Cương quyết không để người dân 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt đói và khát
Đây là ý kiến chỉ đạo của Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trong chuyến đi cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sạt lở trong cơn bão số 5…
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện nay, tại km 105 +450 trên tuyến QL47, đoạn qua địa bàn xã Yên Nhân đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và cô lập người dân tại xã Yên Nhân và Bát Mọt. Nguy hiểm hơn, tại một số vị trí cong cua, đổ đèo, lũ quét, lũ ống kèm theo nước sông dâng cao đã cuốn 2/3 chiều ngang mặt đường, tạo thành những vực sâu vô cùng nguy hiểm.


Đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Thanh Hóa vận chuyển lương thực cho bà con vùng lũ.
Trước tình thế này, ngay chiều 27/8, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Thanh Hóa do Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc làm trưởng đoàn, đã vượt hiểm nguy vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm gồm: bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống... đưa vào giúp người dân các bản đang bị cô lập.
Cùng với các lực lượng tại chỗ, Công tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, khẩn trương hành quân, tiếp cận vùng bị thiệt hại nặng do sạt lở đất của xã Yên Nhân. Giao thông đứt gãy, cán bộ, chiến sĩ đã đi bộ vài cây số từ trung tâm xã để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con.
Không thể vận chuyển bằng xe vì giao thông sạt lở, những thùng hàng được các chiến sĩ Cảnh sát PCCC vác trên vai, mang theo cả tình thương tới người dân.



Công an tỉnh tiếp tế lương thực, thực phẩm nước uống đến tận tay người dân vùng lũ.
Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Quách Thế Thuận xúc động cho biết: "Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã Yên Nhân còn 3 bản với 520 hộ và gần 2500 khẩu bị cô lập hoàn toàn. Hai ngày hôm nay toàn xã mất điện, mất thông tin liên lạc, người dân không có nhu yếu phẩm để ăn uống. Được Công an tỉnh lên tiếp tế lương thực, thực phẩm nước uống như thế này chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi được sống rồi"