Cứu sống bệnh nhân từ 'cửa tử'
Sau 1 tháng điều trị, trong đó có 2/3 thời gian rơi vào trạng thái bất tỉnh, bệnh nhân nữ T.T.L, 39 tuổi, ở xã Vạn Thọ (Đại Từ), đã đủ điều kiện về sức khỏe để được ra viện trong 1-2 ngày tới. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên gọi đây là trường hợp 'từ cõi chết trở về' khi có nhiều lần ngừng tim và phải trải qua 10 lần lọc máu, 5 lần thay huyết tương. Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm tụy cấp nặng, với nhiều bệnh nền.
Bác sĩ Phạm Vũ Hậu thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân L. trước khi ra viện.
Bác sĩ Phạm Vũ Hậu, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên - người trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân L. chia sẻ: Bệnh nhân L. nhập viện đêm 26-1 (tức 28 Tết), trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, khó thở. Bệnh nhân có thể trạng thừa cân (hơn 80kg). Không lâu sau khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng, chúng tôi chẩn đoán, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi ARDS, viêm tụy cấp tăng Triglycerid, đái tháo đường.
Trong khi Triglycerid của người bình thường ở mức 0.46-1.8mmon/L, thì ở bệnh nhân L. là 157.83 mmon/L, nghĩa là cao hơn khoảng 150 lần so với người bình thường; Cholesterol toàn phần cũng lên tới 37.44 mmon/L (người bình thường là 3.9-5.2 mmon/L). - bác sĩ Phạm Vũ Hậu
Nhận thấy đây là một ca bệnh rất nặng, ít gặp, khả năng tử vong cao, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Nhiều loại máy, bao gồm: máy thở, máy lọc máu và hàng chục máy bơm tiêm điện, máy truyền dịch đã được huy động để cứu chữa bệnh nhân. Theo đó, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu 10 lần, thay huyết tương 5 lần để lấy ra 5 túi mỡ và nhờ đó, tình trạng bệnh của bệnh nhân đã dần hồi phục.
Bệnh nhân L. tập đi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Theo dự kiến, bệnh nhân sẽ được ra viện hôm nay (27-2).
Đã xuống giường tập đi được 1 tuần nay, bệnh nhân L. kể với chúng tôi trong xúc động: Cả nhà tôi đã chuẩn bị tâm lý lo hậu sự cho tôi. Theo như lời kể của em gái, tôi đã có nhiều lần ngừng tim. Tôi không nghĩ bệnh của mình lại nặng đến thế. Lúc đầu, khi thấy có hiện tượng đau bụng, tôi nghĩ chắc là do đau dạ dày nên tự đi mua thuốc về điều trị. Không thấy đỡ, mà đầu cũng mỗi lúc lại thêm đau buốt nên đêm 28 Tết, gia đình đã đưa tôi đi cấp cứu, rồi tôi hôn mê lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, tôi không nghĩ bản thân đã nằm bất động lâu đến thế, nên cứ tự hỏi sao mãi chưa đến Giao thừa.
Tôi và gia đình vô cùng biết ơn các bác sĩ, nhất là bác sĩ Hậu, bác sĩ Huy cùng các điều dưỡng ở đây. Từ lúc tôi lờ mờ có ý thức, lúc nào tôi cũng cảm nhận được có các y, bác sĩ ở bên chăm sóc, hỏi han và động viên. Điều đó giúp tôi có thêm quyết tâm và niềm tin chiến thắng bệnh tật. - bệnh nhân L.
Bác sĩ Phạm Vũ Hậu không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy bệnh nhân có lúc tưởng chừng phải buông xuôi, giờ đã dần hồi phục, chia sẻ thêm: Ngoài nỗ lực của các y, bác sĩ thì sự quyết tâm của gia đình, trong việc sẵn sàng thanh toán những loại thuốc tốt nhất, nằm ngoài danh mục bảo hiểm đã giúp chúng tôi có thêm động lực và điều kiện để cứu chữa bệnh nhân. Ngoài ra, là ý chí, nghị lực của chính bệnh nhân L.
Được biết, chị L. là công nhân một công ty trên địa bàn. Hằng năm, chị đều được công ty cho khám sức khỏe định kỳ và với thể trạng thừa cân, chị cũng được biết bản thân bị mỡ máu cao, nhưng chị không thể nghĩ, lại cao đến mức kỷ lục như vậy. Vì thế, chị không đi khám chuyên sâu để điều trị sớm. Sau lần này, chị L. cho biết sẽ tuyệt đối tuân thủ việc khám sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát tốt mỡ máu, huyết áp, tiểu đường và các chỉ số khác; thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học để giữ trọng lượng cơ thể ở mức hợp lý…
Qua trường hợp của chị L. tiếp tục là lời cảnh báo đối với những ai còn chủ quan với sức khỏe. Mỗi người cần thiết phải khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị các loại bệnh (nếu có) trong thời gian sớm nhất. Hãy phòng bệnh thay vì chữa bệnh để vừa giảm thiểu chi phí, vừa không rơi vào trạng thái nguy kịch như chị L.