Đã đến lúc dừng lại với Nguyễn Xuân Son

Mới đây, Nguyễn Xuân Son lại được nhắc đến rộng rãi sau khi U23 Việt Nam vào chung kết U23 Đông Nam Á 2025.

Một nghịch lý thú vị nhưng rõ ràng không tốt khi U23 Việt Nam sẽ đá chung kết với U23 Indonesia. Cũng không có lợi gì cho Nguyễn Xuân Son, khi anh đang cố gắng trở lại sau chấn thương. Tất cả chỉ là những áp lực vô hình, và đã đến lúc dừng lại với Nguyễn Xuân Son từ các so sánh theo kiểu để chê các cầu thủ khác.

Chuyện gì xảy ra?

Cụ thể, không ít người hâm mộ lại mang Nguyễn Xuân Son ra so sánh với các cầu thủ Việt Nam hiện tại, trong bối cảnh hàng công U23 Việt Nam liên tục phung phí cơ hội.

Nguyễn Xuân Son lại được nhắc tên. Ảnh: Nguyễn Xuân Son

Nguyễn Xuân Son lại được nhắc tên. Ảnh: Nguyễn Xuân Son

Một cổ động viên bình luận thẳng thắn trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: “Nhìn hàng công đá mà thấy nhớ Nguyễn Xuân Son, từ đội tuyển Việt Nam đến U23 Việt Nam không có nổi một tiền đạo dứt điểm tốt. Bao nhiêu cơ hội mà sút ra ngoài và lên trời. Nỗi khổ không biết nói cùng ai của HLV Kim Sang Sik”.

Thống kê ở bán kết với U23 Philippines khiến nhiều người chưa hài lòng. U23 Việt Nam tung ra tới 20 cú dứt điểm, gấp gần 3 lần đối thủ (7 cú sút). Nhưng số bàn thắng chỉ là 2. Tình huống Văn Thuận đá ra ngoài khi trước mặt là khung thành cách vài mét, hay Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội trong thế đối mặt thủ môn là những minh chứng điển hình cho sự thiếu sắc bén.

Tính cả 3 trận đã đấu, U23 Việt Nam dứt điểm 63 lần, ghi 7 bàn, tức phải mất gần 10 cú sút mới có 1 bàn thắng. Một hiệu suất quá thấp. Trong khi đó, tiền đạo Jens Raven của U23 Indonesia đã có 7 bàn, một mình anh đã ghi bàn ngang bằng cả U23 Việt Nam cộng lại.

Chính sự chênh lệch ấy tạo ra cuộc tranh luận về năng lực của hàng công Việt Nam. Và Nguyễn Xuân Son lại được nhắc đến như một hình mẫu hoàn hảo.

Câu chuyện này không mới. Sau AFF Cup 2024, khi Tiến Linh và Tuấn Hải liên tục “tịt ngòi”, cái tên Nguyễn Xuân Son cũng từng được hô vang trên mạng xã hội.

Nguyễn Xuân Son được xem là tiền đạo số một, người giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2024. Nhưng cũng từ đó, anh trở thành cái bóng vô hình phủ lên mọi chân sút khác, từ lứa U23 đến đội tuyển quốc gia.

Đã đến lúc dừng lại, vì Xuân Son và cả bóng đá Việt Nam

Không ai phủ nhận tài năng và vai trò đặc biệt của Nguyễn Xuân Son. Nhưng cũng không thể mãi lấy anh làm thước đo để so sánh với các tiền đạo khác. Đó là một sự so sánh khập khiễng, và không hề có lợi cho bất kỳ ai.

Những cầu thủ đang thi đấu, từ U23 đến ĐTQG, xứng đáng được tin tưởng thay vì bị ép đứng dưới cái bóng của Nguyễn Xuân Son.

Dừng lại chuyện so sánh để giảm áp lực cho các cầu thủ Việt Nam lẫn Nguyễn Xuân Son. Ảnh: VFF

Dừng lại chuyện so sánh để giảm áp lực cho các cầu thủ Việt Nam lẫn Nguyễn Xuân Son. Ảnh: VFF

Còn với Nguyễn Xuân Son, việc “thần thánh hóa” quá mức chỉ khiến anh thêm áp lực trong lúc đang hồi phục chấn thương. Cầu thủ sinh năm 1997 cần sự bình yên, cần thời gian để trở lại, không phải gồng gánh kỳ vọng từ những pha dứt điểm hụt của người khác.

Một người giỏi đến đâu cũng không thể mãi là phao cứu sinh cho cả hệ thống. Đã đến lúc dừng lại với Nguyễn Xuân Son, không phải để quên, mà để cho những người khác không phải bị áp lực quá lớn. Cũng để cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son giảm bớt gánh nặng sớm tỏa sáng sau khi lành lặn chấn thương.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/da-den-luc-dung-lai-voi-nguyen-xuan-son-202507261212208485.html
Zalo