Cuộc đối thoại sắc màu của hai cha con họa sĩ

Khoảng 20 tác phẩm acrylic lấy cảm hứng từ thiên nhiên, con người và tinh thần Phật giáo đang được giới thiệu trong triển lãm của hai cha con họa sĩ Phùng Phẩm – Phùng Hy, qua đó thể hiện cuộc đối thoại đầy cảm xúc bằng sắc màu.

Không chỉ đơn thuần là trưng bày nghệ thuật, triển lãm của hai cha con họa sĩ Phùng Phẩm – Phùng Hy giống như một cuộc đối thoại bằng sắc màu và cảm xúc giữa hai thế hệ sáng tạo, nơi điểm gặp gỡ là tình yêu hội họa và nhu cầu biểu đạt nội tâm qua từng mảng màu, đường nét.

Triển lãm là lần đầu tiên hai cha con họa sĩ cùng đứng tên chung, giống như một cuộc đối thoại bằng sắc màu giữa hai thế hệ nghệ sĩ – một người lão thành và một người kế tục – cùng chung đam mê hội họa và tinh thần thiền trong Phật giáo. Trong không gian ấy, những mảng màu trầm tĩnh, sâu lắng của người cha hòa quyện với nét vẽ mang hơi thở hiện đại của người con, tạo nên cảm quan vừa kết nối vừa đối sánh đầy thú vị.

Họa sĩ Phùng Hy đã có hơn ba thập kỷ miệt mài sáng tác. Anh cho rằng Phật giáo Việt Nam đã đi một hành trình dài, để lại nhiều giá trị tinh thần sâu sắc. Bởi vậy, qua triển lãm này, anh mong muốn gửi tới công chúng yêu nghệ thuật – đặc biệt là những người quan tâm đến triết lý Phật giáo – một góc nhìn rộng mở hơn về cách mà nghệ thuật có thể gìn giữ, diễn đạt và lan tỏa tinh thần ấy.

Còn đối với họa sĩ Phùng Phẩm, năm nay đã 93 tuổi, triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc với ông. Đây không chỉ là dịp để họa sĩ nhìn lại hành trình sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ, mà còn là niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ được sánh bước cùng con trai trên cùng một con đường sáng tạo.

Có thể nói, sự gặp gỡ của hai thế hệ Phùng Phẩm – Phùng Hy, không chỉ là câu chuyện gia đình, mà còn là biểu hiện của sự tiếp nối tinh hoa trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam.

Ngô Trang

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuoc-doi-thoai-sac-mau-cua-hai-cha-con-hoa-si-366874.htm