Cựu chiến binh, thương binh làm giàu từ ốc bươu đen
Bằng ý chí của người lính và sự cần mẫn của người nông dân, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Hữu Dinh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đã xây dựng thành công mô hình nuôi ốc bươu đen, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Với ông, thành quả hôm nay không chỉ đến từ sự cần cù mà còn được hun đúc từ bản lĩnh vượt qua khó khăn của người lính từng đi qua chiến tranh.
Tháng 2-1975, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Dinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sang chiến trường Lào làm nhiệm vụ quốc tế rồi bị thương bởi mảnh đạn pháo. Đến nay, mảnh đạn ấy vẫn còn trong cơ thể người cựu chiến binh như một dấu tích của những năm tháng chiến đấu ở chiến trường. Sau hơn 12 năm phục vụ trong Quân đội, ông chuyển ngành, công tác tại nông trường rồi nghỉ hưu vào năm 2002.
Trở về quê hương, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Mảnh ruộng trồng lúa cho năng suất thấp, ông chuyển sang trồng sen nhưng cũng không thành công. Là thương binh hạng 4/4, sức khỏe không còn như trước, ông hiểu mình cần tìm một mô hình sản xuất phù hợp, vừa nhẹ công chăm sóc, vừa mang lại hiệu quả kinh tế.
“Tôi biết sức khỏe mình thế nào nên phải nghiên cứu, tìm tòi phương thức làm kinh tế phù hợp, không làm việc nặng nhọc quá được nữa”, ông Dinh chia sẻ.

Cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Hữu Dinh kiên trì phát triển kinh tế từ nghề nuôi ốc bươu đen.
Năm 2019, sau thời gian tìm tòi qua internet, ông nhận thấy nuôi ốc bươu đen có chi phí đầu tư không lớn, đầu ra khá ổn định nên quyết định thử sức. Để có thêm kinh nghiệm, ông ra Hải Dương tham quan, học hỏi từ những mô hình thành công.
Những ngày đầu nuôi ốc cũng không hề dễ dàng. Ông bỏ ra 5 triệu đồng mua 10.000 con giống về nuôi thử. Do chưa nắm vững kỹ thuật xử lý môi trường nước và kiểm soát độ pH, đàn ốc bị nhiễm khuẩn, chết gần hết, chỉ còn khoảng 1.000 con. Gần như toàn bộ số vốn ban đầu mất trắng.
Nhưng với tinh thần của người lính, ông không cho phép mình nản chí hay bỏ cuộc, khó khăn nào cũng quyết tâm vượt qua. Từ đó, ông tiếp tục miệt mài học hỏi, rút kinh nghiệm sau từng vụ nuôi để hoàn thiện kỹ thuật.

Cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Hữu Dinh hằng ngày theo dõi sát sao ao nuôi ốc của gia đình.
Từ 1.000 con ốc còn lại, ông đầu tư thêm tiền cải tạo 1.500m² ao nuôi và hệ thống mương thoát nước. Ông còn trồng thêm bầu, bí, mướp để chủ động nguồn thức ăn xanh cho ốc.
Có những ngày, từ sáng sớm đến tối muộn, người cựu chiến binh gần như quanh quẩn bên bờ ao để theo dõi chất lượng nước, bổ sung vôi và men vi sinh phòng bệnh cho ốc. Nhờ sự tỉ mỉ ấy, mô hình dần đi vào ổn định. Suốt 7 năm qua, ông chưa phải bỏ tiền mua thức ăn cho ốc. Toàn bộ nguồn thức ăn đều tận dụng từ vườn nhà, việc chăm sóc chủ yếu làm thủ công.
Đến nay, mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình ông mang lại nguồn thu ổn định. Mỗi năm, gia đình ông bán được khoảng 2 tấn ốc thương phẩm cùng lượng lớn ốc giống, cho thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng.

Nghề nuôi ốc bươu đen mang lại cho gia đình ông Dinh nguồn thu nhập ổn định.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, trên cương vị Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn Nam Lạc (xã Kim Liên), ông Nguyễn Hữu Dinh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ con giống cho những người muốn bắt đầu với nghề nuôi ốc bươu đen.
Ông Chu Văn Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kim Liên, cho biết: “Ông Nguyễn Hữu Dinh là một cựu chiến binh mẫu mực, chăm chỉ và có tinh thần rất tốt. Nhờ làm kinh tế hiệu quả, có nhiều kinh nghiệm, ông Dinh đã giúp nhiều người thành công với mô hình nuôi ốc bươu đen, trong đó có nhiều cựu chiến binh. Cũng từ đó, trong các buổi họp tại địa phương, ông luôn được biểu dương, khen thưởng”.





























![[Infographic] Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_25_435_55693070/07848f18c053290d7042.jpg)
