Đà Nẵng: Câu chuyện ấm lòng về chiếc nhẫn đính hôn trên bãi biển

Một du khách đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận lại kỷ vật đính hôn tưởng chừng đã mất, nhờ sự giúp đỡ tận tình của đội quản lý bãi biển Đà Nẵng, một minh chứng cho sự an toàn và lòng hiếu khách của thành phố.

Kỷ vật vô giá bị đánh rơi

Vào tối ngày 13/12, trong lúc dạo chơi tại khu vực bãi biển trước công viên Biển Đông, chị Trần Thị Ngọc Linh đã không may đánh rơi một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ. Đây không chỉ là một tài sản có giá trị khoảng 30 triệu đồng mà còn là kỷ vật mẹ tặng trong lễ đính hôn, mang ý nghĩa tinh thần to lớn đối với chị.

Nhận ra sự việc, chị Linh cùng người thân đã cố gắng tìm kiếm suốt nhiều giờ trong đêm nhưng không có kết quả. Với chút hy vọng mong manh, chị đã tìm đến trạm điều hành của lực lượng quản lý trật tự du lịch để nhờ giúp đỡ vào lúc 5h sáng ngày 14/12.

Nỗ lực tìm kiếm và lòng hiếu khách

Tiếp nhận thông tin từ chị Linh, anh Hồ Thăng Tươi, nhân viên trực tại Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đã nhanh chóng liên hệ với các đồng nghiệp là anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông để triển khai hỗ trợ.

Dù đang trong thời gian nghỉ phép, anh Trinh, người có kinh nghiệm tìm kiếm tài sản kim loại trên bãi biển, đã có mặt ngay lập tức. Anh chia sẻ: “Khi biết chiếc nhẫn là kỷ vật mẹ tặng trong lễ đính hôn, có ý nghĩa rất lớn với chị Linh, chúng tôi càng quyết tâm tìm cho bằng được”.

Sau gần một giờ sử dụng thiết bị dò kim loại, đến hơn 6h sáng, chiếc nhẫn bị vùi sâu dưới lớp cát đã được tìm thấy.

Chiếc nhẫn vàng, kỷ vật đính hôn của nữ du khách, được tìm thấy sau gần một giờ tìm kiếm bằng thiết bị chuyên dụng.

Chiếc nhẫn vàng, kỷ vật đính hôn của nữ du khách, được tìm thấy sau gần một giờ tìm kiếm bằng thiết bị chuyên dụng.

Điểm đến an toàn và thân thiện

Chiếc nhẫn sau đó đã được trao trả lại cho chị Linh trong niềm vui vỡ òa của nữ du khách. Câu chuyện của chị Linh không phải là trường hợp hiếm hoi. Trước đó vào cuối tháng 7, anh Trinh và anh Đông cũng đã hỗ trợ một du khách người Australia tìm lại chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 2.000 USD bị rơi trên bãi biển.

Chị Linh không giấu được niềm vui khi nhận lại tài sản mang ý nghĩa tinh thần lớn.

Chị Linh không giấu được niềm vui khi nhận lại tài sản mang ý nghĩa tinh thần lớn.

Theo chia sẻ của đội ngũ quản lý, trong nhiều năm công tác, họ đã giúp đỡ hàng trăm du khách trong và ngoài nước tìm lại tài sản thất lạc. Những hành động này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng an toàn, thân thiện và mến khách trong lòng du khách.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/da-nang-cau-chuyen-am-long-ve-chiec-nhan-dinh-hon-tren-bai-bien-411252.html