần "tất cả vì học sinh thân yêu" lại tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Mặc cho nước chưa rút hết, mặc cho những mệt mỏi và lo toan riêng, ngay trong ngày 31/10, các thầy cô giáo nhà gần trường đã không quản ngại lội bùn, tập trung dọn dẹp, để đảm bảo việc dạy và học có thể bắt đầu trở lại vào thứ Hai tuần sau, ngày 3/11.
Đáng xúc động hơn, nhiều cô giáo nhà cửa cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lụt vẫn gác lại công việc đang ngổn ngang ở nhà để tới trường dọn dẹp mong sớm đón học trò trở lại.
Cô Đoàn Huyền, giáo viên dạy Mỹ Thuật, nhà ở phường Điện Bàn Tây, chia sẻ: "Đây là trận lũ lụt lịch sử. Nhà tôi cũng ngập sâu lắm, nhưng giờ phút này, việc trường là ưu tiên hàng đầu. Phải dọn dẹp thật nhanh để các con kịp đến lớp, không để việc học bị gián đoạn thêm nữa."
Giữa bộn bề ngổn ngang của cuộc sống sau thiên tai, các thầy cô Trường Tiểu học Kim Đồng đã chọn gác lại nỗi lo riêng, ưu tiên việc chung. Họ cặm cụi cọ rửa từng chiếc bàn, lau chùi từng phòng học còn vương bùn đất.
Hình ảnh những "người lái đò" tận tụy, áo quần lấm lem, mồ hôi nhễ nhại giữa khung cảnh tan hoang sau lũ, là minh chứng rõ nhất cho lòng yêu nghề, yêu trẻ sâu sắc.
Sự hy sinh thầm lặng, sự nỗ lực phi thường của đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng đang thắp lên ngọn lửa ấm áp của hy vọng, giúp ngôi trường sớm lấy lại sức sống để chào đón gần 1.200 học sinh thân yêu trở lại.
Tinh thần ấy, chắc chắn sẽ là bài học lớn nhất, xúc động nhất mà các em học sinh nhận được sau trận lũ lịch sử này.

Phòng Cảnh sát Cơ động – Công an thành phố Đà Nẵng đã cử hơn 20 chiến sỹ về giúp Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thành phố Đà Nẵng dọn dẹp sau lũ. (Ảnh: Anh Dũng/TXVVN)
Chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ
Sau khi nước lũ rút, công tác dọn dẹp vệ sinh tại Trường Mầm non Vĩnh Điện, phường Điện Bàn đã được khẩn trương triển khai với tinh thần "nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó."
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ phụ huynh, chính quyền địa phương và các lực lượng tình nguyện đã không quản ngại vất vả, chung tay khắc phục hậu quả.
Cô Lâm Bích Linh, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, để kịp đón các con trở lại lớp vào đầu tuần sau, ngay khi nước rút, các cô để đến để dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, sửa soạn lại đồ dùng học tập.
Ưu tiên hàng đầu là việc cào dọn, rửa trôi lớp bùn đất dày đặc bám trên sân trường, hành lang và trong các phòng học.
Bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi của các cháu được lau chùi, vệ sinh kỹ lưỡng, phơi khô.
Đặc biệt, công tác khử khuẩn, tiêu độc môi trường bằng vôi bột và hóa chất chuyên dụng được thực hiện triệt để nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh sau lũ.
Với nỗ lực vượt bậc này, Trường Mầm non Vĩnh Điện đang gấp rút hoàn tất các khâu cuối cùng, đảm bảo cơ sở vật chất sạch sẽ, an toàn để sớm đón học sinh quay trở lại trường, ổn định nền nếp dạy và học trong môi trường tốt nhất.
Ông Trịnh Đăng Quý, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Điện Bàn cho biết: Toàn bộ 11 trường học trên địa bàn phường, từ cấp Mẫu giáo đến Trung học cơ sở, đều bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua.
Hiện tại, nước đã rút, các Trường đang khẩn trương tập trung mọi nguồn lực để dọn dẹp bùn đất, lau chùi, vệ sinh khuôn viên và phòng học. Mục tiêu là sớm tổ chức dạy và học trở lại, không để việc học tập của các em bị gián đoạn quá lâu.
Phường cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các lực lượng sinh viên tình nguyện, công an, quân đội và người dân địa phương trong công tác khắc phục hậu quả này.
Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đang tích cực cùng các thầy, cô giáo dọn dẹp rác, bùn đất bị lũ cuốn vào phòng học, sân trường.
Thầy Phạm Lê Ngọc Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường bị ngập sâu, cao hơn đỉnh lũ lịch sử, có chỗ ngập từ 1,5m đến 1,8m.
Do trường ngay cổng chợ, nên nước vào mang theo rác thải, gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Thiệt hại chủ yếu của trường là những chiếc bảng chống lóa bị ngập nước, một số dàn máy điện tử bị hỏng do rớt xuống nước.
Nhà trường đang được lực lượng công an đến hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh. Việc trước mắt là dọn dẹp phòng học chuẩn bị cho học sinh đến trường. Trường đang dần khắc phục từng bước, nhưng trước mắt là phải ổn định việc học, làm sao để thứ Hai tuần sau học sinh đi học bình thường.
Để đảm bảo chương trình dạy và học, Nhà trường sẽ bố trí dạy bù vào các ngày nghỉ, bao gồm thứ Bảy và Chủ nhật.
Trong giai đoạn này, trường cũng huy động toàn bộ giáo viên tổ chức dạy học online cho học sinh để chuẩn bị ôn tập và kiểm tra giữa kỳ.
Mục tiêu là đảm bảo kịp chương trình và không để các em bị hổng kiến thức, Thầy Phạm Lê Ngọc Anh cho biết./.































