Cuộc giành giật sự sống cho 3 cháu nhỏ trong căn nhà rực lửa ở phường Bồ Đề

'Lúc bế được cháu bé ra ngoài, người cháu run lẩy bẩy, mệt lải ra, thở hổn hển gọi mẹ...' – Thượng úy Đoàn Văn Lộc, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kể lại 10 phút sinh tử giải cứu 3 cháu nhỏ khỏi căn nhà rực lửa ở phường Bồ Đề, Hà Nội chiều 2/8 vừa qua…

Cứu bằng được..

Gặp lại những người chiến sỹ Công an phường Bồ Đề, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 ngay ngày hôm sau xảy ra vụ hỏa hoạn, các chiến sỹ vẫn đang tất bật xử lý sự cố sau đám cháy.

Vừa vào thăm, động viên, tiếp tế nhu yếu phẩm của gia đình của 3 cháu gặp nạn, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề vội vã, tranh thủ tiếp phóng viên. Qua thăm gặp, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa cho hay: “Đến hôm nay 3/8, tình hình sức khỏe các cháu hiện đang ổn định. Ban chỉ huy Công an phường đã cắt cử các đồng chí cảnh sát khu vực đi hỗ trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho gia đình 3 cháu ngay tại bệnh viện điều trị”, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa thông tin.

Tình sức khỏe của các cháu đã ổn định

Tình sức khỏe của các cháu đã ổn định

Trước đó, vào khoảng 16h03 ngày 2/8, hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 16B, ngõ 220 phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Khi xảy cháy, trong nhà có 3 cháu đều là con của chủ nhà. Bố mẹ các cháu đều không ở nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng CAP Bồ Đề cùng lực lượng PCCC cơ sở, và người dân xung quanh nhanh chóng đến hiện trường. Khoảng 20 hộ dân xung quanh sử dụng bình chữa cháy của gia đình mình nhanh chóng đến dập lửa. Công an phường nhanh chóng triển khai bảo vệ nơi xảy cháy, tạo đường thông thoáng cho xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến. Tuy nhiên, do lửa lúc ấy quá lớn, xuất phát từ tầng 1, không thể dập tắt được, nên lực lượng công an phường và người dân phải tiếp cận ở các tầng trên bằng cách phá cửa.

Hiện trường căn phòng nơi hai cháu nhỏ ở khi xảy cháy

Hiện trường căn phòng nơi hai cháu nhỏ ở khi xảy cháy

“Đường vào ngôi nhà xảy cháy rất hẹp và nhỏ, xe chữa cháy không vào được. Tình thế cấp bách, chúng tôi vừa triển khai bảo vệ đường vào ngôi nhà, mở đường cho xe chữa cháy, đồng thời lấy dụng cụ phá ở điểm chữa cháy công cộng để phá cửa kính, cửa vào ngôi nhà, cố gắng tiếp cận bên trong để cứu các cháu”, Trung tá Hoa kể lại.

Cùng lúc này, lực lượng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 và 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tất cả các lực lượng cùng người dân bấy giờ chỉ 1 mục tiêu duy nhất là thật nhanh chóng, bằng mọi giá cứu được các cháu nhỏ đang mắc kẹt bên trong. “Khi nhận tin báo cháy kèm thông tin có trẻ em mắc kẹt bên trong, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có 3 chữ: cứu bằng được. Bởi càng chậm phút nào, các cháu càng nguy hiểm”, Thượng úy Đoàn Văn Lộc, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) khu vực số 18 kể lại.

Giải cứu trong gang tấc

Nghẹn lòng kể tiếp về cuộc giải cứu nghẹt thở này, Thiếu tá Nguyễn Quang Việt, Tổ trưởng Tổ chữa cháy của Đội CC và CNCH khu vực số 18 tiếp lời: “Lúc chúng tôi tiến vào bên trong ngôi nhà, khói dày đặc, lửa vẫn còn leo lắt bốc từ tầng 1 lên. Tôi dốc sức đạp cửa, băng qua tường lửa thì nghe thấy tiếng khóc vọng ra bên trong…”. Buốt lòng nghe tiếng kêu cứu, nhanh chóng các chiến sỹ PCCC và CNCH triển khai đội hình làm nhiều mũi tấn công gồm phun nước, dập lửa, làm mát, và tiếp cận vào bên trong ngôi nhà.

Hình ảnh xúc động Thượng úy Đoàn Văn Lộc bế cháu nhỏ nhất ra khỏi đám cháy

Hình ảnh xúc động Thượng úy Đoàn Văn Lộc bế cháu nhỏ nhất ra khỏi đám cháy

Nghe tiếng con trẻ kêu cứu, làm tim ai cũng thắt lại, ai cũng sôi sục mong muốn cứu nhanh các cháu. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ở dưới, người dân, hàng xóm xung quanh ở trên. Anh Trương Ngọc Trung là một trong số những người hàng xóm phá vỡ cửa kính các phòng tầng trên để giúp các cháu kéo dài sự sống, chờ chiến sỹ cứu hỏa giải cứu. “Lửa bùng lên to quá, tôi cùng các bác tổ dân phố và người dân xung quanh không thể xông vào bên trong, chỉ biết dùng búa, gạch đập cửa kính cho hơi nóng và khói bay ra, dùng vòi nước của nhà mình để phun nước sang, đồng thời hướng dẫn các cháu chạy khom người, úp mặt vào cái cửa kính lối sau nhà, chèn chăn ướt chặn khe cửa cho khói không vào phòng, nơi các cháu đang trú ẩn”, anh Trung kể lại.

