Cuộc sống mới ở Tầm Đuông
Giữa vùng biên giới yên bình phía Tây Nam Tổ quốc có một 'ngôi làng mới' đang từng ngày khoác lên sắc màu tươi sáng không phải vì ngọn đèn màu rực rỡ mà từ chính ánh mắt, nụ cười và bàn tay cần mẫn của những con người bình dị. Tầm Đuông, cái tên nghe đã cảm thấy gần gũi, nay là nơi an cư của nhiều hộ dân từ nhiều nơi về đây, mở ra cuộc sống mới ngay bên chốt dân quân biên giới, nơi từng gốc rạ, luống dưa đều in dấu chân khai mở của những người tiên phong.
Những người tiên phong
Chúng tôi đến Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vào một sáng đầu mùa mưa. Con đường bêtông chạy xuyên giữa ruộng đồng rộng lớn, hai bên là những ngôi nhà cấp 4 mới xây, hàng rào thấp trồng hoa giấy, tiếng trẻ con cười vang vọng từ sân nhỏ. Cảnh vật hiện lên như một thước phim thôn quê đẹp đẽ, thanh bình, đầy sức sống.

Xóm nhỏ bình yên ở Tầm Đuông
Nhưng không phải lúc nào ở điểm dân cư tại Tầm Đuông cũng được như thế. Nơi này từng là vùng trũng, đầy lau sậy, đất phèn và muỗi rừng. Trước đây, ở đó chỉ có tiếng gió và bước chân quen thuộc của những chiến sĩ tuần tra. Thế rồi, khi chủ trương xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng được khởi xướng vào năm 2019, có 40 hộ dân đã tình nguyện rời nơi ở cũ, chọn gắn bó với vùng biên. Họ tin vào một tương lai mới, tương lai được viết lên từ mồ hôi và khát vọng.
Ông Nguyễn Hoàng Hôn (53 tuổi) đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu và cái bắt tay thật chặt. Ông là một trong những người đầu tiên tình nguyện đến điểm dân cư này sinh sống. Trong căn nhà nền gạch sạch sẽ, ông trầm ngâm nhìn ra thửa ruộng phía sau, giọng nhẹ tênh: “Tôi đi trước, con cháu theo sau. Lên đây sống được thì mấy đứa nhỏ có tương lai”.
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng cả một hành trình từ những ngày ông còn là cậu bé chăn trâu, ăn cơm nắm, theo cha mẹ đi cày giữa rừng sậy. Nơi từng bị xem là “đất chết” ấy, giờ đây ông và bao gia đình khác đã hồi sinh bằng những mùa vụ trĩu quả.
Ông Hôn có 5ha đất sản xuất, luân canh 1 vụ lúa, 3 vụ dưa mỗi năm. Mỗi mùa cho thu nhập ổn định từ 50-70 triệu đồng. Một con số có thể không lớn ở nơi phồn hoa nhưng với nông dân vùng biên, đó là cả một tài sản lớn được thu lời sau những tháng ngày dãi nắng, dầm mưa.
Bên cạnh nhà ông Hôn là căn nhà của người em song sinh, ông Nguyễn Hiếu Lễ. Hai anh em như 2 cột mốc gia đình giữa vùng đất mới. Ông Lễ chia sẻ: “Chính quyền lo cho dân từ cái nhà đến điện, nước, đường sá. Mình chỉ cần chí thú làm ăn là đủ sống ổn định. Anh em tôi sống gần nhau, sáng thấy mặt nhau là yên lòng!”. Trong câu chuyện kể, ông Lễ nhiều lần nói cảm ơn chính quyền và lực lượng vũ trang đã giúp dựng nhà, chuyển đổi đất, lo điện, nước đầy đủ. Giờ đây, các gia đình sống yên ổn, sản xuất thuận lợi, con cháu học hành đàng hoàng.
