Cuộc đua 'xí chỗ' xem diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9
Hàng nghìn người dân dãi nắng, dầm mưa để 'xí chỗ' xem các khối diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trưa 1/9, cơn mưa nặng hạt đột ngột trút xuống khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học đang chật kín người giữ chỗ, tìm chỗ xem diễu binh, diễu hành A80.

Dù sáng sớm 2/9, buổi lễ mới chính thức diễn ra, nhưng từ trưa 1/9 đoạn đường Hùng Vương từ Trần Phú đến Nguyễn Thái Học đã quá tải.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát người ra vào đường Hùng Vương từ trưa 1/9. Chỉ các cựu chiến binh, người có công với cách mạng mới được vào ngồi các vị trí ưu tiên trên vỉa hè.

Dưới cơn mưa nặng hạt, rất đông người dân mang theo đồ "cắm trại".

Những vị trí đẹp xem diễu binh tại khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học đã được "xí chỗ" từ ngày 31/8. Thời điểm trưa 1/9 đã là muộn để tìm được vị trí ưng ý tại khu vực "đắc địa" này.

Sau cơn mưa nặng hạt, trời chuyển nắng gay gắt, tạo nên không khí ngột ngạt - thách thức với những người dân quyết tâm "cắm trại" chờ xem diễu binh, diễu hành.

Lượng người đổ về càng lúc càng đông, các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình trở nên kẹt cứng vào trưa 1/9.

Nhiều người dân tràn xuống lòng đường "cắm trại" với hy vọng bám trụ được ở ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đến sáng 2/9.

Người và xe chen chúc trên đường Trần Phú, khu vực gần bệnh viện Xanh Pôn.

Phục vụ nhu cầu của hàng nghìn người "cắm trại" chờ xem diễu binh là vô số dịch vụ từ bán áo mưa, đồ ăn, thức uống, tới sạc dự phòng...

Nhiều người dân vẫn có thể đặt đồ ăn giao đến tận nơi để tập trung giữ chỗ trên đường Nguyễn Thái Học.

Một số người ca hát, nhảy múa tiếp thêm sức mạnh tinh thần khi còn phải chờ hơn nửa ngày nữa mới đến thời điểm diễu binh, diễu hành A80.

Không khí trở nên "dễ thở" hơn khi rẽ từ tuyến đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học sang đường Lê Duẩn.

Anh Nguyễn Tiến Thành (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn "xí" được vị trí thuận lợi trên đường Lê Duẩn từ 7h sáng 1/9 và chưa bị cạnh tranh gay gắt vào đầu giờ chiều 1/9.

Lực lượng quân đội phát nước cho người dân tại nhà bạt phục vụ nhân dân trước Ga Hà Nội. Theo kế hoạch, tới chiều tối 1/9, các chiến sĩ sẽ phát lương khô "tiếp sức" cho người dân.

Đường Lê Duẩn vẫn còn nhiều chỗ trống vào đầu giờ chiều 1/9. Đây là tuyến đường mà các khối đi bộ của Công an nhân dân sẽ đi qua.

Khung cảnh thanh vắng tại Công viên Thống Nhất vào đầu giờ chiều 1/9. Vào sáng 2/9, đây sẽ là điểm tập kết của các khối đi bộ Công an nhân dân.