Trong khi đó, tại tầng 1 ngôi nhà, các trinh sát lửa sau khi vào được ngôi nhà đã lên được tầng 2, nơi 3 cháu đang trú ẩn. Khi tìm thấy 3 anh em thì anh lớn ở phòng, còn hai em còn lại ở phòng đối diện. “Chúng tôi tìm thấy cháu trai lớn đầu tiên, vừa phá cửa vào thì thấy cháu đang khá hoảng loạn do bị bỏng, thấy cửa mở cháu chạy ùa ra rồi bị ngã ở cầu thang. Chúng tôi dìu vội, đưa cháu ra ngoài an toàn”, Thượng úy Đoàn Văn Lộc chia sẻ lại giây phút khó quên.

Hiện trường bên trong ngôi nhà sau khi dập tắt lửa

Hiện trường bên trong ngôi nhà sau khi dập tắt lửa

Tiếp tục tìm kiếm cứu nạn sang phòng bên cạnh, cảnh tượng sững sờ trước mắt các chiến sỹ cứu hỏa là hai chị em ôm nhau, ngồi gọn góc phòng. “Mặt mũi lấm lem, ho sặc sụa trong làn khói. Tôi bế một cháu nhỏ nhất, cháu ôm chặt lấy cổ tôi, thì thào gọi ‘mẹ ơi, con sợ’. Không còn nghĩ gì nữa, tôi bế cháu chạy thẳng ra ngoài”, Thượng úy Đoàn Văn Lộc kể tiếp. Cũng lúc đó, các chiến sỹ còn lại đưa cháu bé còn lại.

Thoát chết nhờ có kiến thức PCCC

Sau gần 10 phút căng như dây đàn, toàn bộ 3 cháu nhỏ được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy. Tổ cứu nạn lập tức tiến hành sơ cứu tại chỗ, phối hợp chuyển các cháu đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Còn bản thân Thượng úy Lộc cùng các chiến sĩ khác đồng phục ướt đẫm, cả đội ngồi bệt xuống vỉa hè thở dốc... Nhưng nhìn thấy ba cháu bé an toàn, người thân các cháu òa khóc, là các chiến sỹ biết: Mọi hy sinh đều xứng đáng. "Nếu chậm 1-2 phút nữa thôi, chúng tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra. Trong nghề này, đôi khi chỉ một phút thôi đã là sinh – tử rồi...", Thiếu tá Nguyễn Quang Việt chia sẻ.

Nhận định sau vụ cháy này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cho rằng đây là một vụ giải cứu hội tụ rất nhiều yếu tố may mắn khi lực lượng PCCC và CNCH đến kịp thời, người dân rất hiệp đồng tác chiến và bản thân người bị nạn là 3 cháu nhỏ cũng đã có kỹ năng thoát nạn khi sự cố xảy ra. Qua vụ cháy cho thấy, không chỉ có sự dũng cảm và quyết đoán của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong những phút giành giật sự sống với tử thần, vụ cháy tại phường Bồ Đề còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng thoát nạn trong cộng đồng dân cư.

Hạnh phúc vỡ òa khi giải cứu thành công 3 cháu bé

Hạnh phúc vỡ òa khi giải cứu thành công 3 cháu bé

“Khi phá được cửa phòng, chúng tôi rất bất ngờ khi thấy 3 cháu bé cùng nép vào một góc phòng, dùng khăn ướt che mặt. Các cháu không chạy lung tung trong nhà đang cháy, không trốn trong nhà vệ sinh – đó là điều tối kỵ”, Thiếu tá Việt xúc động kể lại.

Hành động tuy nhỏ, nhưng chính kỹ năng sơ đẳng này đã giúp các em giữ được sự sống quý giá trong biển lửa, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp cận của lực lượng cứu hộ. Gia đình các cháu sau đó cho biết, các em từng được tham gia buổi tuyên truyền PCCC gần đây Công an phường tổ chức nên đã “nhớ lời các chú dạy”.

Bên cạnh đó, sự hiệp đồng giữa người dân và lực lượng chức năng cũng là yếu tố then chốt. Ngay khi thấy cháy, hàng xóm đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini khống chế lan rộng, vừa gọi 114 vừa hướng dẫn người trong nhà giữ bình tĩnh, tránh gây hoảng loạn. Đường vào độc đạo, xe chữa cháy khó tiếp cận, nhưng nhờ sự "câu giờ" của lực lượng PCCC tại chỗ, CAP Bồ Đề và nhất là sự trang bị phương tiện chữa cháy của nhân dân trên địa bàn đã tạo nên thành công cho cuộc giải cứu này. “PCCC không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên nghiệp mà là sự chuẩn bị từ mỗi hộ dân. Hôm nay, nhờ vào điều đó, 3 cháu nhỏ đã an toàn”, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia sẻ.

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuoc-gianh-giat-su-song-cho-3-chau-nho-trong-can-nha-ruc-lua-o-phuong-bo-de-post619556.antd
Zalo