Không chỉ những người lớn tuổi, lớp thanh niên cũng bắt đầu “cắm rễ” ở Tầm Đuông. Anh Phan Thế Phong, một nông dân trẻ là minh chứng sống động. Căn nhà gần 1 tỉ đồng anh vừa xây dựng khang trang càng thể hiện rõ lòng tin và quyết tâm “bám biên” của thế hệ mới.
Anh Phong cười hiền: “Đất gần chốt dân quân nên an toàn, đi lại cũng tiện. Tôi thuê thêm đất, mở rộng trồng lúa và dưa. Sống ở đây bình dị mà vui, bà con thương nhau, ai cần gì cũng sẵn lòng giúp. Người dân ở đây còn tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự biên giới. Trong quá trình sinh sống, sản xuất, hễ thấy có gì bất thường là nhanh chóng bấm số điện thoại “nóng” gọi báo lực lượng chức năng để xử lý kịp thời”.
Khi biên giới “nở hoa”, chốt dân quân hóa mái nhà chung
Chúng tôi ghé thăm Chốt dân quân ấp Tầm Đuông, nơi giờ đây không còn chỉ là nơi canh gác mà thực sự trở thành một “mái nhà chung” của cộng đồng. Mỗi tuần, dân và lực lượng dân quân lại họp bàn, nắm tình hình an ninh, cùng nhau giải quyết chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong ấp. Mô hình Chốt dân quân gắn với hộ dân biên giới không chỉ là sáng kiến mà đã trở thành hơi thở thường nhật nơi đây.

Trên cánh đồng giáp biên giới, người dân hăng say sản xuất
Trưởng ấp Tầm Đuông - Trần Minh Nhựt xúc động kể: “Gia đình tôi là 1 trong 40 hộ đầu tiên lên đây. Chúng tôi lập luôn “tổ đảng vệ tinh” tại đây. Giữ đất biên cương, nhiều khi không cần cầm súng, chỉ cần sống tử tế, thương nhau là đủ!”.
Từ Tầm Đuông nhìn rộng ra, chúng tôi thấy thấp thoáng những mái nhà vững chãi giữa đồng xanh, một biểu tượng mới của sự sống, của chủ quyền gắn liền với dân. 40 hộ dân, 40 câu chuyện khác nhau nhưng đều chung một mạch nguồn “sống, dựng xây và gìn giữ”.
Biên giới nay không còn là nơi “đầu sóng ngọn gió” mà đang dần trở thành những làng quê biên giới “nở hoa”. Biên giới, nơi giấc mơ giản dị về cuộc sống ấm no được vun đắp từng ngày từ chính bàn tay và khối óc của những người dân chân đất, những “người lính không súng” của thời bình.
Ngoài điểm dân cư biên giới ở Tầm Đuông, còn có nhiều điểm dân cư khác trên địa bàn biên giới của tỉnh đã được hình thành từ chương trình xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng. Tỉnh Long An có 20 xã biên giới với gần 135km đường biên giới giáp Campuchia là địa phương đi đầu trong thực hiện chương trình này.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đưa dân lên biên giới định cư, sản xuất lâu dài là chủ trương đúng đắn và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước. Thực hiện chương trình, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu, rộng và được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn biên giới của tỉnh đã xây dựng được 25 điểm dân cư gần chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng với 320 căn nhà.
Các hộ dân tại các điểm dân cư này đều “an cư, lạc nghiệp”. Hiện nay, chương trình vẫn tiếp tục duy trì thực hiện với sự chung tay, góp sức của các ban, ngành, địa phương, nhà hảo tâm. Qua đó, góp phần an dân, giữ đất biên cương, xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Mỗi căn nhà được dựng lên nơi vùng biên không chỉ là tổ ấm mà còn là một “cột mốc sống”, một niềm tin son sắt. Ở đây, biên giới bây giờ là những mái nhà mới có ánh đèn, là những đứa trẻ cắp sách đến trường, là tiếng máy bơm cuộn nước vào mùa tưới, là những phương tiện giao thông ra vào liên tục,... Tầm Đuông - ngày mới, cuộc sống mới cứ thế hiện hữu trên miền biên viễn đầy sức sống./.