Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' năm 2025
Sáng ngày 18/9, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Trung tâm) phối hợp với UBND xã Bình Minh, TP. Hà Nội và 5 trường THCS trên địa bàn xã Bình Minh (100 thí sinh đến từ 5 trường THCS: Bình Minh, Thanh Cao, Cự Khê, Bích Hòa, Cao Viên) tổ chức Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Trường THCS Bình Minh.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện
Nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho các thầy cô giáo, học sinh, cán bộ và Nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; tác hại của ma túy, bạo lực học đường; lịch sử, truyền thống văn hóa - xã hội địa phương; hiểu biết về các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó bồi dưỡng, lan tỏa lòng yêu nước, yêu biển, đảo; nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với thầy cô giáo, các em học sinh và Nhân dân địa phương.
Nội dung Cuộc thi: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; kiến thức tổng hợp về biển, đảo Việt Nam, về đại dương và biến đổi khí hậu; pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo; bạo lực học đường và cách phòng chống; phòng chống ma túy và tác hại của ma túy; lịch sử, truyền thống văn hóa - xã hội địa phương; hiểu biết về các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Hình thức tổ chức: Cuộc thi được tổ chức theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng” bằng hình thức trực tiếp. Cuộc thi thực hiện dưới dạng trắc nghiệm (trả lời đúng/sai) với hệ thống câu hỏi do Ban Tổ chức chuẩn bị qua 04 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm, phát biểu khai mạc Cuộc thi
Cụ thể: Học sinh dự thi ngồi trên một ô sàn thi đấu được đánh số thứ tự từ 01 đến 100 và có số báo danh riêng. Mỗi câu hỏi, các em học sinh có 10 giây suy nghĩ và lựa chọn một phương án trả lời, ghi vào bảng. Học sinh trả lời đúng sẽ tiếp tục thi đấu, trả lời sai sẽ bị loại. Có 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”. Mỗi phần “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” gồm 5 câu hỏi; riêng phần “Đặt mốc chủ quyền” có nhiều hơn nhưng không quá 10 câu hỏi, tiến hành theo một trong các tình huống xử trí để tìm ra học sinh đạt giải. Sau mỗi phần “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” sẽ có phần “Giải cứu” là các trò chơi vận động do thầy cô, học sinh và cán bộ, đoàn viên Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp thực hiện. Số lượng học sinh được “Giải cứu” dựa vào kết quả trò chơi vận động. Xen giữa các phần thi chính là những câu hỏi dành cho học sinh cổ vũ. Từ câu hỏi thứ 16 trở đi (tương ứng với phần “Đặt mốc chủ quyền”) sẽ không có phần “Giải cứu” và thi đấu đến khi tìm ra học sinh đạt giải. Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.
Phát biểu tại Cuộc thi, Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Chính ủy Trung tâm cho biết: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” ngày hôm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang màu sắc Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các em học sinh về biển, đảo; về các văn bản của Nhà nước liên quan đến chủ quyền biển, đảo quê hương; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền về tác hại của ma túy, bạo lực học đường và cách phòng tránh; truyền thống lịch sử, vị trí địa lý, văn hóa của quê hương. Qua đó nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết quân - dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương; đề cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc; góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

100 em học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn xã Bình Minh tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2025
Đại tá Nguyễn Văn Tuân cũng chia sẻ thêm: Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả và là vinh dự của mọi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, trong đó có các em học sinh tham dự hôm nay. Biển, đảo gắn liền với cuộc sống của mỗi chúng ta, là tài sản vô cùng quý giá mà cha ông để lại. Yêu biển, đảo quê hương không chỉ là trách nhiệm mà đã trở thành tình cảm tốt đẹp của thế hệ trẻ, của quân và dân xã Bình Minh, TP. Hà Nội nói riêng và Nhân dân cả nước nói chung.
Thông qua Cuộc thi, nhằm tăng cường tình đoàn kết quân - dân, nâng cao nhận thức và củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương trong các tầng lớp Nhân dân; đề cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc; góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển. Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả và là vinh dự của mọi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, trong đó có các em học sinh trên quê hương xã Bình Minh. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” ngày hôm nay.
Cũng nhân dịp này, Trung tâm đã tổ chức trao giải Cuộc thi vẽ tranh về chủ đề biển, đảo và người chiến sĩ Cảnh sát biển. Trước đó, Cuộc thi vẽ tranh được Trung tâm phối hợp với chính quyền xã Bình Minh phát động, nhằm khơi dậy tình yêu biển, đảo quê hương trong thế hệ trẻ; góp phần bồi đắp lòng tự hào, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân và đồng chí Lê Văn Ân trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập
Sau 1 tháng triển khai, thông qua những bức tranh hồn nhiên, trong sáng, các em học sinh đã thể hiện góc nhìn sâu sắc, đầy cảm xúc về vẻ đẹp của biển, đảo quê hương và hình ảnh những người chiến sĩ Cảnh sát biển kiên cường, quả cảm, ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã phối hợp với chính quyền địa phương trao 25 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.