Cuộc sống mới của bà con bon Bu Nung
Bon nhỏ với 60 nóc nhà xinh xắn vừa được hoàn thành, đón nhận 60 mái ấm. Trên xã biên giới Quảng Trực, bon Bu Nung là khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, dấu ấn đậm đà của tình quân - dân.

Bon Bu Nung xinh đẹp trên vành đai biên giới
Anh Điểu Cường, Phó trưởng bon Bu Nung, bon nhỏ vừa được thành lập thuộc xã biên giới Quảng Trực, vui mừng chia sẻ, cư dân bon vừa chuyển vào khu nhà mới được vài tháng. 60 gia đình, hầu hết là gia đình trẻ, đang chào đón cuộc sống mới. “Bon Bu Nung này cũng là đất cũ của chúng tôi. Vì cuộc sống du canh du cư, bà con tản mát nhiều nơi. Sau này định cư, bà con sống ở bon Bu Nung cũ. Thanh niên nhiều, lập gia đình, chỗ ở chật chội, chính quyền và Quân khu 7 đã cùng xây dựng bon Bu Nung mới, bà con rất sung sướng được nhận nhà ở, được quay về đất cũ của ông bà. Bon hiện giờ đã có đủ điện nước, đường sá đi lại rất đẹp, đời sống rất tiện nghi, chúng tôi yên tâm làm ăn sản xuất, nuôi dạy con cái”, anh Điểu Cường tâm sự.
Bon Bu Nung được xây dựng với 60 nóc nhà nhỏ, khang trang, đầy đủ tiện nghi và có cả nhà sinh hoạt cộng đồng, sân bóng đá, đường nội bộ… nơi trẻ em được thỏa sức vui chơi. Từng ngôi nhà được trao cho các gia đình, hầu hết là gia đình trẻ. Chị Thị Nhiên, một người mẹ trẻ vừa được trao tặng nhà cho biết, chị và gia đình hết sức vui mừng đón nhận món quà quý giá từ chính quyền và bộ đội: “Giờ có nhà rồi, chúng tôi chỉ cần chăm chỉ lao động, nuôi con xây dựng kinh tế, cùng với bộ đội, với bà con sống trong bon bình yên. Bà con cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn bộ đội”, chị Thị Nhiên gửi lời cảm ơn.

Điểu Thiện, cậu bé M'nông vui sướng bên ngôi nhà mới
Ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực thông tin, bon Bu Nung nằm trong dự án Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực. Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng do tỉnh Lâm Đồng và Quân khu 7 hỗ trợ. Cả 60 hộ đều là bà con M’nông bản địa, những người đã sống nhiều đời trên mảnh đất biên giới này. Các ngôi nhà được xây rất nhanh, cơ sở hạ tầng điện, đường cũng được các cơ quan chức năng hoàn thành sớm, bà con được nhận nhà ngay trước mùa mưa biên giới. Đảng, Nhà nước đã hết sức hỗ trợ bà con xây dựng từng nếp nhà, hỗ trợ bà con sản xuất cà phê, trồng mắc ca. Bà con làm ăn rất tốt, phương thức sản xuất cũng rất tiến bộ, áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào nông nghiệp nên thu nhập ổn định. Ông cho biết thêm, 6 tháng đầu năm 2026, xã Quảng Trực thu ngân sách đạt tới 170% so với kế hoạch được giao, là thành công rất đáng tự hào của chính quyền và Nhân dân toàn xã.

Phó bon Bu Nung Điểu Cường bên ngôi nhà mới
Những cây mai anh đào Đà Lạt được cư dân bon Bu Nung trồng dọc khu dân cư mới. Anh Điểu Cường gửi lời mời, 2 năm nữa mời mọi người quay lại Bu Nung, ngắm mai anh đào nở rộ trên mảnh đất vùng biên. Anh Bảo, người M’nông đã gắn bó với mảnh đất này từ thời ông bà. Hôm nay, bon nhỏ được xây dựng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và bộ đội, người M’nông càng thêm ơn Đảng, ơn Cụ Hồ, ơn Nhà nước. Người M’nông Bu Nung, vùng đất cao nguyên M’nông một lòng theo Đảng trong suốt chiều dài 2 cuộc kháng chiến hôm nay vẫn tiếp tục gắn bó với biên giới, chung sức giữ gìn phên giậu cho đất nước vững bền.































