Cuộc sống 28 năm kín tiếng của những người con trong ca sinh 7 tại Mỹ
28 năm sau khi gây chú ý toàn cầu, những đứa trẻ trong trường hợp sinh 7 nhà McCaughey nay trưởng thành, lập nghiệp ở nhiều bang của Mỹ và chọn cuộc sống kín tiếng.
Bảy đứa trẻ chụp ảnh năm 1998, không chỉ được cộng đồng ở Iowa mà còn được cả thế giới yêu mến. (Nguồn: Daily Mail)
Ngày 19/11/1997, Bobbi và Kenny McCaughey chào đón Nathan, Kelsey, Brandon, Joel, Natalie, Alexis và Kenny Jr tại Des Moines, Iowa. Ca sinh 7 được xem là kỳ tích bởi Bobbi mắc rối loạn tuyến yên, không thể tự rụng trứng.
Sau khi điều trị bằng thuốc hỗ trợ sinh sản Metrodin, cô mang thai nhiều hơn dự kiến. Hai vợ chồng từ chối giảm số lượng bào thai và nói việc giữ trọn 7 em bé là "do Chúa quyết định".
Sự kiện lập tức gây chấn động nước Mỹ. Các bé chào đời sớm 9 tuần, nặng từ khoảng 0,9-1,8 kg.
Thời điểm đó, gia đình McCaughey nhận hàng loạt hỗ trợ từ cộng đồng: Một căn nhà rộng hơn 500 m², một chiếc xe tải, một năm thực phẩm Kraft, hai năm tã lót, chuyến du lịch Disneyland, cùng học bổng toàn phần tại Đại học Hannibal-LaGrange cho cả 7 con.
Họ xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, được Tổng thống Bill Clinton gọi điện chúc mừng, gặp gỡ Tổng thống George W. Bush năm 2002.
Bên cạnh sự ủng hộ, vợ chồng Bobbi cũng đối mặt với những lời chỉ trích cho rằng, họ phô trương hoặc lợi dụng sự nổi tiếng. Đáp lại trên tạp chí Baptist Bulletin, người cha khẳng định chỉ muốn nuôi con tử tế, không tìm kiếm hào quang.

Những đứa trẻ sinh năm 1997 cùng vợ/chồng và con cái của họ trong một bức ảnh gia đình năm 2024. (Nguồn: Daily Mail)
Gần 27 năm sau cơn sốt truyền thông, Des Moines Register - nhật báo lớn nhất bang Iowa - cập nhật cuộc sống hiện tại của 7 anh em. Họ đều đã sống riêng và lập nghiệp ở nhiều bang của Mỹ.
Anh cả Kenny Jr sống tại Dallas Center, Iowa, cùng vợ Synthia và con đầu lòng sinh năm 2022; anh theo nghề thợ mộc và đóng tủ.
Alexis mắc chứng bại não, làm việc tại một nhà trẻ và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên, hiện sống cùng bố mẹ ở Runnells.
Natalie đã kết hôn, có con trai, hoàn thành bằng thạc sĩ huấn luyện thể thao và đang là huấn luyện viên chính tại Đại học Hannibal-LaGrange.
Kelsey lập gia đình, tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng và làm lễ tân tại một phòng khám ở Missouri. Nathan, cũng mắc bại não, tốt nghiệp Đại học Hannibal-LaGrange năm 2021, làm việc trong bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và sống tự lập tại Des Moines.
Brandon phục vụ trong quân đội Mỹ với cấp bậc trung sĩ, sống cùng vợ và hai con ở Columbia, Nam Carolina. Con út Joel là chuyên gia phân tích an ninh mạng, sống cùng bố mẹ và chị gái tại Runnells.
Dù mỗi người một nơi, 7 anh em vẫn giữ mối gắn kết bền chặt. "Những lần cả gia đình đoàn tụ là thời điểm tuyệt vời nhất, đặc biệt khi chúng tôi đều đã có con, những khoảnh khắc ấy trở nên càng thiêng liêng", Kelsey chia sẻ với Des Moines Register.
Sau khi các con rời nhà, Bobbi và Kenny sống trong căn nhà lớn được cộng đồng tặng. Mùa Thu năm 2017, họ chuyển đổi thành ngôi nhà cộng đồng dành cho các bà mẹ mang thai và mới sinh, sau đó chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn.
Bobbi nói: "Tôi rất thích khi lối vào nhà đầy xe và lũ trẻ đạp xe ngoài sân. Gần 3 thập kỷ qua, gia đình trải qua đủ niềm vui, nỗi buồn. Chính những điều đó đưa chúng tôi đến được ngày hôm nay".



























